HA Gia Lai chính thức trụ hạng, chấm dứt chuỗi 900 phút không thắng

(PLO)- Lâu lắm rồi khán giải sân Pleiku mới được dịp ăn mừng chiến thắng sau chuỗi 10 trận chỉ toàn hòa và thua của thầy trò HLV Kiatisak.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đá với một đội đang chạy từng điểm để trốn khỏi những vị trí ở đáy bảng như Nam Định không hề đơn giản chút nào. Đặc biệt là HA Gia Lai đã bị đặt vào tình trạng báo động không được để thua nữa.

Những chê trách về một HA Gia Lai yếu đuối về mặt tinh thần có lẽ đã có tác dụng khi những đứa trẻ nhà bầu Đức đã thi đấu có trách nhiệm hơn và năng động hơn. Họ không đến nỗi phải chạy điểm từng trận như Sài Gòn FC, TP.HCM, Hà Tĩnh hay đối thủ trực tiếp của họ là Nam Định nhưng những chê bai, trách móc khiến các cầu thủ HA Gia Lai như bừng tỉnh và thi đấu vì lòng tự trọng.

Văn Toàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 60 thì gương mặt của HLV Kiatisak mới giãn ra phần nào.

Văn Toàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 60 thì gương mặt của HLV Kiatisak mới giãn ra phần nào.

Nam Định đúng là một đối thủ rất “xương” dù họ không có lực lượng mạnh và rất sốt ruột khi thấy Hà Tĩnh có 1 điểm quý trên sân Lạch Tray để giãn thêm khoảng cách với đối thủ ở cuối bảng là Sài Gòn FC. Họ dám chọn lối chơi đôi công khi đá với chủ nhà HA Gia Lai chứng tỏ rất khát khao có được 3 điểm như cái cách mà TP.HCM từng làm.

Hoàn toàn có thể hiểu được gương mặt của HLV Kiatisak rất lạnh khi cầu thủ người Hàn Quốc An Sae Hee mở tỉ số bằng cú bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của Công Phượng ở phút 35. HLV người Thái Lan không vội mừng khi nhìn vào thế trận khó khăn nhất là trước đó không lâu, HA Gia Lai đã may mắn được cột dọc cứu thua từ cú sút xa của Xuân Tân.

Phải đến khi Văn Toàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 60 thì gương mặt của HLV Kiatisak mới giãn ra phần nào.

30 phút còn lại cả hai đều có những màn ăn miếng trả miếng bởi chủ nhà HA Gia Lai không dám từ bỏ sở trường của mình để chơi phòng ngự sẽ là tự sát.

Nam Định dồn lên có khi đá với ba mũi nhọn nhưng các học trò HLV Vũ Hồng Việt không thể tìm được bàn thắng.

Không có điểm tại Pleiku với Nam Định vẫn chưa phải là thảm họa khi họ còn đến ba trận đấu trong khi đội xếp dưới Sài Gòn FC chỉ còn hai trận và Nam Định sẽ được đá sân nhà trong trận chung kết ngược đúng nghĩa với Sài Gòn FC ở lượt đấu áp chót.

Ngược lại thì HA Gia Lai đã có thể yên tâm trụ hạng nhưng điều quan trọng hơn là họ đã tìm được chiến thắng sau chuỗi 10 trận liền chỉ hòa và thua đồng thời lấy lại được phần nào sự tin yêu của người hâm mộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm