Hai nạn nhân Lương (16 tuổi) và Trần (18 tuổi) cùng ở thành phố Quảng Ngãi.
Đôi mắt thâm quầng, bà Hải (mẹ của Trần) cho biết: “Mấy ngày qua tôi nhận nhiều cuộc điện thoại yêu cầu gia đình phải nộp tiền để chuộc con về. Nhưng khi tôi yêu cầu đưa điện thoại nghe được tiếng nói của con thì mới đưa tiền nhưng họ không cho”.
Theo lời kể của Hương, bạn của hai nạn nhân, sáng ngày 9/5, ba người cùng với một người bạn đạp xe đến biển Mỹ Khê để tắm biển. Sau đó, một nhóm thanh niên lạ mặt khoảng năm người đến làm quen rồi đưa cả nhóm ăn trưa, sau đó đón taxi đi hát karaoke.
Đến chiều, lúc chuẩn bị về thì Trần bị ngã, bong gân. Ba trong số năm thanh niên đón taxi cùng Lương đưa Trần đi bệnh viện. "Nhóm thanh niên nói lên bệnh viện để chữa bong gân cho Trần xong sẽ quay lại đưa chúng em về. Từ đó đến nay, 2 bạn biệt tăm tin tức", Hương kể lại.
Công an tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với công an địa phương xác minh vụ việc.
Theo Trí Tín (VNE)
* Tên nhân vật đã thay đổi