Bảng B, AFF Cup 2022, Myanmar-Malaysia 0-1:

Đồng hương thầy Park... giấu bài?

(PLO)- Thuwunna ở Yangon từng là nơi "đi dễ khó về" cho bất kỳ đội nào ở Đông Nam Á nhưng hôm nay rất nguội lạnh...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Kim Pan-gon đã “cất” rất nhiều “quân bài tủ”, những trụ cột, những niềm hy vọng ông Kim lại dùng rất chừng mực ở trận Malaysia làm khách trước Myanmar tại bảng B AFF Cup 2022.

Trong đội hình Malaysia, HLV Kim Pan-gon tin và dùng cầu thủ trẻ Sharul Zulbakar, đây là một cầu thủ U-19 mà hồi tháng 7 vừa qua có đội hình đánh bại U-19 VN ở bán kết và sau đó thắng Lào 2-0 ở chung kết giải Đông Nam Á để lên ngôi vô địch.

Safawi Rashid (áo vàng) của Malaysia thi đấu với thời lượng ít và nhạt. Ảnh: AFF

Safawi Rashid (áo vàng) của Malaysia thi đấu với thời lượng ít và nhạt. Ảnh: AFF

Sharul Zulbakar đá trung vệ, là người gây ra tình huống phạm lỗi trong vòng cấm dẫn đến Malaysia phải chịu phạt đền. Tuy nhiên Win Naing Tun không thắng được thủ môn Hazmi trên chấm 11m. Malaysia thể hiện không liền lạc song đây là một “đội hình lạ” mà HLV Kim Pan-gon sắp xếp.

Liệu phải chăng ra quân trận đầu, chiến lược gia Hàn Quốc “tung hỏa mù”, xáo trộn, hay tìm các phương án B, C cho cuộc hành trình tìm ngôi vô địch đầu tay của ông?

Sân Thuwunna ở cố đô Yangon có vẻ như người Myanmar đã nguội lạnh với bóng đá vì vài ba năm qua thành tích của các cấp độ đội tuyển Myanmar đều rất tệ hại.

Thường thì Thuwunna nằm ở trung tâm Yangon mỗi khi tiếp những đội “cạ cứng” như Malaysia thì nó như một...chảo lửa. Tuy nhiên hôm nay bốn bề khán đài rất trống vắng và nguội lạnh. Thuwunna luôn là nơi đi dễ khó về của bất kỳ đội nào ở khu vực Đông Nam Á, bây giờ nó lại rất khác.

Tuyển Myanmar vẫn còn đó HLV Antoine Hey, nhưng đội thi rất rất nhạt, thiếu đường nét, sự liền lạc, thiếu ngôi sao trên sân. Trong khi đó Malaysia sau một thời gian, HLV Kim Pan-gon đã thổi làn gió mới vào đội, đó là chiếc vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023 tới.

Tuyển Malaysia đã “thay máu” rất nhiều, nhiều cầu thủ rút lui, đội lại có nhiều ngoại binh nhập tịch mới đến. Dù thế nào chăng nữa thì Malaysia vẫn là đội bóng mạnh trong khu vực, nhưng hôm nay học trò HLV Kim Pan-gon thi đấu không khá hơn chủ nhà Myanmar nhiều, dù Malaysia có bàn thắng trước.

Malaysia không hay nhưng vẫn thắng chủ nhà Myanmar 1-0. Ảnh: AFF

Malaysia không hay nhưng vẫn thắng chủ nhà Myanmar 1-0. Ảnh: AFF

Ngôi sao của Malaysia là Lee Tuck (gốc Anh) vừa nhập tịch Malaysia đá hai trận giao hữu ghi hai bàn chỉ được HLV Kim Pan-gon tung vào sân trong hiệp hai và có pha chuyền bóng dọn cỗ cho Faisal Halim ghi bàn duy nhất trận.

Cũng may, cuối trận, Sharul Zulbakar của Malaysia phạm lỗi ngớ ngẩn dẫn đến phạt đền nhưng Win Naing Tun của Myanmar không thắng được thủ môn Hazmi đành chấp nhận thua 0-1 ở trận đầu ra quân AFF Cup 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm