PSG thua nhục và bị chỉ trích thậm tệ

(PLO)- Cựu tuyển thủ Anh Jermaine Jenas và Rio Ferdinand đã lên án Paris Saint-Germain sau khi họ trải qua trận thua 1-4 trước chủ nhà Newcastle tại sân St James' Park vào rạng sáng 5-10.

Newcastle có một khởi đầu rất khó đoán và mạnh mẽ, với Miguel Almiron ghi bàn trong nửa hiệp một của trận đấu, khiến các cổ động viên “Chích chòe” nhà mừng rỡ. Dan Burn ghi bàn thứ hai trước giờ nghỉ càng gây thêm nhiều bất lợi cho đội khách PSG hùng hậu đến từ nước Pháp.

Nhưng bên cạnh sự xuất sắc của Newcastle, đối thủ PSG trông yếu ớt trong khả năng phòng ngự, và cựu cầu thủ của “Chích chòe” Jermaine Jenas đã chỉ trích đối phương trên TNT Sports: "Với những ngôi sao mới về đội bóng PSG, họ vẫn không cho thấy dáng dấp của một CLB lớn có năng lực tranh chấp ở Champions League.

PSG thực tế đang có nhiều siêu sao lẫn sự trẻ hóa trong đội hình, tôi và phần đông người hâm mộ mong chờ sự lột xác của họ. Ai cũng muốn thấy PSG khác biệt sẽ xuất hiện ở mùa giải này nhưng không ngờ họ chỉ là một tập thể hỗn độn. PSG năm nay lại giống PSG cũ của nhiều năm trước và mọi người lại sắp được thấy bộ mặt ô uế của đội bóng này.

mbappe-psg-1.png
Jermaine Jenas không tiếc lời chỉ trích thầy trò Enrique. Ảnh: GETTY.

Họ tiếp tục chơi một cách kém cỏi và đầy thụ động trước một Newcastle giàu quyết tâm. Tôi không đánh giá cao suy nghĩ và cách thực hiện đấu pháp của HLV Luis Enrique. Phòng ngự PSG thì thảm họa. Các tiền vệ để cho đối thủ dễ dàng cầm bóng chạy qua mình. Hậu vệ trung tâm không ra quyết định nào có lợi cho cầu môn đội nhà”.

Đội hình PSG đã được cải thiện nhiều với một số ngôi sao lớn như Neymar, Lionel Messi và Sergio Ramos rời khỏi CLB trong mùa hè, nhưng nhà vô địch Ligue 1 đã mang về nhiều tài năng mới như Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani và Ousmane Dembele.

Tuy nhiên, áp lực cao của chủ nhà Newcastle đã kiềm chế PSG trong hầu hết thời gian của trận đấu khiến họ không còn là chính mình. Ngay cả cựu hậu vệ Man United, Rio Ferdinand, cũng đã dành những lời phán xét nặng nề khả năng phòng thủ yếu đuối của đội bóng dưới quyền tân HLV Luis Enrique sau trận đấu.

newcastle-psg.jpg
Các cầu thủ Newcastle vỡ òa trong chiến thắng đậm một đối thủ lớn như PSG ở đấu trường Champions League. Ảnh: GETTY.

Cựu trung vệ tuyển Anh nói với TNT Sports: "Thực sự PSG có một sự khởi đầu rất tồi tệ ở mỗi hiệp. Nói thật nhé, tôi có thể tìm thấy một đội bóng nghiệp dư có trình độ cao hơn đội PSG bây giờ. Họ chơi bóng sơ sài, lười biếng, thiếu sự tập trung… Tất cả những nhược điểm đều có trong đội hình PSG.

Ngược lại, khi chúng ta nhìn vào Newcastle, họ chơi rất tập trung, năng động và quyết đoán. Newcastle thi đấu như những nhà vô địch khát máu thật sự, trong lúc PSG chỉ là con mồi ngon của họ”.

Lần đầu tiên Champions League trở lại sân St James' Park từ mùa 2003-2004, Newcastle có một chiến thắng lớn sau 20 năm. Bầu không khí trong sân vận động càng thêm khí thế và đầy sức sống, với Sean Longstaff ghi bàn thứ 3 trước khi Hernandez gỡ một bàn danh dự cho đội khách ở phút 56. Nhưng rồi Newcastle đã đóng đinh cuộc chơi 4-1 do Fabian Schar ghi bàn phút bù giờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm