Klopp chỉ trích Liverpool ngu ngốc

(PLO)- HLV Jurgen Klopp chê Liverpool “ngu ngốc” sau chiến thắng ngược dòng kinh điển trước Fulham ở vòng 14 Premier League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua 3-12, Liverpool đã vất vả đánh bại Fulham trên sân nhà Anfield ở vòng 14 Premier League trong “cơn mưa bàn thắng”. Đoàn quân của Jurgen Klopp dẫn trước 1-0 rồi 2-1 trước khi bị dẫn ngược 3-2, nhưng vẫn kịp ghi 2 bàn trong những phút cuối trận để hoàn tất chiến thắng 4-3 đầy kịch tính.

3 điểm này giúp Liverpool vượt qua Man City vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ cách ngôi đầu bảng của Arsenal 2 điểm. Trong khi đó, sau trận hòa Tottenham 3-3, ĐKVĐ Man City tụt xuống vị trí thứ ba với 30 điểm, kém Liverpool 1 điểm và thua đội dẫn đầu Arsenal 3 điểm.

HLV Jurgen Klopp không biết cảm thấy thế nào sau khi xem Liverpool giành chiến thắng trong cuộc đụng như “bộ phim hành động” trước Fulham. Sau khi bị đội khách Fulham dẫn trước 3-2, Liverpool ghi liền 2 bàn thắng chỉ trong vòng 1 phút từ phút 87 đến 88 do công lần lượt của Wataru Endo và Trent Alexander-Arnold.

Trent-Alexander-Arnold-liverpool.jpg
Liverpool đánh bại Fulham theo cách đầy kịch tính. ẢNH: GETTY

Đó là ba điểm lớn cho đoàn quân của Jurgen Klopp, Liverpool có chiến thắng đầu tiên sau khi các CLB trở lại thi đấu vì phải nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia. Trận đấu không chỉ có rất nhiều bàn thắng mà còn có những bàn thắng ấn tượng, khi Alexis Mac Allister ghi một bàn thắng có khả năng là đẹp nhất mùa giải.

Phát biểu với Sky Sports, HLV Jurgen Klopp của Liverpool cho biết: "Tôi không nghĩ mình từng chứng kiến ​​một trận đấu nào có nhiều bàn thắng đẹp đến thế. Nhưng vì hơi ngu ngốc nên Liverpool để thủng lưới. Trong hiệp một, khi chúng tôi để thủng lưới, hàng phòng ngự trông thật khủng khiếp.

Bóng đá được quyết định bởi từng chi tiết. Chúng tôi đã chơi rất tốt và chơi rất nhiều thứ hay nhưng tỷ số là 2-2 ở hiệp một và nó xứng đáng. Fulham đã ở đó và ghi một bàn thắng tuyệt vời và tỷ số là 3-2. Fulham nghĩ rằng họ có thể giành chiến thắng và sau đó chúng tôi quay trở lại với “thế giới thứ hai” của mình”.

liverpool-jurgen-klopp.jpg
Klopp chê trách Liverpool có thời điểm chơi "ngu ngốc". ẢNH: GETTY

Jurgen Klopp đã hết lời khen ngợi màn trình diễn xuất sắc của đối thủ. Fulham đã chơi kiên cường, họ bị dẫn 1-0 nhưng gỡ lại 1-1, họ tiếp tục bị dẫn 2-1 nhưng ghi liền 2 bàn để dẫn lại Liverpool 3-2 ở phút 80. Tuy nhiên, Liverpool kịp trở lại với “thế giới thứ hai của mình” như chính lời Klopp nói để giành chiến thắng chung cuộc 4-3.

HLV Jurgen Klopp của Liverpool tiếp tục: “Chúng tôi đã thay đổi hệ thống một vài lần. Có những khoảnh khắc khó khăn, Fulham phải được ghi công, họ có một ý tưởng thực sự hay, khi chúng tôi mất đà thì họ lại ở đó để gây ra vấn đề cho chúng tôi”.

Trong khi người hâm mộ Liverpool cùng thở phào nhẹ nhõm với ba điểm họ kiếm được, thì The Kop phải trả giá đắt cho chiến thắng này khi Joel Matip buộc phải nghỉ thi đấu vì chấn thương trong hiệp hai, Klopp nói “có vẻ không ổn”.

liverpool-fulham-premier-league.jpg
Mùa này, Trent Alexander-Arnold nhiều lần giải cứu Liverpool ghi những bàn thắng quyết định. ẢNH: GETTY

HLV Jurgen Klopp chia sẻ về chấn thương của hậu vệ Matip: “Vấn đề lớn hôm nay của trận đấu là Joel Matip. Một tình huống thực sự không may mắn nhưng có vẻ không ổn với Matip. Tôi khá chắc chắn rằng cậu ấy sẽ phải ngồi ngoài. Chúng tôi phải vượt qua điều này. Nhưng dù sao, đây là một khởi đầu tốt của Liverpool cho giai đoạn bận rộn sắp tới”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm