Phản ứng báo động của Eriksen tóm tắt mùa giải kinh khủng của MU

(PLO)- Phản ứng đáng báo động của Christian Eriksen trước thất bại mới nhất của Manchester United đã tóm tắt mùa giải khủng khiếp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 1-1-2024. Tiền vệ người Đan Mạch Christian Eriksen đã than phiền về sự thiếu ổn định của Manchester United sau thất bại đáng thất vọng 1-2 trước Nottingham Forest ở vòng 20 Premier League.

Christian Eriksen thừa nhận thất bại mới nhất của Manchester United trước Nottingham Forest là “khó nuốt” nhưng “không có gì mới”, kết quả này tổng hợp lại sự thiếu nhất quán của “quỷ đỏ” thành Manchester cho đến thời điểm này của mùa giải.

mu-rasmus-hojlund-7730.jpeg
Rasmus Hojlund là đại diện tiêu biểu cho sự thất bại của MU mùa này khi anh mới ghi được 1 bàn ở Premier League. ẢNH: GETTY

Kể từ kỳ nghỉ nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia vào tháng 11, MU đã phải vật lộn để tạo ra động lực và cú hít thực sự. MU giành chiến thắng 3-0 trước Everton vào tháng 11, sau đó là trận hòa 3-3 đáng thất vọng với Galatasaray ở Champions League và thất bại thảm hại 0-1 trước Newcastle.

MU sau đó đáp trả bằng chiến thắng 2-1 trước Chelsea, trước khi bị Bournemouth đánh bại 0-3 và bị loại khỏi Champions League sau trận thua 0-1 trước Bayern Munich ngay tại Old Trafford. Sau đó, MU giành được một điểm khó khăn trước kình địch Liverpool, nhưng lại thất bại 0-2 trước West Ham chỉ sáu ngày sau đó.

MU lội ngược dòng đánh bại Aston Villa 3-2 đầy ấn tượng vào Ngày tặng quà, sau đó là trận thua 2-1 trước Nottingham Forest. Cứ sau mỗi trận thắng là đoàn quân của HLV Erik Ten Hag lại gây thất vọng. Và Eriksen đã than phiền về việc MU không thể có sự ổn định để giành những chiến thắng liên tiếp.

eriksen, MU
Eriksen than phiền về phong độ thiếu ổn định của MU. ẢNH: MIRROR

Tiền vệ Christian Eriksen của MU chia sẻ trên kênh MUTV: “Chúng tôi phải hướng về phía trước, chúng tôi phải nỗ lực để trở lại. Mùa giải này có rất nhiều thăng trầm nên không có gì mới mẻ đối với chúng tôi, tất nhiên là khó nuốt trôi. Nhưng chúng tôi phải đứng dậy và không còn cách nào khác ngoài việc tập trung vào trận tiếp theo.

Chúng tôi phải ở bên nhau như một đội. Trong sự nghiệp của chúng ta, ở tất cả các câu lạc bộ bóng đá, sẽ có những thăng trầm và bạn phải vượt qua chúng. Cách tốt nhất để tiến về phía trước là làm việc chăm chỉ và thực sự nhìn về phía trước. Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra, đó là mục tiêu của tất cả chúng tôi với tư cách là cầu thủ.

Chúng tôi phải bỏ lại điều này phía sau, tất nhiên trước hết là xem điều gì đã sai, thay đổi một số thứ, nhưng cuối cùng, chúng tôi phải làm việc chăm chỉ và cố gắng vượt qua giai đoạn tiếp theo”.

manchester-united-christian-eriksen-9651.jpg
Eriksen mới trở lại thi đấu cho MU sau chấn thương. ẢNH: GETTY

Eriksen lặp lại những nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn riêng với BBC Match of the Day khi nói thêm: "Mùa giải này nói chung, MU đã tiến một bước và lùi hai bước và hôm nay tôi cảm thấy như vậy.

Mục tiêu của MU là giành được ba điểm nên thật đáng thất vọng khi bị dẫn trước. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đôi khi may mắn và những quyết định tốt hơn ở một phần ba cuối trận, việc phòng ngự tốt hơn và những chi tiết nhỏ lại không xảy ra.

Chúng tôi đã có cơ hội. Họ có ít cơ hội hơn nhưng đã ghi bàn. Chúng tôi cần một vài cơ hội để ghi bàn và việc không ghi bàn khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Mọi người chỉ cố gắng ghi bàn để giúp đội bóng.

Chúng tôi đang ở trong tình thế có thể ghi bàn nhưng hiện tại nó lại không xảy ra. Mọi thứ sẽ tốt hơn. Chỉ có một con đường duy nhất để tiến về phía trước, đó là làm việc chăm chỉ. Đôi khi kết quả đi ngược lại với nỗ lực của chúng tôi. Là một cầu thủ bóng đá, bạn muốn điều tốt nhất trong mỗi trận đấu, nhưng cách duy nhất để làm được điều đó là làm việc”.

ten-hag-manchester-united-537.jpg
Đoàn quân MU của HLV Erik Ten Hag lạc lối ở mùa này. ẢNH: GETTY

Hiện Manchester United đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League với chỉ 31 điểm sau 20 trận, kém vị trí Top 4 của Arsenal đến 9 điểm. “Quỷ đỏ” thành Manchester thua ngôi đầu bảng của Liverpool 11 điểm, lại còn đá nhiều hơn 1 trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm