PSG thua nặng 1-4, Dembele 'lên giàn hỏa'

(PLO)- Các cổ động viên đã không ngớt lời chỉ trích Ousmane Dembele với màn trình diễn thất vọng của anh trong trận thua bất ngờ 1-4 của Paris Saint-Germain (PSG) trước chủ nhà Newcastle United vào rạng sáng 5-10.

HLV Luis Enrique đã tung ra sân một bộ tứ tấn công mạnh mẽ với Goncalo Ramos, Kylian Mbappe, Dembele và Randal Kolo Muani. Tuy nhiên, họ vấp phải một Newcastle tinh quái chơi trận đấu sân nhà UEFA Champions League đầu tiên trong hai thập kỷ.

Chủ nhà nhanh chóng mở tỉ số do công Miguel Almiron ở phút thứ 17. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của “Chích chòe” tại giải đấu này kể từ khi huyền thoại Alan Shearer ghi bàn trước Inter Milan vào năm 2003.

Với việc PSG không thể đáp trả, Newcastle tạo ra khoảng cách 2-0 với pha ghi bàn của Dan Burn ở phút thứ 39 trước giờ nghỉ. 8 phút đầu hiệp hai, Sean Longstaff ghi bàn thứ ba cho Newcastle. Chút hy vọng mong manh cho PSG khi Lucas Hernandez rút ngắn 1-3 ở phút thứ 56 như muốn đe dọa một cuộc lội ngược của đội khách, nhưng không thành.

newcastle-psg.jpg
Newcastle có chiến thắng lớn đầu tiên ở đấu trường Champions League sau hai thập kỷ. Ảnh: GETTY.

Thay vào đó, Newcastle ghi bàn đóng đinh trận đấu khi Fabian Schar đưa bóng vào lưới bằng một cú sút xoáy đẹp mắt từ xa vào phút đầu tiên của thời gian bù giờ. Thắng lợi 4-1 đánh dấu chiến thắng lớn nhất của Newcastle trong Champions League và thất bại lớn nhất của PSG kể từ khi họ thua Chelsea 0-3 vào năm 2004.

Sau trận thua thảm, các cổ động viên đã đưa Dembele "lên giàn hỏa" khi không ngớt lời chỉ trích chân sút bị xem là “vô hình” trên sân cỏ, với một người viết trên Twitter: "Dembele đã hết thời ở tuổi 26. Điều này là một lãng phí về tài năng. Barca đã lừa chúng tôi”. Một người khác bình luận: "Dembele không có giá trị cho PSG. Tất cả đều có thể biết rõ điều này”.

Chơi suốt 90 phút, Dembele thực hiện 42/49 pha chuyền, không có đường kiến tạo, có một cú sút trúng đích, giành chiến thắng trong 10 pha tranh chấp bóng trên sân nhưng mất bóng tới 19 lần.

dembele-psg.png
Chân sút Dembele "tắt điện" trước hàng thủ tổ chức chặt chẽ của chủ nhà Newcastle. Ảnh: GETTY.

Chiến thắng thuyết phục đã giúp Newcastle, đội hiện đứng thứ sáu ở Premier League - dẫn đầu bảng xếp hạng của họ ở Champions League, vượt qua PSG đứng thứ hai (3 điểm).

Dấu ấn của “Chích chòe” còn ghi công Sean Longstaff khi anh và Dan Burn trở thành cặp cầu thủ người Anh đầu tiên của Newcastle ghi bàn trong một trận đấu Champions League sau 26 năm. Hai cầu thủ người Anh duy nhất khác là John Barnes và Stuart Pearce, ghi bàn trong trận đấu với Dynamo Kyiv vào tháng 12-1997.

Longstaff nói với TNT Sports về việc phá lưới PSG trong một đêm hạnh phúc: "Cột mốc này rất đặc biệt. Tôi nghĩ chúng tôi đã biết sẽ giành chiến thắng một đội bóng lớn như PSG. Và niềm vui nhân đôi với tôi và Burny khi ghi bàn trong một trận đấu thật khó tin. Tôi không thể tìm thấy từ ngữ để diễn đạt”.

mbappe-psg.png
Ngôi sao Mbappe cũng bất lực trong vòng vây của "Chích chòe". Ảnh: GETTY.

Tiền vệ người Anh nói thêm: "Nó như một giấc mơ trở thành sự thật. Không ai nghĩ chúng tôi 3 năm trước vẫn còn đang ngụp lặn ở hạng 2 nước Anh, và đó không phải là một nơi để trình diễn. Bây giờ Newcastle đã khác và tôi tự hào về việc sinh ra ở Newcastle”.

Đội bóng của HLV Eddie Howe sẽ đối đầu với West Ham United trong giải đấu quốc nội khắc nghiệt Premier League vào ngày 8-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm