Rơi nước mắt với tâm thư của Alves chia tay Barca

(PLO)-  Hậu vệ phải huyền thoại Dani Alves đã viết một thông điệp cảm động dành cho người hâm mộ Barcelona, ​​xác nhận rằng anh sẽ không ở lại đội bóng của Tây Ban Nha trong mùa giải tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Alves năm nay 39 tuổi đã trở lại Barcelona vào tháng 11-2021 nhưng chỉ có thể chơi trận đầu tiên vào tháng 1-2022, sau khi đội bóng chính thức được đăng ký làm cầu thủ mới. Trong suốt mùa giải 2021-2022, anh tham gia 16 trận trên khắp các giải đấu, ghi một bàn thắng và ba đường kiến ​​tạo.

Đối diện nguy cơ mất chỗ, Pique thách thức Barca

Đối diện nguy cơ mất chỗ, Pique thách thức Barca

(PLO)-  Hậu vệ Gerard Pique của Barcelona đưa ra lời thách thức với chủ tịch Joan Laporta rằng mình sẽ chắc chắn một suất đá chính trong đội hình ở mùa giải tới, ngay cả khi CLB mang về trung vệ xuất sắc nhất thế giới.

Hậu vệ kỳ cựu người Brazil chỉ ký kết gắn bó sáu tháng với Blaugrana, và hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào ngày 30-6 tới, nhưng có vẻ như Barcelona đã từ chối gia hạn anh.

Cầu thủ người Brazil xác nhận rằng thời gian của anh thực sự đã hết ở thủ đô Catalonia. Anh cũng cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ Barca qua dòng chia sẻ cảm động: “Các bạn thân mến! Bây giờ đã đến lúc nói lời tạm biệt. Đã hơn 8 năm cống hiến cho CLB này, cho những màu sắc đó,… nhưng giống như mọi thứ trong cuộc sống, những năm tháng trôi qua, rồi tất cả sẽ có những con đường đi khác nhau và những câu chuyện được viết đôi khi ở những nơi khác nhau - và đúng như vậy”.

Hậu vệ phải Alves là một chương lịch sử trong sự phát triển của Barca. Ảnh: CGI.

Hậu vệ phải Alves là một chương lịch sử trong sự phát triển của Barca. Ảnh: CGI.

Huyền thoại người Brazil nói thêm: “Tôi đã tới đây từ lúc tôi chỉ mới là một cầu thủ tầm trung, nhưng bạn không thể tin được mọi thứ bây giờ đã thay đổi như thế nào. Nhiều năm trôi qua cho đến khi bóng đá là cuộc sống tôi, vốn dĩ tôi rất biết ơn những người đã tôn trọng chúng, đội bóng đã quyết định cho tôi cơ hội trở lại đây để có thể nói lời tạm biệt.

Nhưng tôi sẽ không nói lời tạm biệt cho đến khi tôi gửi lời cảm ơn tất cả những người đứng sau sân bóng, những người đã làm cho mọi thứ của chúng ta trở nên hoàn hảo. Tôi cảm ơn họ rất nhiều”.

Alves, người lần đầu tiên gia nhập Barca vào tháng 7-2008 đã cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất trong những nỗ lực trong tương lai của đội bóng. Anh tâm sự: “Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các nhân viên vì họ đã cho tôi cơ hội để trở lại CLB này và có thể giúp tôi mặc lại chiếc áo tuyệt vời đó. Bạn không biết tôi đã hạnh phúc như thế nào đâu! Tôi hy vọng bạn không nỡ trách sự điên rồ lẫn chia sẻ hạnh phúc hàng ngày của tôi".

Cầu thủ người Brazil tậy tụy và chăm chỉ như một con ong thợ trong màu áo đội bóng lớn của Tây Ban Nha. Ảnh: CGI.

Cầu thủ người Brazil tậy tụy và chăm chỉ như một con ong thợ trong màu áo đội bóng lớn của Tây Ban Nha. Ảnh: CGI.

Alves tiếp tục: “Tôi cũng hy vọng những người ở lại sẽ thay đổi lịch sử của CLB tuyệt vời này. Tôi ước điều đó từ tận đáy lòng mình. Tôi đã có 23 danh hiệu đạt được cùng với đội bóng. Một chu kỳ đẹp đẽ khép lại và một chu kỳ khó khăn hơn sẽ mở ra. Nhưng tất cả đừng quên phải chiến đấu hết mình vì đội bóng”.

Barcelona đã có một số hậu vệ phải thực sự xuất sắc trong hàng ngũ của họ trong nhiều thập kỷ qua, nhưng không ai trong số họ có thể giữ được ngọn nến vẫn cháy tuyệt vời như Alves vĩ đại. Trong mùa giải đầu tiên của anh, kéo dài từ năm 2008 đến 2016, Alves được cho là hậu vệ cánh xuất sắc nhất thế giới. Anh không chỉ chứng tỏ bản lĩnh của mình như một cầu thủ bóng đá xuất sắc mà còn là một nhà chỉ huy có tiếng nói và nhiệt huyết.

Alves sẽ rời Barca với tư cách là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của họ, giành được 23 danh hiệu, bao gồm ba chức vô địch Champions League và sáu danh hiệu La Liga. Trong suốt hai mùa giải ở Camp Nou, anh đã chơi 407 trận cho Barcelona trên khắp các đấu trường, ghi 22 bàn thắng và 104 pha kiến ​​tạo.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 13-03: Yêu cầu kiểm tra Baby Three in hình giống đường lưỡi bò; Đôi tình nhân buôn ma túy xuyên quốc gia

Bản tin trưa 13-03: Yêu cầu kiểm tra Baby Three in hình giống đường lưỡi bò; Đôi tình nhân buôn ma túy xuyên quốc gia

(PLO)- Mạo danh chuyến bay giải cứu, chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng; Đôi tình nhân điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia ở TP.HCM; Người bán hàng livestream lo lắng vì sàn thương mại điện tử tăng phí; Yêu cầu các tỉnh, thành kiểm tra đồ chơi Baby Three in hình giống đường lưỡi bò.

Đọc thêm

Bruno Fernandes mất niềm tin vào đồng đội Man United

Bruno Fernandes mất niềm tin vào đồng đội Man United

(PLO)- HLV Ruben Amorim cho rằng khát khao chiến thắng mãnh liệt đã khiến Bruno Fernandes mất niềm tin vào đồng đội – một đánh giá đầy sâu sắc về thủ quân Manchester United sau màn trình diễn chói sáng mới nhất tại Old Trafford.

CLB Manchester United bị phản ứng dữ dội

CLB Manchester United bị phản ứng dữ dội

(PLO)- Kế hoạch xây dựng siêu sân vận động Nhà hát của những giấc mơ trị giá 2 tỷ bảng của CLB Manchester United vấp phải hoài nghi từ giới chuyên môn, không chỉ vì sử dụng nguồn vốn công.

HLV Arne Slot sốc nặng khi Liverpool gục ngã tại Anfield

HLV Arne Slot sốc nặng khi Liverpool gục ngã tại Anfield

(PLO)- Liverpool đã bị loại khỏi cuộc chơi danh giá ở vòng 16 đội UEFA Champions League khi đội khách Paris Saint-Germain (PSG) giành chiến thắng 1-0 trong trận lượt về diễn ra vào rạng sáng 12-3 sau hiệp phụ và vượt qua loạt đấu súng nghẹt thở khiến HLV Arne Slot sốc nặng.

Tranh cãi dữ dội ở Manchester United về 'Tháp Eiffel của bóng đá'

Tranh cãi dữ dội ở Manchester United về 'Tháp Eiffel của bóng đá'

(PLO)- CLB giàu thành tích nhất nước Anh với giá trị hơn 5 tỷ bảng sẽ nhận hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để khởi động dự án tái phát triển sân Old Trafford trị giá 2 tỷ bảng đã gây ra tranh cãi dữ dội ở Manchester United về nguồn vốn công.

PSG châm lửa đốt cháy thành Anfield

PSG châm lửa đốt cháy thành Anfield

(PLO)- Lần đầu tiên trong lịch sử, Liverpool thất bại trong loạt sút luân lưu ở đấu trường Champions League và chính đội xuất sắc hơn PSG châm lửa đốt cháy thành Anfield vào rạng sáng 12-3.