U-23 Việt Nam – U-20 Hàn Quốc 1-1:

Ông Park thử nghiệm và tung hỏa mù

(PLO)-  Trận giao hữu đầu tiên của HLV Park Hang-seo trong quá trình chuẩn bị SEA Games 31 chủ yếu giúp ông thử nghiệm khi cất gần hết đội hình có thể xem là chính thức trên băng ghế dự bị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đúng như lời hứa của ông Park, hầu hết các cầu thủ có suất vé vớt lên tuyển U-23 Việt Nam hoặc không có nhiều cơ hội ra sân nằm trong đội hình xuất phát để lấy điểm với Ban huấn luyện.

Và mới chỉ có hơn ba ngày ráp đội hình, dễ thấy U-23 Việt Nam màn trình diễn đêm 19-4 trên sân Việt Trì (Phú Thọ) không mấy sáng sủa trước đối thủ nhỏ tuổi hơn U-20 Hàn Quốc phần lớn là cầu thủ sinh viên.

Trừ mỗi pha bóng Vĩ Hào bị phạm lỗi không quá rõ ràng trong vòng cấm ở hiệp một khiến đội bạn chịu quả phạt đền mới có pha sút 11 mét của Văn Tới thành bàn gỡ 1-1, chẳng có thêm một pha dứt điểm nào khác về phía cầu môn Hàn Quốc.

Trận hoà mà mọi người nói thầy Park tung hoả mù. Ảnh: HẢI THỊNH
Trận hoà mà mọi người nói thầy Park tung hoả mù. Ảnh: HẢI THỊNH

Tiền đạo số một Tiến Linh tăng cường từ đội tuyển quốc gia xuống còn dưỡng thương, cả đàn anh Hùng Dũng và Hoàng Đức cũng ngồi ngoài, vì ông Park muốn thử lửa đội hình phụ. Không có cả cặp trung vệ hay nhất đá tuyển lớn là Thanh Bình và Việt Anh do chấn thương, U-23 Việt Nam như những mảnh ghép rời rạc.

Có cảm giác tuyển thủ trẻ chủ nhà đã rất gắng sức đá cho cá nhân mình với khao khát lọt vào mắt xanh thầy Park hơn là tạo ra dấu ấn từ một lối chơi tập thể. Có quá ít thời gian cho thầy Hàn thử nghiệm ở các trận đá tập chất lượng. Cầu thủ chỉ biết đá sao cho tròn vai, cố không để xảy ra sai số nghiêm trọng nào, dù chuyền sai địa chỉ không ít.

Phía bên kia, U-20 Hàn Quốc thực sự cũng không phải là một đối thủ hay như kỳ vọng, đã trẻ hơn lại có mỗi buổi tập vội vã cho trận đấu đúng nghĩa giao hữu thân thiện. Có hai lần dứt điểm thì một lần, họ cũng kịp nhắc nhở các đàn anh U-23 Việt Nam chống không chiến với bàn mở điểm. Khách chỉ có bốn cầu thủ trong vòng cấm đón quả phạt góc vẫn lợi hại hơn rất nhiều 10 cái bóng áo đỏ đông mà không tinh. Lee Yong-jun lần thứ hai đánh đầu đã đưa bóng nằm gọn vào lưới của thủ môn Văn Toản.

Ông Park đã tung thêm năm cầu thủ khác vào sân ở đầu hiệp hai để thử sức, có hai cái tên Lê Văn Xuân, hay Dụng Quang Nho mang băng đội trưởng ít nhiều có khả năng hơn. Ba cái tên khác vào sau cũng chưa thấy rõ ràng sự mạch lạc trong lối chơi của U-23 Việt Nam. Duy nhất có lần Văn Tùng dọn cỗ cho Hồ Thanh Minh nhưng tiếc là chân sút người dân tộc Tà Ôi băng vào trễ hơn một nhịp để đưa bóng vào lưới trống.

HLV Park Hang-seo đã tranh thủ trao cơ hội ít ỏi cho học trò có mặt trên tuyển đợt này để thử nghiệm, hay muốn gọi khác là tung hỏa mù khiến các đối thủ có muốn nghiên cứu cũng không biết đường nào mà lần. Chắc hẳn đến trận lượt về tái đấu U-20 Hàn Quốc trên sân Hàng Dẫy (Hà Nội) vào ngày 22-4, ông Park mới sử dụng đội hình mà ông cho là ưng ý nhất để chơi SEA Games 31.

Bài toán khó của thầy Park

HLV Park Hang-seo không ngần ngại nói rõ Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức bổ sung cho đội U-23 Việt Nam là nhằm bù đắp những chỗ thiếu và yếu nhất của đàn em. Cả ba đàn anh đều nằm ở hàng trên, chứng tỏ thầy Park rất muốn có một đội hình tấn công mạnh mẽ hơn ở SEA Games 31 với tư thế chủ nhà và đương kim vô địch.

Một trong số những bài toán khó của thầy Park bắt buộc giải trước SEA Games 31 là chân sút trẻ nào đá cặp với Tiến Linh và vị trí tiền vệ chơi bên cạnh Hùng Dũng, Hoàng Đức. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm