Điều tồi tệ nhất là khi Messi ra đi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đầu tháng 8 vừa qua, Messi tổ chức buổi họp báo chia tay Barcelona sau nhiều năm gắn bó. Tất nhiên, có người vui và cũng có người buồn. Việc Messi rời đi giúp Barca thu hẹp được quỹ lương sau nhiều năm đang "phình to" đến mức ngoại cỡ.

Với nhiều fan, việc Messi không còn ở lại Nou Camp được cho là sẽ giúp HLV Ronald Koeman xây dựng lối chơi tập thể cho CLB này thay vì cứ phụ thuộc mãi vào El Pulga trong những năm qua. Trên giấy tờ, những lý lẽ đó đều đúng nhưng trên sân cỏ, thành tích của Barca lại cho thấy điều ngược lại. 

Bản thân Koeman cũng chẳng vui vẻ gì với sự ra đi của Messi. Khi được một nhà báo hỏi đâu là khoảnh khắc tuyệt vời nhất và tồi tệ nhất của ông kể từ khi đến Camp Nou chỉ hơn một năm trước, Koeman trả lời: “Khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tôi là khi ký hợp đồng với Barca. Điều tồi tệ nhất là khi Messi ra đi. Nếu CLB có tiền, Messi đã ở lại”.

HLV Koeman luyến tiếc khi phải chia tay Messi. Ảnh: CGI.

Rõ ràng Koeman không nói sai. Việc Barca không thể giữ chân Messi đang khiến họ thực sự khốn đốn và vừa thua Atletico 0-2. Một Barcelona kiêu hãnh giờ tầm thường và dễ bị tổn thương đến mức khó tin. Chỉ sau 9 trận đấu, khó khăn đang bủa vây Barcelona. Họ thua hai trận liên tiếp ở Champions League với cùng tỷ số 0-3, không ghi nổi một bàn và xếp chót bảng.

Còn tại La Liga, Barca đang xếp thứ 7 với 12 điểm sau bảy trận, kém 5 điểm so với đội đầu bảng Real Madrid. Messi đã yêu cầu rời Barca vào mùa hè năm ngoái khi Koeman mới được bổ nhiệm. Tuy nhiên, mối quan hệ với CLB buộc tiền đạo người Argentina phải ký hợp đồng một năm. Sau một mùa giải, Messi đã thay đổi quyết định và muốn ở lại với đội bóng mà anh đã chơi từ khi mới 13 tuổi và ghi 672 bàn sau 778 trận.

Tuy nhiên, những rắc rối về tài chính của Barca khiến cả hai bên không thể đáp ứng được mong muốn của mình. Đội chủ sân Camp Nou thậm chí đã phải đẩy Antoine Griezmann về Atletico dưới dạng cho mượn.

Messi đã trở thành người của PSG và Barca đang gặp khủng hoảng với hai trận thua vòng bảng Champions League với tỷ số 0-3. Tình hình ở Nou Camp lúc này đang nóng hơn bao giờ hết khi Koeman đứng trước nguy cơ bị sa thải và chủ tịch Joan Laporta đang tìm người thay thế. Việc để Messi ra đi là một sai lầm lớn.

Barca đang lao dốc không phanh thời kỳ hậu Messi. Ảnh: CGI.

Đúng là Messi đã được Barca trả rất nhiều tiền và CLB đã gặp rất nhiều khó khăn với giới hạn lương của La Liga, nhưng thời kỳ hậu M10 chẳng dễ dàng gì cho Koeman và các học trò. Khi được hỏi về nguy cơ mất việc, Koeman trả lời: "Họ chưa nói gì với tôi. Chủ tịch CLB không nói gì với tôi cả. Tôi vẫn còn tai, còn mắt. Tôi biết CLB đã công bố nhiều thứ, nhưng họ không nói gì với tôi".

Khi còn thi đấu, Koeman là trung vệ huyền thoại của Barca. Năm 1992, chính ông là người ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết giúp Barca lần đầu tiên giành cúp Champions League. Mùa hè năm ngoái khi CLB gặp khó khăn, ông quyết định rời đội tuyển Hà Lan và ngồi vào chiếc ghế nóng ở Camp Nou.

Koeman nói thêm: “Tôi không phải là điều quan trọng nhất, đó là đội bóng. CLB phải giành được kết quả tích cực. Tôi ở đây vì tình yêu với Barca. Tôi đã đến đây trong một khoảng thời gian khó khăn và bây giờ nó phức tạp hơn. Mọi người đều có ý kiến riêng của họ và tôi chỉ tập trung vào cầu thủ và trận đấu tiếp theo”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm