HLV Troussier giấu bài, U-22 Việt Nam bất ngờ nghỉ tập

(PLO)- Có rất nhiều ý kiến chưa hài lòng với thầy trò Troussier ở trận thắng nhọc nhằn đối thủ chiếu dưới Lào 2-0, nhưng cũng có quan điểm cho rằng ông giấu bài để chờ gây sốc các đối thủ lớn hơn cỡ Malaysia, Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đông đảo khán giả ở sân Prince đêm 30-4 ngại ngùng cho lối chơi của đội tuyển U-22 Việt Nam chưa thanh thoát, thậm chí là “thiếu đường nét” khi mới chỉ gặp đối thủ Lào yếu hơn. Và nếu vẫn giữ cách đá manh mún như thế, người hâm mộ lo lắng nhiều cho thầy trò Troussier nếu phải đụng độ các đội bóng mạnh hơn cùng bảng như Singapore, Malaysia và đặc biệt là Thái Lan.

Ông thầy người Pháp hài lòng về kết quả 2-0 ở trận ra quân thắng nhọc Lào, có lẽ nó như một sự giải tỏa bớt đi sức ép mà ông cùng các học trò đang phải gánh chịu sau chuỗi năm trận giao hữu toàn thua trong hai tháng qua. HLV Troussier nhìn nhận hai bàn thắng là kết quả của những ngày rèn luyện miệt mài từ các pha bóng sống, không phải từ trên trời rơi xuống.

Thực tế, người ta thấy rõ hơn việc ông Troussier muốn bảo vệ các học trò khỏi những chỉ trích của dư luận hơn là hài lòng về chuyên môn kỹ thuật và cách vận hành chiến thuật của họ. Bởi ai cũng thấy, trình độ tuyển trẻ quốc gia lại thường xuyên đỡ bóng sai, chuyền hỏng nhiều và phải chạy trối chết bịt những lỗ rò trước nhiều pha tấn công uyển chuyển của đối thủ kém hơn thì chắc hẳn họ đang gặp vấn đề mà chỉ có ông Troussier hiểu rõ.

U-22 Việt Nam ra quân SEA Games 32 thật khó khăn với những chia sẻ và phán đoán lẫn hy vọng HLV Troussier còn giấu bài. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

U-22 Việt Nam ra quân SEA Games 32 thật khó khăn với những chia sẻ và phán đoán lẫn hy vọng HLV Troussier còn giấu bài. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Có nhiều quan điểm chia sẻ hơn với HLV Troussier với cách nói thông cảm lẫn kỳ vọng hơn về nhà cầm quân từng dự vòng chung kết World Cup là ông đang giấu bài, nhằm gây bất ngờ hơn cho các đối thủ tiếp theo. Tuy nhiên, cũng có những phân tích về việc ông thầy người Pháp đã chọn lựa cách chơi và đội hình mạnh nhất ở từng thời điểm, nhưng hiệu quả không cao.

Có thể HLV Troussier lẫn các học trò đều ngỡ dễ thắng Lào với đội hình xuất phát 3-4-3 thiên về tấn công hòng đè bẹp đối phương từ sớm. Và thực sự đội tuyển U-22 Việt Nam đã nhanh chóng chiếm lợi thế dẫn bàn và tâm lý khi Văn Tùng đánh đầu ghi bàn ngay phút thứ 2. Nhưng rồi sau đó học trò ông Troussier dễ dàng đánh mất thế trận và chịu o ép nhiều. Nếu như các chân sút Lào dữ dằn hơn, họ ghi bàn gỡ hòa thì không biết điều gì sẽ xảy ra.

Không biết HLV Troussier còn nhiều bài để giấu hay không, khi ông đã lần lượt thay hai tiền đạo lệch cánh Văn Khang và Quốc Việt, tung vào sân hai tiền vệ tấn công là Công Đến, Xuân Tiến vẫn không sao giành lại quyền kiểm soát thế trận. Càng về cuối, U-22 Việt Nam càng sợ thua buộc ông thầy Pháp phải chọn đội hình 5-3-2 để phòng thủ nhiều hơn.

Tiền đạo Văn Tùng sớm ghi bàn cho U-22 Việt Nam ở phút thứ 2 và đến phút bù giờ cuối cùng, Quốc Việt mới ấn định 2-0 vào lưới Lào. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tiền đạo Văn Tùng sớm ghi bàn cho U-22 Việt Nam ở phút thứ 2 và đến phút bù giờ cuối cùng, Quốc Việt mới ấn định 2-0 vào lưới Lào. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Rất may Quốc Việt ở phút bù giờ đã làm giảm đi nhiều sự khó chịu của giới hâm mộ bằng một bàn thắng nhân đôi cách biệt, dù chưa thể xóa đi những thắc mắc và nghi ngờ đội tuyển U-22 Việt Nam đá không hay, đẹp như Lào thì làm sao đương đầu với các đối thủ mạnh hơn để giữ ngôi vô địch SEA Games?

HLV Troussier vẫn còn nhiều việc phải làm, ít nhất là trấn an tinh thần và đốt lửa ý chí giúp cầu thủ trẻ Việt nam chơi tốt hơn ở những trận sau. Có lẽ vì muốn học trò bình thản và hồi sức trở lại, ông đã cho họ nghỉ ngơi thư giãn cả ngày 1-5, mà theo lịch vẫn tập bình thường.

Từ ngày 2-5, đội tuyển U-22 Việt Nam mới tiếp tục quay lại sân tập để chuẩn bị cho trận thứ hai vòng bảng SEA Games 32 một ngày sau đó đụng độ U-22 Singapore, đội vừa thua U-22 Thái Lan 1-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm