Khốn khổ vì bị chửi bới, xúc phạm từ ngoài đời đến trên mạng xã hội

(PLO)- Nhiều người bỗng dưng lâm vào hoàn cảnh bị người lạ, thậm chí là hàng xóm chửi bới, tấn công, xúc phạm cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều nạn nhân dù đã gửi đơn thư lên các cơ quan chức năng để yêu cầu xử lý với hành vi tấn công, chửi bới mình lên mạng xã hội nhưng sau đó họ vẫn tiếp tục bị chửi bới, xúc phạm.

Chửi bới, khủng bố liên tục trên mạng

Trao đổi với PV, anh NĐT (48 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết mình vẫn đang bị hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn khủng bố. Ngoài ra còn có nhiều bài viết, clip… làm lộ lọt thông tin cá nhân, xúc phạm danh dự, nhân phẩm anh trên mạng xã hội.

Anh T sau khi chia sẻ những lo lắng về việc lớp trẻ ham mê game dẫn đến chểnh mảng học hành thì bị tấn công trên mạng xã hội. Ảnh: NT

Anh T sau khi chia sẻ những lo lắng về việc lớp trẻ ham mê game dẫn đến chểnh mảng học hành thì bị tấn công trên mạng xã hội. Ảnh: NT

Trước đó, anh T đã gửi đơn đến báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh vụ việc. Cụ thể, vụ việc xuất phát từ một status mà anh chia sẻ trên trang cá nhân hôm 27-7.

“Hôm đó tôi vào một siêu thị ở quận Tân Phú, thấy rất đông các bạn trẻ và học sinh tập trung tham gia một sự kiện game. Lo lắng cho các bạn trẻ ham mê trò chơi trên mạng sẽ trễ nải học hành, vi phạm pháp luật… nên tôi có chia sẻ trên trang cá nhân và đưa ra lời khuyên về việc tập trung học tập, giúp đỡ gia đình thay vì nghiện game” - anh T nói.

Ông T ở quận Phú Nhuận thì liên tục bị người hàng xóm lên mạng chửi bới, vu khống mình và công ty. Ảnh chụp màn hình

Ông T ở quận Phú Nhuận thì liên tục bị người hàng xóm lên mạng chửi bới, vu khống mình và công ty. Ảnh chụp màn hình

Chiều tối cùng ngày, trang cá nhân của anh T bất ngờ bị tấn công với nhiều bình luận, hình ảnh, nội dung tục tĩu từ nhiều tài khoản khác nhau.

“Họ ghép hình ảnh tôi vào bồn cầu, vào vị trí nhạy cảm của phụ nữ và dùng nhiều lời khó nghe để chửi bới. Sau đó tài khoản của tôi bị báo cáo và mất khả năng truy cập” – anh T nói.

Chỉ trong một buổi tối, điện thoại của anh T nhận hơn 400 cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn khủng bố với nội dung chửi bới, dọa giết. Quá khủng hoảng, anh T phải tắt máy, chặn số điện thoại lạ.

Điều đáng nói, những người tấn công đã thông qua số điện thoại của anh T tìm ra toàn bộ thông tin cá nhân từ số CMND, địa chỉ chung cư, quê quán, trình độ học vấn… và công khai kêu gọi trên mạng xã hội để thu hút thêm nhiều người “khủng bố” tinh thần nạn nhân.

Anh T là người khá nổi tiếng trên mạng xã hội, thường được mời giảng dạy ở một số trường đại học, công ty… nên sự việc này khiến cuộc sống và công việc bị ảnh hưởng.

Nạn nhân cũng bức xúc vì không biết những người này đã lấy thông tin của mình từ đâu vì đây đều thuộc bí mật cá nhân.

Khốn khổ vì bị hàng xóm chửi bới, đánh đập

Chị Phạm Đoan Hoàng A (41 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) cũng cho biết liên tục bị một người hàng xóm chửi bới, tấn công.

Vợ chồng chị Hoàng A ở quận Tân Phú cũng khốn khổ vì bị hàng xóm kiếm chuyện đánh đập, chửi bới. Ảnh chụp từ clip

Vợ chồng chị Hoàng A ở quận Tân Phú cũng khốn khổ vì bị hàng xóm kiếm chuyện đánh đập, chửi bới. Ảnh chụp từ clip

Mới đây nhất, ngày 27-7, vợ chồng chị A chở con đi trên đường thì bị một người hàng xóm chửi bới nặng nề bằng các từ ngữ tục tĩu. Khi chị dùng điện thoại quay clip thì càng bị chửi nặng hơn.

Trước đó, hôm 27-3, thấy chồng chị A chở con đi về thì người hàng xóm đứng ra giữa đường rồi đi giật lùi, khi xe đi ngang thì vung tay đánh vào đầu. Hay cuối tháng 12-2022, cả chị A và chồng đều bị người hàng xóm này đánh đập, chửi bới.

Chồng chị Hoàng A bị người hàng xóm kiếm chuyện, đánh vào đầu khi đang di chuyển trên đường. Ảnh cắt từ clip

Chồng chị Hoàng A bị người hàng xóm kiếm chuyện, đánh vào đầu khi đang di chuyển trên đường. Ảnh cắt từ clip

“Gia đình tôi có trình báo công an nhưng được trả lời là hành vi của người hàng xóm không đủ yếu tố xử lý hình sự” – chị A nói.

Cũng vô cớ bị chửi rủa, khủng bố từ ngoài đời đến trên mạng, đã hơn một năm nay ông TNT (45 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, giám đốc chi nhánh một công ty tư vấn du học) rơi vào cảnh mất ăn mất ngủ, khủng hoảng về tâm lý.

Người khủng bố, chửi rủa ông T là ông H, một người hàng xóm ở kế bên.

Hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn khủng bố anh T liên tục trong nhiều ngày. Ảnh chụp màn hình

Hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn khủng bố anh T liên tục trong nhiều ngày. Ảnh chụp màn hình

“Anh ta đăng hình ảnh gia đình, công ty của tôi lên mạng kèm các thông tin vu khống, bôi nhọ và chửi bới khiến công việc, cuộc sống của gia đình tôi bị ảnh hưởng” – ông T nói và cho hay đã trình báo vụ việc lên Công an phường 15, quận Phú Nhuận.

Tuy nhiên, sau nhiều lần bị công an mời làm việc, người hàng xóm còn chửi bới nặng nề hơn. Ông T đã gửi đơn tới nhiều cơ quan chức năng cầu cứu, mong muốn xử lý dứt điểm nhưng hiện vẫn chưa có hồi kết...

Theo ông T, nguyên nhân là do ông H có mâu thuẫn tiền bạc với một người đàn ông tên L nhưng người này đã đi nước ngoài.

“Ông H hiểu nhầm rằng tôi đã hỗ trợ làm giúp visa cho ông L ra nước ngoài để trốn nợ nên tức giận, hành động như trên. Tôi đã giải thích cho ông H rằng việc tư vấn hay làm visa thì công ty nào cũng làm dịch vụ này, không phải riêng công ty tôi” – ông T nói.

Điều đáng nói, ông H còn lên mạng dùng nhiều lời lẽ nói bịa đặt, bôi nhọ về Công an phường 15, quận Phú Nhuận.

Trao đổi với PV, đại diện Công an phường 15 cho biết đơn vị đã lập hồ sơ ban đầu về những hành vi của ông H và bàn giao cho Công an quận Phú Nhuận điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Riêng vụ việc anh T bị ông H xúc phạm, chửi bới, đơn vị cũng đã bàn giao và Công an quận Phú Nhuận đang lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm