HLV Ten Hag giận dữ, Hojlund tiếc nuối

(PLO)- Ông thầy người Hà Lan Erik ten Hag cho rằng các quyết định của trọng tài đã khiến Manchester United của ông phải trả giá trước Copenhagen, đặc biệt là khi tiền đạo Marcus Rashford bị đuổi khỏi sân trong hiệp một.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Ten Hag đã chỉ trích trọng tài về thẻ đỏ của Marcus Rashford và đổ lỗi cho các quyết định của họ chính là nguyên nhân của trận thua đau đớn. Man United đã dẫn trước Copenhagen hai bàn khi Rashford bị đuổi khỏi sân trước giờ nghỉ giữa hiệp, sau một pha phạm lỗi bị VAR phát hiện, khiến họ thua ngược 3-4 trên sân Parken.

Manchester United đứng cuối bảng A Champions League và hy vọng lọt vào vòng loại trực tiếp của họ chỉ còn là sợi chỉ mong manh. “Thẻ đỏ của Rashford đã thay đổi mọi thứ” - HLV Ten Hag giận dữ nói – “Tôi nghĩ trọng tài đã quyết định cả trận đấu. Điều này trông rất tệ. Họ mất rất nhiều thời gian để xem xét và đưa ra một quyết định không đúng.

Trong 25 phút đầu tiên, chúng tôi thống trị thế trận, dẫn trước 2-0 và sau đó chiếc thẻ đỏ đã làm mọi thứ xấu đi. Man United từ thế thượng phong phải chơi 10 cầu thủ và chúng tôi rất thất vọng”.

rashford-red-card-5.jpg
HLV Ten Hag đổ lỗi cho trọng tài về quyết định sai khi rút thẻ đỏ cho Rashford khi MU đang dẫn trước hai bàn. Ảnh: GETTY.

Cơn giận dữ của HLV Ten Hag tiếp tục bùng lên: “Chúng tôi bị thủng lưới hai bàn trước khi hiệp một kết thúc và điều đó không bao giờ được tính. Đầu tiên là lỗi việt vị, một cầu thủ Copenhagen đứng trước Andre Onana trước khi ghi bàn.

Thứ hai là một hình phạt rất khắc nghiệt. Bóng chạm tay Harry Maguire nhưng lại ở quá gần và tay của cậu ấy trong tư thế bình thường. Maguire không cố ý dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Man United trong bốn trận chịu bốn quả phạt đền, và tôi thấy ba trong số này rất gây tranh cãi.

Tôi rất thất vọng về những quyết định như vậy của trọng tài. Cuộc chơi không bao giờ có nghĩa là như thế này. Điều này không liên quan gì đến bóng đá. Các quyết định phải đã đưa ra và chúng tôi cũng chấp nhận những quyết định sai lầm của họ. Bóng đá không thể như thế”.

rashford-red-card-4.jpg
Quỷ đỏ sụp đổ sau trận thua ngược Copenhagen khiến cửa đi tiếp rất mong manh. Ảnh: GETTY.

Dù vậy, HLV Ten Hag vẫn hài lòng với thái độ của các cầu thủ Man United khi đối mặt với nghịch cảnh: “Đội hình này rất kiên cường và trong cả mùa giải có rất nhiều quyết định của trọng tài chống lại chúng tôi. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng gặp nhiều thất bại vì chấn thương. Nhưng tôi đã nói với các cầu thủ rằng mọi chuyện sẽ thay đổi. Tôi nghĩ, trong một thời điểm nào đó của mùa giải, chúng tôi sẽ tiến lên”.

Sự mạnh mẽ trở lại của Copenhagen đã làm hỏng chuyến trở về quê hương của Rasmus Hojlund sau khi cầu thủ người Đan Mạch ghi hai bàn trong hiệp một vào lưới CLB cũ của anh.

Hojlund nói: “Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt. Man United kiểm soát trận đấu cho đến khi nhận thẻ đỏ của Rashford và điều đó làm thay đổi cục diện trận đấu. Nếu không nhìn vào kết quả, chúng tôi đã làm khá tốt nhưng chúng tôi hơi thiếu sót một chút. Man Unites đã chơi hay ở đầu hiệp hai, nhưng thật không may khi chúng tôi lại chỉ có 0 điểm”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm