Nghi vấn AFC bao che vụ V. Ninh Bình bán độ

Tuần qua, Chủ tịch AFC Khalifa lại nêu “chương trình hành động chống tiêu cực” phải được đưa lên hàng đầu. Lập tức hôm qua (26-5) tờ Star của Malaysia đặt câu hỏi: AFC đã khuyến cáo các LĐBĐ thành viên đánh mạnh vào tiêu cực, nạn dàn xếp tỉ số nhưng vì sao AFC vẫn “chứa chấp” cho đội V. Ninh Bình tham gia bán độ tại giải này mà vẫn tiếp tục thi đấu. Trong khi đó, các vụ tiêu cực ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Lebanon, Úc, Singapore, Malaysia chỉ cần chút manh mối hay có bằng chứng thì lập tức AFC xử lý ngay và đưa ra hình thức rất mạnh…

Các cầu thủ V. Ninh Bình bị xóa tên ở V-League vẫn đá vòng knock-out AFC Cup. Ảnh: QUANG THẮNG

Star còn nêu câu hỏi: Tại giải đấu trong nước là V-League, CLB V. Ninh Bình sau khi bị phát hiện mua bán độ ở AFC Cup, lập tức đội này đã ngưng thi đấu. Công an Việt Nam đã vào cuộc trong vụ án này và đưa ra kết luận cùng danh tính những cầu thủ tham gia cá cược và khởi tố những cầu thủ trên. Trong đó, công an Việt Nam đã bắt giam hai cầu thủ được xem là chủ mưu trong vụ dàn xếp tỉ số ở AFC Cup.

Cũng từ đó AFC đã đến Việt Nam tìm hiểu và có chứng cứ từ công an Việt Nam nhưng vì sao vẫn cho phép đội bóng này đá xong vòng bảng và vòng 16 đội và tiếp tục đá tứ kết AFC Cup sau khi thắng đội bóng Churchill của Ấn Độ. Lạ là AFC thì cho đá, còn tại giải V-League (giải chuyên nghiệp Việt Nam) thì đội bóng V. Ninh Bình đã bị xóa sổ hoàn toàn.

Cuối cùng Star kiến nghị AFC phải có thông báo rõ ràng và có trả lời cụ thể về trường hợp này thay vì có bằng chứng trong tay mà vẫn cứ chứa chấp tiêu cực trong lòng AFC.

DUY ÂN

 

Đội bóng tồn tại trên giấy và chờ đến hẹn lại lên

Sau khi loại Churchill (Ấn Độ) ở vòng knock out, toàn đội V. Ninh Bình ai về nhà nấy chờ đến lúc đá tứ kết. Đây là chuyện lạ trong làng bóng châu Á vì bầu Trường đã xác định bỏ đội bóng nhưng vì lời hứa với VFF sẽ “giữ thể diện” và đã nhận được hỗ trợ của VFF mà đội bóng tồn tại trên… giấy để đá AFC Cup. Có nguồn tin nói rằng lãnh đạo đội bóng muốn V. Ninh Bình đá thua để xóa sổ đội bóng cho nhanh nhưng chính các cầu thủ lại gồng lên đá với hy vọng “còn nước còn tát”, mong bầu Trường đổi ý.

NG.HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm