Manchester United hồi hộp chờ viện binh đối đầu Burnley

(PLO)- Manchester United đang hy vọng Mason Mount và Raphael Varane sẽ tham gia cùng với đội khi họ đối đầu với Burnley trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh vào lúc 2h sáng ngày 24-9.

Mount đã được Quỷ đỏ chiêu mộ từ Chelsea với mức giá 60 triệu bảng vào mùa hè năm nay. Sự phấn khích xung quanh sự xuất hiện của anh tại CLB đã giảm đi sau khi anh gặp chấn thương bắp đùi trong trận thua Tottenham Hotspur vào ngày 19-8.

Một tuần sau khi Mount bị đau, Varane đã được thay ra sau hiệp một trong trận thắng 3-2 của Manchester United trước Nottingham Forest cũng vì chấn thương. Trung vệ người Pháp chưa tái xuất kể từ sau trận đó nhưng có thể trở lại thi đấu vào cuối tuần này.

Theo ESPN, Manchester United hy vọng cặp đôi này sẽ khỏe mạnh để tham gia trận đấu trên sân Turf Moor trước chủ nhà khó chịu Burnley. Mới vài ngày trước, cả Varane và Mount đã không đủ sức khỏe để tham gia chuyến du đấu tới Allianz Arena khi Quỷ đỏ thua Bayern Munich 3-4 trong trận khai mạc vòng bảng Champions League.

Ten-hag-mount.png
HLV Ten Hag mong đợi Mason Mount đủ sức trở lại cho chuyến làm khách Burnley lành ít dữ nhiều. Ảnh: GETTY.

Cũng cần biết Mount đã thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm dưới sự dẫn dắt của HLV Erik ten Hag, một vai trò thận trọng hơn so với nhiệm vụ anh đảm trách ở Chelsea. Trong khi đó, Varane là trung vệ lựa chọn hàng đầu của ông thầy người Hà Lan cùng với Lisandro Martinez ở trung tâm hàng phòng ngự.

Hoàn cảnh Man United đang rất ngặt nghèo, đặc biệt ở hàng thủ. Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Amad Diallo và Tom Heaton vẫn đang chấn thương chưa biết khi nào trở lại. Hai cầu thủ tấn công Jadon Sancho và Antony đang gặp khó khăn lớn ở CLB. Điều này sẽ làm cho sự trở lại của Mount trở thành một đòn bẩy cần thiết cho Quỷ đỏ.

Manchester United đã bắt đầu mùa giải này một cách tồi tệ. Từ những tranh cãi ngoài sân cỏ đến cho kết quả trên sân, dường như không có gì diễn ra suôn sẻ cho họ. Quỷ đỏ không may đã thua 4 trong 6 trận đấu ở mọi cuộc chơi trong mùa này và các chiến thắng ở giải Ngoại hạng Anh trước Wolverhampton Wanderers và Nottingham Forest cũng không thuyết phục.

Varane-Man-United.jpg
Vắng trung vệ thép Varane, hàng thủ Man United trở nên lỏng lẻo khi ông Ten Hag không còn tin tưởng Maguire. Ảnh: GETTY.

Sau trận thua trước Bayern Munich, ông Erik ten Hag ngậm ngùi nói với TNT Sports: "Mỗi trận đấu đều quan trọng. Với chúng tôi, mọi cuộc chơi đều lớn lao. Man United phải tạo ra may mắn của riêng mình. Không ai có thể giúp bạn. Hãy ở trong trận đấu và đừng để đối thủ ghi bàn. Tôi không muốn đổ lỗi cho một ai cả.

Chúng tôi chỉ có thể trách hàng phòng ngự của mình quá dễ dàng cho cầu thủ đối phương tung ra những cú sút. Trận đấu với Burnley sắp tới là 90 phút cực kỳ quan trọng để giúp chúng tôi có thể lấy lại sự tự tin trong phòng thay đồ".

Manchester United chỉ thua hai lần trước Burnley trong vòng 55 năm qua. Còn hiện tại, một trận thua tân binh Burnley mới thăng hạng có thể là một giọt nước tràn ly cho đội bóng Quỷ Đỏ trong thời điểm khó khăn. Hiện Man United đứng ở vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng với sáu điểm từ năm trận đấu cho đến nay. Burnley đang thấp hơn họ năm điểm và sáu vị trí, nhưng thi đấu ít hơn một trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm