Tuy nhiên, một ngày trước ai đã chứng kiến guồng chân của Igor độc diễn hơn 35 km với sức mạnh của “người không phổi” đều nhận định rằng áo vàng không thể bị xé dù còn cả hành trình rất dài.
![]() |
Igor quá mạnh và dự báo sẽ giữ áo vàng đến chung cuộc. Ảnh: PHẠM HUY |
Igor quá mạnh so với thành phần còn lại; Igor lại có một êkíp TP.HCM rất kỷ luật và tính chiến thuật, tính đồng đội cao; Igor còn có cả một bộ óc rất quái trên đường đua là HLV Đỗ Thành Đạt. Tất cả thế mạnh đấy cộng hưởng lại thì hoàn toàn có thể đưa ra nhận định áo vàng đã thuộc về Igor. Thậm chí chiếc áo đỏ cũng thế. Khi mà mọi toan tính của các đoàn đều bị bẻ gãy bởi cú ra chân đi đèo đổ đèo và thắng chặng với hơn 2 phút so với thành phần còn lại.
Nói như giới xe đạp là chắc chắn không ai dám đánh cược sẽ có xé áo vàng.