HLV Jakob Kuhn: Thân này ví xẻ làm đôi

Những ngày căng thẳng nhất, những ngày nóng bỏng nhất, HLV Jakob Kuhn của chủ nhà Thụy Sĩ lại phải “xẻ thân” làm đôi khi vừa huấn luyện đội xong lại phải tất tả chạy vào bệnh viện để chăm sóc vợ, nhất là về mặt tinh thần.

Bà Alice Kuhn được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Dược Zurich hôm thứ Hai vừa qua vì một chứng bệnh mất trí nhớ hoàn toàn và sức khỏe bị giảm một cách bất thường. Phát ngôn viên của đội bóng Thụy Sĩ cho biết: “Quý bà Alice vẫn đang được tổ bác sĩ theo dõi chu đáo tình hình sức khỏe và bên cạnh còn có bác sĩ đội bóng và chồng bà. Thật là một thời điểm tồi tệ cho Jakob nhưng ông ấy đã chu toàn tất cả công việc của đội bóng và là một người chồng luôn có mặt bên giường vợ mình trong những lúc khó khăn nhất”.

Công việc quản lý và tập luyện của đội đã được giao cho trợ lý Michel Pont. Nếu như diễn biến sức khỏe của bà Kuhn không sáng sủa thì Pont sẽ thay thế HLV trưởng Jakob Kuhn.

Trước tình hình khó khăn đó, các cầu thủ Thụy Sĩ hạ quyết tâm cao hơn bằng việc những buổi tập do HLV phó Pont điều hành đều diễn ra rất sôi nổi, quy củ để mang tin vui đến cho thầy. Những cầu thủ như Barnetta, Mueller, Degen... xung phong được ra sân trận khai mạc gặp Czech để... chiến đấu và mang lại chiến thắng dâng tặng Jakob Kuhn.

Có khi trong nỗi buồn ấy lại chứa đựng và phôi thai một sức mạnh tiềm tàng mới khi Thụy Sĩ được xem là một ngựa ô của giải.

TP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm