| |
| Cặp đôi đẹp trên phim trường Lương Mạnh Hải - Tăng Thanh Hà. |
Khởi đầu nghiệp diễn với một vai chỉ xuất hiện đầu phim và cuối phim của Nữ tướng cướp. Nhiều đất diễn hơn một chút trong Hồn Trương Ba, Da hàng thịt. Lần thứ 3 đóng phim, Lương Mạnh Hải vào vai nam chính bộ phim truyền hình Tuyết nhiệt đới, tiếp tục tấn công khán giả cả nước bằng “cơn sốt” Bỗng dưng muốn khóc. Với Đẹp từng centimet sẽ ra rạp vào Tết này, Lương Mạnh Hải được coi là nam diễn viên cực kỳ ăn khách của năm nay!
Tóm tắt về bộ phim Đẹp từng centimet?
Bộ phim là câu chuyện tình yêu của Ngô Đồng (Tăng Thanh Hà) và Quang Hy (Lương Mạnh Hải). Ngô Đồng là một cô cựu hoa hậu hội chợ tỉnh mê đóng phim và rất thích trở thành diễn viên ngôi sao nhưng cô chỉ toàn được chọn đóng vai quần chúng vì diễn xuất quá tệ của mình. Ngoài nghề diễn viên quần chúng, Ngô Đồng còn làm phục vụ ở quán cà phê.
Quang Hy là một anh chàng làm nghề chụp ảnh ở Nha Trang với đam mê trở thành nhiếp ảnh gia khỏa thân nổi tiếng. Anh này lên Sài Gòn lập nghiệp thì ngay ngày đầu tiên “tìm hiểu phố phường” đã đụng độ nảy lửa với Ngô Đồng để phải chép miệng tiếc rẻ: “Đẹp vậy mà… điên, uổng thiệt!”.
Thế rồi tình cờ Quang Hy thuê được căn nhà trọ ở đúng cái chung cư mà Ngô Đồng đang ở nên họ lại tiếp tục giáp mặt nhau. Biết Ngô Đồng làm diễn viên nên Quang Hy liền giả làm đạo diễn để tìm cơ hội dụ Ngô Đồng làm người mẫu khỏa thân đầu tiên cho mình. Ngô Đồng đã mừng như bắt được vàng vì nghĩ rằng người đạo diễn vĩ đại đã xuất hiện để hiện thực hóa ước mơ bấy lâu nay của cô. Và sau những lần giúp Ngô Đồng bộc lộ khả năng diễn xuất thì Quang Hy thực sự nảy sinh tình cảm với Ngô Đồng. Tuy nhiên khi Ngô Đồng phát hiện ra sư thật thì mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp....
Nhân vật của bộ phim lần này, anh cảm thấy khi vào vai có điều gì khác so với những vai diễn trước đó?
Sau những vai công tử thì vai Quang Hy trong Đẹp từng centimet hoàn toàn không phải là công tử, trái lại còn khá lưu manh và khôn lỏi. Tính cách của vai Quang Hy từng trải hơn những vai trước. Trong phim này tôi có được một trải nghiệm mà ít người đàn ông nào phải trải qua, chắc chắn khán giả sẽ bất ngờ!
| |
| Lương Mạnh Hải: "Tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái và thú vị với sự chuyển tiếp từ một nhà báo thành một diễn viên" |
Anh có tự tin rằng Đẹp từng centimet sẽ ăn khách?
Đẹp từng centimet sẽ là sư nối tiếp thành công của Bỗng dưng muốn khóc vì nó là một dự án nằm trong kế hoạch lâu dài của ê kíp chúng tôi. Và đương nhiên khi chúng tôi đặt ra tiêu chí ăn khách tức là chúng tôi phải tạo ra 1 bộ phim theo công thức: hay + đẹp.
Với những người đã từng yêu thích ê kíp của Bỗng dưng muốn khóc thì chắc chắn sẽ không phải thất vọng vì Đẹp từng centimet.
Từ phía anh, anh nghe được những nhận xét đánh giá gì về diễn xuất của mình, ở phim này và những phim trước đó?
So với những phim trước đó thì vai Bảo Nam gây ấn tượng mạnh nhất. Đến Bỗng dưng muốn khóc cả đạo diễn, quay phim lẫn khán giả đều nói rằng tôi thực sự lột xác và hóa thân vào nhân vật. Điều vui nhất là mọi người đã nhận thấy sự tiến bộ rõ nét của tôi trong diễn xuất. Ở Đẹp từng centimet, tôi cũng khác hẳn với Bỗng dưng muốn khóc và hy vọng sẽ giành được nhiều cảm tình của khán giả.
Lương Mạnh Hải- Tăng Thanh Hà là bộ đôi đẹp của điện ảnh, nhưng Tăng Thanh Hà được coi là có kinh nghiệm diễn xuất nhiều hơn anh. Có khi nào anh cảm thấy bị “chênh” so với bạn diễn của mình?
Tôi với Hà cùng có một xuất phát điểm là thành công sau một phim truyền hình dài tập rồi sau đó mới được kết hợp với nhau trong Bỗng dưng muốn khóc nên tôi không hề bị áp lực nào khi đóng với Tăng Thanh Hà hết. Tôi và Hà đều học hỏi lẫn nhau khi ra phim trường bởi vì mỗi người đều có một thế mạnh riêng.
Điều gì làm anh thích nhất khi đóng với Tăng Thanh Hà? Và... không thích nhất?
Thích nhất khi đóng chung với Hà là cô ấy rất hết mình cho vai diễn, không ngại cực, ngại khổ. Và điều ít thích nhất là Hà hay mất… phương hướng. Giả sử cảnh Hà chở tôi bằng xe đạp, tôi ngồi sau nhắc: “Em ơi rẽ phải nhé!” thì Hà sẽ lập tức… rẽ trái. Phải quay lại nhưng không ai bực mình hết, vì giống như đã phát hiện ra một bí mật của Tăng Thanh Hà.
Chỉ đến phim của Vũ Ngọc Đãng, Lương Mạnh Hải mới tỏa sáng? Tố chất gì ở anh hợp với phim của Vũ Ngọc Đãng, theo anh?
Bởi vì đó là ê kíp của mình, làm việc ăn ý với nhau và đều có chung một đích đến. Tôi nghĩ làm việc với Vũ Ngọc Đãng, diễn viên dễ được chú ý bởi vì hai lý do:
Thứ nhất anh Đãng là người thổi lửa cho diễn viên rất tốt, làm diễn viên cực kỳ tự tin khi nhập vai. Khi đóng chung một bộ phim tất nhiên sẽ có diễn viên nhiều kinh nghiệm hơn và người ít kinh nghiệm hơn. Nhưng anh Đãng là người xóa nhòa được cái khoảng cách ấy giữa các diễn viên. Anh Đãng làm cho diễn viên tin rằng họ có thể làm được tốt vai diễn của mình và họ buộc phải phát huy hết thế mạnh của họ thay vì chỉ để cho một vài cá nhân tỏa sáng.
Thứ hai là anh Đãng và quay phim Nguyễn Tranh, Nguyễn Nam luôn giúp diễn viên thể hiện được tất cả nét diễn xuất bằng những cảnh quay cận sát. Khán giả dễ dàng thấy được cảm xúc, tâm lý của nhân vật. Ngoài ra, Vũ Ngọc Đãng biết cách làm cho khán giả yêu nhân vật bằng những cảnh sinh hoạt thường nhật hết sức tự nhiên. Và một khi khán giả đã yêu nhân vật rồi thì diễn viên dễ dàng chinh phục họ hơn.
| |
| Hải và Hà đã là một cặp diễn trong phim truyền hình dài tập Bỗng dưng muốn khóc |
Có bao giờ anh ước mình đến với phim ảnh sớm hơn?
Không bao giờ tôi ước rằng mình đến với phim ảnh sớm hơn. Tôi nghĩ số phận có những ngã rẽ rất bất ngờ. Mỗi người sẽ có nhiều con đường để đi trong cuộc đời. Và tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái và thú vị với sự chuyển tiếp từ một nhà báo thành một diễn viên. Nhiều khi mình mong ước mãnh liệt một điều gì đó thì nó sẽ lại chẳng bao giờ đến với mình.
| Đôi nét về Lương Mạnh Hải: - Thần tượng về điện ảnh: Meryl Streep, Tom Hanks và Lương Triều Vỹ - Thần tượng về âm nhạc: Sarah Brightman và Celine Dion - Thói quen xấu: Ăn nhanh, ăn nhiều - Bộ phim yêu thích: Chú chuột đầu bếp và Mamma Mia - Câu nói hay dùng nhất: “Cho suy nghĩ 2 phút rồi sẽ order!” - Nơi muốn đến nhất: Brazil - Điều thích nhất khi đóng phim: Mình là một người khác! Tôi nhớ lần đầu casting, đạo diễn Lê Hoàng mắng: “Mày nói cứ như bổ củi!” vì cái tội học thuộc lòng kịch bản. Sau này, tôi học được cách nhập vai một người không phải là thằng Lương Mạnh Hải. Cũng vì mình không còn là mình, nên khả năng chịu đựng cũng khác hẳn tôi trước kia. Hãy tưởng tượng bạn phải cười thật tươi, nói những câu lãng mạn dù lúc đó đã là 2 giờ sáng và bạn mệt lử vì quay cả ngày... |
Theo Sinh Viên Việt Nam