Ký hợp đồng 10 tỉ đồng ở quán cà phê cóc

Nghe cái tít trên chắc nhiều người rất lạ nhưng đấy là chuyện hoàn toàn có thật và rất thường xảy ra ở bóng đá Việt Nam, đặc biệt với những cầu thủ nội.

Đó là chuyện của tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh xảy ra trước mùa 2012. Quang Thanh đang yên lành ở B. Bình Dương bỗng nghe lời mời của một tay cò nổi tiếng chỉ đường bao cho Thanh phần hợp đồng còn vướng lại ở đội bóng cũ và về đội bóng Sài Gòn FC. Đổi lại là phần lót tay 10 tỉ đồng cho một chữ ký mà Quang Thanh chấp thuận.

Vòng trong, vòng ngoài được lo lót hết nên Quang Thanh không vướng với B. Bình Dương và quyết định bút sa. Rất lạ là một hợp đồng quan trọng như thế mà Quang Thanh lại chấp nhận ngồi cùng với “cò” ở một quán cà phê cóc gần Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình Chiểu và ký rẹt rẹt mà không cần suy nghĩ, lại cũng chẳng quan tâm đến bao giờ thì ông chủ tịch CLB Sài Gòn FC sẽ ký vào đấy.

Sự việc đổ bể khi ông chủ Sài Gòn FC khi ấy “ôm nợ” và không thể xoay được “tiền tươi”, thế là giờ chót Quang Thanh nhận thông báo “hợp đồng bất thành”.

Câu chuyện trên cho thấy cầu thủ bây giờ thật dễ dãi và cứ mặc nhiên giao hết số phận của mình cho “cò” với hy vọng “cò” giúp mình cao giá và “cò” mang tiền tỉ về cao hơn rất nhiều so với giá trị thực của mình.

Tôi tin chắc khi ký hợp đồng đấy Quang Thanh không hề đọc các điều khoản và cũng chẳng được ai hiểu về luật tư vấn cho Thanh trừ lời ngon, dỗ ngọt của “cò”.

Và trong vô số cuộc chuyển nhượng cuộc ký kết, có rất nhiều cầu thủ chấp nhận ký trao số phận kiểu như Quang Thanh, tức sẵn sàng ngồi quán cóc và hạ bút rồi trăm sự nhờ cò.

Cũng như Thanh, nhiều cầu thủ không ý thức được rằng việc ký kết như thế có thể làm hại cả đời cầu thủ của mình và thậm chí là bị “cột” bởi những trò ma mãnh từ bản hợp đồng có chữ ký một chiều để ông chủ CLB hoặc ông “cò” cầm đàng chuôi.

Mà cũng không chỉ có cầu thủ, nhiều HLV cũng thế. Sau buổi thương lượng kiểu thuận mua vừa bán, cũng có nhiều HLV ký hợp đồng kiểu đấy và chỉ vỡ lẽ ra khi có chuyện lúc tìm hợp đồng thì hỡi ôi đủ thứ thua thiệt.

HLV Lư Đình Tuấn có lúc bực bội tính kiện ngược Sài Gòn FC sa thải mình trái luật nhưng cân nhắc kỹ ông Tuấn cũng vỡ lẽ ra phần lưỡi mình nắm ngay từ ngày hạ bút và nhận những khoản tiền lớn ngoài lương cao.

Bóng đá Việt Nam đã lên chuyên nghiệp nhưng cầu thủ và cả những nhà làm bóng đá thường rất non nớt với chữ ký gắn trách nhiệm của mình với CLB bởi họ mù luật và cũng rất hiếm người mời một luật sư am hiểu làm đại diện cho mình.

Cá nhân tôi từng làm thống kê với các cầu thủ Việt Nam thì phát hiện ra có đến hơn 80% khoán cho “cò” làm đại diện mà không cần biết đấy là “bom” một khi “ra tòa”. “Cò” làm tiền cho cầu thủ rất nhiều, đẩy giá lên rất cao và ăn phần trăm cũng rất lớn, đồng thời ràng buộc với hợp đồng thì cũng rất thiệt cho cầu thủ.

Thế nên có vụ kiện nào mà cầu thủ thắng nhờ hiểu luật hay nhờ có người đại diện hợp pháp và am hiểu luật tư vấn từ buổi đầu bao giờ đâu.

Nỗi khổ của cầu thủ bây giờ là chẳng ai giúp họ trang bị những kiến thức cần thiết về luật khiến đa số đều dễ dãi với những gì mang lại cho họ tiền tỉ thật nhiều dù sau đấy là đủ mọi cạm bẫy.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm