Đột nhập lò sản xuất Cúp vàng World Cup giá…70 nghìn

Mùa World Cup năm nay, rất nhiều lái buôn tìm đến lò sản xuất chiếc cúp vàng FIFA có giá chỉ 70 nghìn đồng để đặt hàng với số lượng lớn…

Xuất phát từ tình yêu với bóng đá, đặc biệt là World Cup, gia đình anh chị Vương Hồng Nhật-Nguyễn Thị Nga (xóm 1, làng Cổ, Bát Tràng, Hà Nội), đã nảy ra ý tưởng làm những chiếc cúp vô địch thế giới bằng gốm, với giá rất rẻ…

Cả nhà mê World Cup

Làng nghề truyền thống Bát Tràng có hàng nghìn xưởng gốm, nhưng sản xuất cúp vàng thế giới chỉ có 1-2 nhà. Xưởng gốm Nga Nhật của anh chị Vương Hồng Nhật-Nguyễn Thị Nga chính là xưởng đầu tiên làm cúp. Sau vài năm cho ra đời sản phẩm rất đặc biệt này, cúp vàng đã có mặt ở khắp cả nước. Trước mùa World Cup năm nay, rất nhiều lái buôn tìm đến tận nhà anh chị Nhật-Nga để đặt hàng với số lượng lớn.

Chị Nga rất hâm mộ đội tuyển Brazil

Ý tưởng làm chiếc cúp vô địch thế giới với anh Nhật, chị Nga rất tình cờ. Tại kỳ World Cup 4 năm trước tại Nam Phi, 2 vợ chồng vì quá yêu trái bóng tròn đã quyết định làm thử chiếc cúp vàng.

“Chúng tôi là nhà đầu tiên nghĩ tới chuyện làm cúp vàng bằng gốm. Ban đầu chỉ là đam mê với bóng đá và muốn làm một cái gì đó liên quan đến môn thể thao vua. Thế nhưng, về sau thấy chiếc cúp cũng được nhiều người mua, nên chúng tôi quyết định làm với số lượng lớn để bán buôn”, anh Nhật cho biết.

Tình yêu bóng đá hiện rõ lên khuôn mặt anh Nhật, chị Nga, khi người viết hỏi về World Cup. “Gia đình tôi ai cũng thích bóng đá lắm, đặc biệt là World Cup. Kỳ World Cup hay Euro nào chúng tôi cũng thức trắng đêm để xem, không bỏ sót trận đấu nào. Năm nay cũng vậy, chắc chắn chúng tôi sẽ xem hết World Cup”, chị Nga chia sẻ.

Anh Nhật vừa cười vừa nói: “Bóng đá cứ như ăn vào máu vợ chồng chúng tôi. Khi không có World Cup thì chúng tôi xem Euro hay cúp C1, Ngoại hạng Anh…Tôi đặc biệt thích M.U, còn bà xã thì thích Chelsea. Nhiều khi 2 vợ chồng cũng tranh luận sôi nổi mỗi khi 2 đội này gặp nhau”.

Cũng theo anh Nhật, World Cup năm nay chủ yếu diễn ra vào nửa đêm hay sáng sớm, nhưng ngay cả công việc rất bận rộn, 2 vợ chồng sẽ thức trắng để thưởng thức ngày hội bóng đá.

“Chúng tôi sẽ vừa làm, vừa xem bóng đá, sáng hôm sau nếu mệt thì ngủ bù. World Cup không thể bỏ được, nhất là năm nay giải được diễn ra tại Brazil-đội bóng mà tôi yêu thích. Tôi sẽ cổ vũ cho đội chủ nhà Brazil vô địch”, chị Nga hồ hởi.

Cúp vàng FIFA “made in Việt Nam”

Theo anh Nhật, nhìn chiếc cúp tưởng đơn giản, nhưng làm lại rất kỳ công. Đặc biệt, để tạo nên khuôn hình cho chiếc cúp mất rất nhiều thời gian và tất cả đều phải làm thủ công. Để làm được chiếc cúp giống y hệt cúp thật, anh Nhật đã phải tìm hiểu qua ti vi, báo đài hay thậm chí là truyện tranh.

Anh chị Nhật - Nga chuẩn bị các công đoạn làm cúp

“Tôi đã tìm hiểu rất kỹ cúp vàng có chiều cao 36,5 cm. Chiếc cúp còn là một tác phẩm nghệ thuật với hình xoắn ốc tạo hình hai cầu thủ đang đón lấy quả địa cầu và nâng cao như một biểu tượng chiến thắng”, anh Nhật cho biết.

Chiếc cúp sau khi được tạo khuôn, tiếp đến là pha trộn thạch cao. Đây là khâu rất quan trọng, bởi chỉ cần thiếu hay thừa nguyên liệu (chủ yếu là thạch cao, nước), chiếc cúp sẽ không thành hình. Anh Nhật khuấy đều thạch cao đổ vào khuôn, còn chị Nga là người lắc đều, thỉnh thoảng lấy một chiếc đũa ngoáy vào bên trong để thạch cao dính chặt hơn.

Sau khoảng nửa tiếng, chiếc cúp đã được tạo hình, nhưng phải mất một tuần phơi khô vày sấy, mới đến khâu cuối cùng là sơn màu. Chiếc cúp được sơn 2 lớp, một lớp vàng và một lớp bóng. Do là công đoạn cuối cùng nên người sơn cũng phải đặc biệt khéo tay, sơn thật đều và vừa đủ để tạo nên màu sắc trung thực.

“Vài năm gần đây có nhiều khách du lịch tìm mua chiếc cúp vàng này, nên gia đình chúng tôi quyết định mở rộng kinh doanh, sản xuất đại trà với số lượng lớn. Mình làm vì đam mê, nhưng cũng phải đáp ứng thị hiếu người mua”, anh Nhật nói.

Cũng theo anh Nhật, những sản phẩm của mình đang được bán đi cả nước với số lượng lớn. Mới ngày hôm qua, một lái buôn tận Quảng Ninh nhập tới hơn 100 chiếc cúp để phục vụ cho kỳ World Cup này.

Một chiếc cúp sau khi đã hoàn thiện, được bán với giá rất rẻ là 70 nghìn đồng. Do chỉ lấy công làm lãi, nên gia đình anh Nhật, chị Nga làm chỉ đủ tiền ăn, chứ chưa thể làm giàu được bằng nghề gốm. Đó là chưa kể sản phẩm của gia đình anh cũng đang có sự cạnh tranh của hàng Trung Quốc.

“Các nơi cũng làm nhưng chủ yếu là nghề tay trái. Còn mình làm nghề “xịn”, lại làm vì cái tâm, vì tình yêu thực sự với bóng đá, nên dù lãi không nhiều nhưng cả nhà đều rất vui. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được nhiều người biết đến sản phẩm của mình, qua đó danh tiếng làng nghề Bát Tràng càng vang đi xa”, anh Nhật tâm sự.

Xem thêm quá trình chế tạo một chiếc cup World Cup bằng gốm:

Kiểm tra cẩn thận khâu đổ thạch cao


Chiếc cúp sau khi được bóc khuôn

Cúp được mang đi sấy khô khoảng 1 tuần

Sau đó được chỉnh sửa lần cuối




Khâu đoạn cuối cùng là sơn vàng cho chiếc cúp


Một chiếc cúp vàng được hoàn thiện có giá 70 nghìn đồng


Tác giả cùng anh Hồng Nhật bên chiếc cúp vàng

Theo Song Ngư (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới