Nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Lạng Sơn: Lần đầu đi lễ cũng là lần cuối

(PLO)- Thoát chết trong vụ tai nạn thảm khốc ở Lạng Sơn, nhưng với khách đi lễ đền chùa, đây có thể là chuyến đi cuối cùng trong đời.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 31-10, bà Nguyễn Thị Ngoan và hai người bị thương nhẹ trong vụ tai nạn lúc rạng tại Lạng Sơn đã được chính quyền địa phương hỗ trợ, thuê xe taxi đưa về gia đình ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Vẫn còn bàng hoàng sau vụ tai nạn này, bà Ngoan nói “vừa về đến nhà là thắp hương tạ ơn tổ tiên đã phù hộ”.

Video: Lời kể nạn nhân thoát chết vụ tai nạn thảm khốc ở Lạng Sơn

Bà Ngoan cho biết, đoàn của bà gồm 15 người, chưa kể tài xế, đều ít nhiều quen biết, cùng nhau thuê xe đi từ Hạ Long từ ngày hôm kia để đến lễ các đền, chùa bên Lạng Sơn - tỉnh biên giới phía Bắc, hàng xóm liền sát phía Tây Quảng Ninh.

Trong chuyến hành hương tâm linh này, mọi người đi đền Kỳ Cùng, chùa Thành, rồi đền mẫu Đồng Đăng thuộc huyện Cao Lộc trước khi vòng về huyện Hữu Lũng nghỉ ngơi. Tại Hữu Lũng, họ đi thêm một số đền chùa khác rồi dừng chân ở đền Chầu Lục, thuộc xã Hòa Lạc.

Theo kế hoạch, lễ xong khoảng 2 giờ sáng 31-10 cả đoàn lên xe về Quảng Ninh. "Mới ra khỏi đền Chầu Lục khoảng 10 phút, đèn trong xe vẫn bật, mọi người chưa ai ngủ, đang rôm rả trò chuyện thì bỗng tất cả bị dồn mạnh về phía trước", bà Ngoan kể.

nguyen-thi-ngoan.jpg
Bà Nguyễn Thị Ngoan, nhân chứng kể lại vụ tai nạn rạng sáng cùng ngày. Ảnh: NGỌC SƠN

"Nghe thấy tiếng uỳnh lớn, xe rung lắc dữ dội vỡ hết kính cửa sổ. Tôi ngồi sau ghế lái xe nên bị đập mạnh vào thành ghế đau nhói vùng bụng”. Bà Ngoan và nhiều người trong xe kêu cứu, rồi thấy bên ngoài khói bốc cao tưởng cháy, nên hô hoán, nén đau để trèo khỏi cửa sổ thoát thân.

Tai nạn xảy ra lúc bà Ngoan đang ôm túi đựng quần áo, nên va đập chỉ gây đau nhẹ. Sau khi kiểm tra người, thấy không thương tích gì, bà gọi điện về nhà, báo tin cả đoàn gặp tai nạn.

Lúc đấy bên ngoài ngổn ngang mảnh vỡ của xe, mấy người rơi ra ngoài nằm bất động. Lái xe container có va chạm trong vụ tai nạn cùng một số xe đi đến hỗ trợ nạn nhân thoát khỏi xe, đưa đi bệnh viện gần đó cấp cứu.

"Đây là lần đầu tiên tôi cùng mọi người đi lễ ở bên đó. Lần đầu có lẽ là lần cuối", bà Ngoan nói.

tai-nan-lang-son.jpeg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Trong số những người được đưa vào Trung tâm y tế Hữu Lũng có bà Nguyễn Thị Huệ. Được xác định ban đầu là đa chấn thương, nhưng vẫn tỉnh táo, bà kể mình cùng 12 người là những cặp vợ chồng, anh em, bạn bè thân thiết đi theo vợ chồng người bạn là chủ nhang lễ rằm tháng 9 âm lịch bên Lạng Sơn.

Không ngờ vừa quay xe trở về thì gặp nạn.

"Lúc đó, tôi đang nói chuyện với chị bạn ngồi bên thì chỉ nghe tiếng rầm. Tôi bị hất văng lên trần xe rồi ngã đập xuống ghế đau điếng. Tôi kêu cứu với, cứu với, và nghe mọi người ai cũng kêu la, hoảng hốt” – bà Huệ nhớ lại.

Dù rất đau đớn, bà Huệ vẫn cố thoát qua cửa kính xe đã vỡ. Ra khỏi xe, chỉ vài phút thì lịm đi, lúc tỉnh dậy thì bà Huệ thấy mình đang được cấp cứu tại bệnh viện vì đa chấn thương.

Vụ tai nạn giao thông này, như đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, là đặc biệt nghiêm trọng với 5 người tử vong, 11 người bị thương. Cả 16 người, bao gồm lái xe đều ở Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Bước đầu, Công an Lạng Sơn xác định, tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn dốc Rừng Cấm, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn. Đường vừa dốc, vừa cua, xe 16 chỗ khuất tầm nhìn đâm vào đuôi bên trái rơ móc chở đầy xi măng của xe ôtô đầu kéo bị hỏng, đang đỗ bên phải đường. Tiếp đó, xe bị văng sang bên trái và tiếp tục va chạm với xe container đi hướng ngược lại.

Hiện các nạn nhân tử vong đã được chuyển về gia đình ở Hạ Long để lo tang lễ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã vào cuộc. Công an Lạng Sơn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm vụ tai nạn giao thông thảm khốc này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm