Nỗi khổ Henry và nước mắt nhà vô địch World Cup

(PLO)- Huyền thoại Arsenal, Thierry Henry, đã mở lời về những khó khăn về mặt tâm lý mà anh phải đối mặt trong thời gian làm cầu thủ bóng đá lẫn ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19.

Cựu tiền đạo người Pháp của Pháo thủ thành London tiết lộ rằng anh đã chiến đấu với bệnh trầm cảm suốt sự nghiệp của mình và tình trạng này còn trở nên tồi tệ hơn trong đại dịch COVID-19.

Thierry Henry đã có một sự nghiệp rất thành công khi còn thi đấu, với việc giành được Champions League, Premier League và cả World Cup. Với tổng cộng 360 bàn thắng và 226 kiến tạo, chân sút người Pháp đã khắc tên mình vào số những tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử môn thể thao này.

Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài bụi bặm của Henry là một người đàn ông đang phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng về tâm lý. Trong chương trình Podcast "Diary of a CEO", Thierry Henry đã mở lòng về việc chiến đấu với bệnh trầm cảm trong những ngày thi đấu của mình và cách anh thích nghi.

noi-kho-henry-va-nuoc-mat-nha-vo-dich-world-cup (3).jpg
Henry đã khóc mỗi ngày trong thời kỳ COVID-19 và suốt một năm không thể gặp các con. Ảnh: GETTY.

“Suốt sự nghiệp của tôi, và từ khi tôi sinh ra, tôi có lẽ đã mắc bệnh trầm cảm" – Henry chia sẻ - "Tôi có gây ra chuyện đó không? Không. Tôi có làm gì để xảy ra tình trạng đó không? Không. Nhưng nó vẫn đến và tôi đã thích nghi theo một cách nào đó. Tôi phải bước đi giữa những khó khăn. Đó cũng là điều tôi được dạy từ khi còn nhỏ”.

Thời kỳ đại dịch COVID-19 là một giai đoạn khó khăn đối với mọi người trên toàn cầu. Và đối với Henry, nó còn nghiêm trọng hơn: “Tôi chưa bao giờ ngừng bước đi lên phía trước, nhưng đã có lúc tôi muốn kết liễu cuộc đời của mình. Ngay trong đại dịch COVID-19, bản thân tôi như muốn kêu lên với tôi rằng, mình nên ngừng bước đi. Nhưng sau đó tôi nhận ra, tôi không thể. Tôi bắt đầu nhận ra điều tích cực”.

Việc phải ở một mình trong thời gian cách ly đã khiến biểu tượng của Arsenal phải đối mặt với những thực tế mà Henry đã tránh né trong những giai đoạn đầu đời mình. Henry đã không thể kìm nén giọt nước mắt: "Tôi ở trong sự cô lập ở Montreal, chịu đựng mọi khổ ải và không thể gặp các con của tôi trong một năm là điều rất khó khăn. Tôi khóc gần như mỗi ngày mà không biết lý do.

noi-kho-henry-va-nuoc-mat-nha-vo-dich-world-cup (2).jpg
Tiền đạo tuyển Pháp và Arsenal Henry đã vượt qua bệnh trầm cảm trong nhiều thời điểm khó khăn. Ảnh: GETTY.

Không hiểu sao, nước mắt của tôi cứ tự nhiên chảy. Tôi không thể giải thích rõ tại sao, nhưng có lẽ bệnh trầm cảm đã tồn tại ở trong tôi rất lâu rồi. Tôi sợ điều đó, và tôi không thể điều khiển cảm xúc của mình”.

Thierry Henry hiện là HLV của đội tuyển U-21 Pháp. Anh được bổ nhiệm vào ngày 21-8-2023 và dự kiến sẽ nắm quyền đến ngày 31-7-2025. Sự nghiệp lẫy lừng đã đưa anh trở thành một biểu tượng của bóng đá toàn cầu. Henry sinh vào ngày 17-8-1977 ở Les Ulis, Pháp. Anh khởi nghiệp bóng đá ở AS Monaco, nơi anh nhanh chóng gây ấn tượng với sự nhanh nhẹn và kỹ năng cá nhân độc đáo.

noi-kho-henry-va-nuoc-mat-nha-vo-dich-world-cup (4).jpg
Tiền đạo Henry là một phần không thể thiếu của tuyển Pháp thời Zidane vô địch thế giới năm 2008. Ảnh: GETTY.

Henry thực sự tỏa sáng khi chuyển đến Arsenal vào năm 1999 và trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất trên thế giới. Anh đã phá vỡ nhiều kỷ lục ghi bàn tại CLB. Cùng với đồng đội, Henry đã giúp Arsenal giành các danh hiệu Premier League và FA Cup, và tiến vào trận chung kết UEFA Champions League.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia Pháp, Henry đã đạt được những thành tựu đáng nể, bao gồm việc giành chức vô địch World Cup năm 1998 và Euro năm 2000. Anh là một phần không thể thiếu của thế hệ vàng bóng đá Pháp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm