HLV Pep Guardiola: “Ai cũng muốn đánh bại Man City”

(PLO)- Ba lần dẫn trước đội chủ sân Stamford Bridge nhưng cuối cùng nhà đương kim vô địch Premier League buộc phải chia điểm với một Chelsea kiên cường chiến đấu đến phút cuối trong trận hòa 4-4 đầy kịch tính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chelsea giành được 1 điểm sau khi bị dẫn trước tới ba lần trong trận hòa 4-4, khi cựu tiền đạo Manchester City, Cole Palmer, ghi bàn từ chấm phạt đền vào phút bù giờ để cứu cho đội nhà thoát cảnh trắng tay.

HLV Pep Guardiola của đội khách cho biết Chelsea đã chứng minh xứng đáng với những khoản đầu tư lớn của họ. Hơn 90 phút ở Stamford Bridge, ông đã cảm nhận sự khó khăn và thừa nhận đội bóng của mình “thoát chết” trong một số khoảnh khắc.

Nhà cầm quân của Man City chia sẻ: “Những gì Chelsea đã làm trên thị trường chuyển nhượng một cách ấn tượng là nhằm thực hiện điều này. Tôi nghĩ họ sẽ quay trở lại vị trí tốt nhất ở mùa giải này và chắc chắn trong những mùa giải tương lai, vì Chelsea đang xây dựng cho điều đó.

pochettino-pep.jpg
HLV Pep Guardiola thán phục đồng nghiệp Pochettino và khẳng định ai cũng muốn thắng nhà vô địch Man City. Ảnh: GETTY.

Nếu bạn mong đợi chúng tôi đến đây và thắng 7-0 thì bạn sai rồi. Chelsea trong quá trình củng cố đội hình đã chơi rất tốt. Trước kia Man City đã làm điều đó. Nhìn vào những gì Chelsea thể hiện cho thấy họ tạo ra một đội bóng tuyệt vời.

Không chỉ có Chelsea mà thực tế mọi đội bóng đều muốn đánh bại chúng tôi. Ai cũng muốn thắng nhà đương kim vô địch của giải đấu và điều này đã từng xảy ra trong quá khứ rất nhiều. Tôi luôn dành sự tôn trọng cho mọi đối thủ. Chelsea đã chơi thực sự tốt. Họ không có gì để mất khi chơi với chúng tôi.

Giả sử Chelsea thua Man City, mọi người sẽ nói đó là điều bình thường. Nhưng đó không phải là sự thật. Chơi với Chelsea tại sân Stamford Bridge luôn rất khó khăn. Không phải từ khi tôi đến đất nước này, mà rất lâu rồi, lúc tôi còn ở Barcelona, ở Bayern Munich, mỗi lần đụng độ Chelsea đều khó khăn”.

haaland-man-city.jpg
Haaland và đồng đội Man City đã cống hiến một trận cầu hấp dẫn trên sân Stamford Bridge. Ảnh: GETTY.

Bên kia chiến tuyến, HLV Pochettino ca ngợi đội bóng của mình đã thể hiện sự chuyên nghiệp đến giây phút cuối cùng để chiến đấu chống lại nhà vô địch Premier League. Ông thầy người Argentina cũng cho biết Chelsea chiếm ưu thế trước một đội bóng hàng đầu như Man City.

Pochettino bày tỏ: “Chúng tôi đã thể hiện một tính cách và tinh thần chiến đấu cao. Chelsea cho thấy mình có những thứ vũ khí sắc bén nhằm chiếm lợi thế và tạo ra cơ hội trước một đội bóng mạnh như Man City. Chúng tôi hiện vẫn còn xa mới đạt đến vị trí mong muốn trên bảng xếp hạng (Chelsea xếp hạng 10, Man City dẫn đầu).

Nhưng bây giờ chúng tôi đã tạo ra một thứ âm thanh khác trong sân vận động và với màn trình diễn của mình, Chelsea có quyền nghĩ đến sự phát triển lớn trong tương lai. Tôi rất tự hào về các học trò. Tôi rất vui, khi nghĩ các cầu thủ xứng đáng nhận những lời khen ngợi vì màn trình diễn thật tuyệt vời.

pochettino-pep-1.jpg
HLV Pochettino giận dữ với trọng tài Anthony Taylor sau trận đấu vì cắt còi sớm trong một tình huống mà Sterling có thể ghi bàn thứ 5. Ảnh: GETTY.

Chelsea đối đầu với một đội bóng theo tôi là tốt nhất thế giới. Dĩ nhiên, chúng tôi luôn có những điều cần cải thiện, sau một quá trình Chelsea xây dựng một dự án từ con số không. Trận đấu này thật tuyệt vời. Nó giải thích tại sao Premier League là cuộc chơi thú vị nhất trên thế giới”.

Trận đấu diễn ra với tốc độ cao đến nghẹt thở đã kết thúc trong sự tức giận của HLV Pochettino, khi ông cảm thấy trọng tài kỳ cựu Anthony Taylor từ chối cơ hội ghi bàn của học trò ở một tình huống tấn công trước lúc tiếng còi vang lên. Pochettino đã phản đối trọng tài một cách giận dữ, chấp nhận bị phạt thẻ vàng.

Cùng lúc đó, HLV Guardiola chờ để bắt tay Pochettino nhưng đã quay trở lại đường hầm mà không có sự giao lưu nào. Sau đó, HLV Pochettino mới trấn tĩnh lại: "Tôi cần phải xin lỗi các trọng tài và Guardiola. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy Sterling có thể thoát xuống và ghi bàn thứ năm. Tôi xứng đáng nhận thẻ vì tôi đã vượt qua giới hạn. Tôi muốn xin lỗi Guardiola, vì trong giây phút đó, tôi không nhìn thấy anh ấy”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm