Người đàn ông tung ảnh nóng của người tình lên mạng và giấu ở... chuồng gà

(PLO)- Bị cáo bị xử tội làm nhục người khác vì chụp hình nhạy cảm của bạn tình, khi cãi nhau đã thuê người đăng lên mạng xã hội, rồi đem hình đã rửa cất giấu ở chuồng gà thì bị vợ phát hiện…

Ngày 8-1, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Tuấn về tội làm nhục người khác do bị cáo này có kháng cáo về phần trách nhiệm dân sự.

Bị cáo Tuấn ra tòa ngày 8-1. Ảnh: NHẪN NAM

Tại tòa, bị cáo này nói không có khả năng bồi thường số tiền 23,5 triệu nên kháng cáo xin giảm bớt. Tuy nhiên, sau khi nghe chủ tọa giải thích, bị cáo này đã rút kháng cáo. Vì vậy tòa đã đình chỉ xét xử phúc thẩm.

Bản án sơ thẩm có hiệu lực thi hành. Theo đó, tòa sơ thẩm đã phạt bị cáo 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội làm nhục người khác và buộc bị cáo bồi thường 23,4 triệu cho bị hại.

Vụ việc được tóm tắt như sau, năm 2021, Tuấn đang sinh sống cùng gia đình thì quen rồi phát sinh tình cảm, sinh sống như vợ chồng với bà S ngụ cùng ấp.

Có lần, Tuấn có dùng điện thoại di động chụp ảnh khỏa thân (ảnh mặc áo và không mặc quần) của bà S, lưu trữ trên điện thoại với mục đích khi buồn lấy ra xem.

Một thời gian, Tuấn với bà S xảy ra cự cãi, mâu thuẫn với nhau. Tuấn đe dọa sẽ đưa ảnh khỏa thân của bà S lên mạng xã hội thì bà S thách đố Tuấn.

Tuấn tức giận, đến tiệm chụp hình thuê rửa ảnh khỏa thân của bà S ra 8 tấm ảnh màu rồi cất giữ; xóa ảnh khỏa thân của bà S trên điện thoại di động.

Sau đó, Tuấn và bà S tiếp tục quan hệ, Tuấn đưa ảnh khỏa thân của bà S đã rửa cho bà S xem. Bà S lấy xé bỏ một tấm còn bảy tấm thì Tuấn cất giữ và bà S đòi chia tay.

Những ngày sau đó Tuấn hẹn gặp bà S nhưng bà không gặp. Ngay sau đó, Tuấn hẹn gặp một thanh niên ở quán cà phê để thuê người này đăng ảnh khỏa thân của bà S lên mạng xã hội để cho mọi người thấy. Mục đích của Tuấn nhằm làm nhục bà S, tức muốn làm bà S xấu mặt với mọi người.

Tại quán cà phê, Tuấn dùng điện thoại chụp lại tấm ảnh đã rửa, rồi đưa điện thoại cho người thanh niên để đăng tải lên mạng xã hội. Người này xem ảnh thấy bà S là người ngụ cùng ấp mình.

Người thanh niên giải thích trách nhiệm cho Tuấn biết việc đăng ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội Facebook là vi phạm pháp luật nhưng Tuấn vẫn kêu làm.

Người thanh niên thực hiện các thao tác để đăng lên mạng xã hội theo yêu cầu của Tuấn nhưng không ấn đăng nên ảnh không được phát tán trên mạng.

Ngay lúc đó, người thanh niên chụp màn hình điện thoại của Tuấn, qua mạng Zalo gửi đến điện thoại của mình. Rồi người này xóa ứng dụng Facebook của Tuấn và nói là đăng không được. Sau đó, người thanh niên nói lại cho bà S biết…

Một thời gian sau, bà S tiếp tục yêu cầu thanh niên gửi ảnh khỏa thân của bà qua Zalo để bà lưu giữ. Sau khi gửi toàn bộ ảnh theo yêu cầu của bà S, người thanh niên đã xóa bỏ số ảnh này.

Riêng Tuấn mang số ảnh đã rửa còn lại giấu ở chuồng gà. Đến cuối năm 2021, vợ Tuấn trong lúc dọn dẹp chuồng gà phát hiện số ảnh. Bà này lén mang đi photo màu một tấm, số còn lại đưa cho Tuấn thì Tuấn đốt bỏ.

Vợ Tuấn đưa tấm hình photo màu cho cô ruột của bà S khi người này sang đòi tiền Tuấn. Vợ Tuấn đưa tấm hình để bà cô này biết Tuấn và bà S có quan hệ nam nữ với nhau. Sau đó, vợ Tuấn đốt tấm ảnh.

Sau khi xem ảnh, người cô kể lại cho bà S nghe nên bà S làm đơn tố giác đến công an và yêu cầu xử lý hình sự đối với Tuấn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới