'Cơn hạn kéo dài'... thêm 4 năm nữa cho tuyển Hàn Quốc

(PLO)- Tuyển Hàn Quốc nuôi mục tiêu giải cơn khát sau 64 năm chưa vô địch... nhưng “cơn hạn” của họ lại tiếp tục kéo dài ít nhất bốn năm nữa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiếng là một tập thể ngôi sao đang tỏa sáng tại các giải thách thức nhất châu Âu nhưng những gì mà đội Jordan thể hiện và đánh bại tập thể ngôi sao ấy là xứng đáng.

Một Jordan không chịu “dừng lại” ở bán kết khi được “định danh” là “ngựa ô” mà hơn thế nữa, bây giờ họ đủ tư cách nghĩ đến ngôi vô địch.

Với tinh thần bất khuất, không khuất phục cùng những may mắn đã đưa Jordan vào đến trận chung kết Asian Cup 2023. Họ xứng đáng được thế. “Thần may mắn” chỉ mỉm cười với những ai biết nỗ lực không mệt mỏi và Jordan là thế.

'Cơn hạn kéo dài'... thêm 4 năm nữa cho tuyển Hàn Quốc
Đội trưởng tuyển Hàn Quốc Son Heung-min thể hiện "lực bất tòng tâm" trong suốt trận đấu với Jordan. Ảnh: AFC

HLV Hussein Ammmouta đã nghiên cứu từng đối thủ mà Jordan chạm trán. “Cái lợi” mà Jordan có là cuộc tái đấu. Ở vòng bảng hai đội đã gặp nhau và Hàn Quốc trối chết mới có thể cầm hòa 2-2 ở phút bù giờ do cầu thủ Jordan đá phản lưới nhà.

Hàn Quốc lại thiếu vắng trung vệ Kim Min-Jae, thiếu người chỉ huy và già dặn kinh nghiệm, hàng phòng ngự và cầu môn liên tục bị đặt vào tình thế hỗn loạn trước sự vây ráp của Jordan.

Hai đội lại chạm trán ở bán kết và Jordan đánh bại Hàn Quốc với tỉ số 2-0.

Với thể hình, cơ bắp, sức mạnh, “độ lì” trong va chạm, Jordan hơn hẳn Hàn Quốc. Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Jordan đã phủ đầu ngay đối phương bằng cách chơi này.

Jordan pressing tầm cao khiến Hàn Quốc lúng túng, Jordan tổ chức vây bắt và áp sát cực nhanh khiến Hàn Quốc không thể làm chủ được nhịp độ trận đấu dẫu thời lượng cầm bóng nhiều hơn. Có thể nói rằng từ đấu pháp mà HLV Ammouta đề ra, các học trò của ông thực thi rất tốt.

10 phút đầu trận Jordan như “con trăn” liên tục “siết con mồi” từng đợt. May nhờ bản lĩnh Hàn Quốc đã chống cự được. Sau đợt “siết” đầu Jordan “chùng lại” như nghi binh và tiếp tục lấy đà... “siết” đợt 2, đợt 3 cho đến khi “con mồi” lả người và hết sức chống đỡ.

Hai bàn thắng của Yazan Al Naimat và Mousa Al Tamari ở các phút 53 và 66 là kết quả tất yếu.

Phải nhìn nhận rằng Hàn Quốc bản lĩnh mới có thể chống đỡ được như thế trước “bão táp sa mạc” đến từ Jordan.

Hàn Quốc nuôi mục tiêu giải cơn khát sau 64 năm chưa vô địch... nhưng “cơn hạn” tiếp tục kéo dài ít nhất bốn năm nữa.

Hàn Quốc với con người và “độ sáng của ngôi sao” họ đủ tư cách vô địch nhưng nhìn nhận khách quan thì tại giải này phong độ của họ không cao, các cầu thủ rất nặng nề, đuối sức. Một hình ảnh Son Heung-min luôn nỗ lực vượt bậc nhưng thần thái... lại xanh xao, mồ hôi nhễ nhại, nhăn nhó, ôm mặt.

Jordan, một tập thể vô danh nhưng những gì thể hiện thì họ xứng đáng góp mặt ở chung kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm