Ronaldo có cửa thay thế Solskjaer ngồi ghế nóng

Ngoại trừ các fan của Liverpool, tất cả những yêu bóng đá còn lại trên thế giới đều có chung một cảm giác đó là vừa giận mà vừa thương. Giận vì phong cách thi đấu hời hợt, đánh mất tinh thần Quy đỏ lâu năm, thương là bởi tất cả đang phải chịu quá nhiều áp lực khủng khiếp đè nén khiến các cầu thủ Man United bất lực.

MU đá xấu, Zidane cũng sầu
MU đá xấu, Zidane cũng sầu
(PLO)- Thời gian gần đây, tin đồn HLV Zinedine Zidane là người được MU lựa chọn để thay thế Ole Gunnar Solskjaer nhưng sau khi chứng kiến đội chủ sân Old Trafford thảm bại dưới tay Liverpool, huyền thoại người Pháp có lẽ đã chùn bước.

HLV Ole Gunnar Solsa thừa nhận trận thua Liverpool là trải nghiệm tồi tệ nhất của ông trên cương vị HLV trưởng Man Utd. Chiến lược gia người Na Uy cay đắng: “Thật khó để nói điều gì khác. Đây là ngày đen tối nhất của tôi kể từ khi dẫn dắt những cầu thủ này”.

Manchester United thủng lưới 2 bàn chỉ sau 13 phút, lần đầu tiên trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh bị dẫn 0-4 sau hiệp một và kết thúc trận đấu với kết quả thua 0-5. Các cổ động viên trên sân Old Trafford phải chứng kiến một màn trình diễn thảm họa của đội nhà.

Cơ hội cho Solsa ở lại MU không còn nhiều và thậm chí Ronaldo cũng là một giải pháp tình thế ở sân Old Trafford. Ảnh: CGI.

Lần duy nhất các học trò của HLV Solskjaer đưa được bóng vào lưới đội khách là pha làm bàn không được công nhận vì lỗi việt vị của Cristiano Ronaldo. Nỗi thất vọng của người hâm mộ Quỷ đỏ càng lớn thêm khi Paul Pogba bị đuổi khi chỉ vừa góp mặt trên sân được 15 phút.

“Chúng tôi chơi không tốt từ cá nhân đến tập thể. MU không thể tạo ra cho Liverpool những cơ hội như thế, nhưng thật không may là điều đó lại xảy ra. Trách nhiệm là của tôi. Ban huấn luyện là những người rất giỏi. Tôi là người lựa chọn cách nhập cuộc. Chúng tôi không đủ sắc sảo, lộ quá nhiều khoảng trống và khi để điều đó xảy ra với những cầu thủ giỏi thì họ sẽ ghi bàn”, HLV Solskjaer cho biết.

Đây không phải lần đầu MU thảm bại dưới thời HLV Solskjaer. Mùa trước, Quỷ đỏ cũng thua Tottenham với tỉ số lên tới 1-6 ngay tại Old Trafford, trong cảnh thiếu người. Tuy nhiên, nỗi thất vọng từ trận đấu đó không thể bằng việc bại trận trước kình địch Liverpool.

Zidane cũng là một ứng cử viên cho chức HLV của Quỷ đỏ. Ảnh: CGI.

“Trận này còn tệ hơn nhiều. Chúng tôi đã rơi xuống đáy. MU không thể cảm thấy điều gì tồi tệ hơn được nữa. Hãy xem chúng tôi tiếp nhận chuyện này thế nào”, nhà cầm quân người Na Uy chia sẻ thêm.

Dù vậy, Solskjaer cho biết ông vẫn chưa có ý định sẽ từ chức, do đó các fan hâm mộ rất mong Ban lãnh đạo sớm đưa ra quyết định sa thải vị HLV này.

Vừa qua, báo Anh thực hiện một cuộc khảo sát để xem ai là người được ủng hộ nhiều nhất để có thể ngồi vào vị trí ghế nóng MU. Hàng loạt những cái tên được liệt kê ra như Antonio Conte, Zinedine Zidane, Brendan Rodgers và cái tên gây nhiều bất ngờ nhất là Cristiano Ronaldo.

Ronaldo nổi nóng trong trận thua tệ hại của MU. Ảnh: CGI.

Trong số các những gương mặt kể trên, HLV Antonio Conte là người nhận được nhiều lượt bình chọn nhất, tiếp theo đó là Zinedine Zidane và kế đến là Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha hiện là cầu thủ chủ chốt và có tiếng nói ở sân Old Trafford, nên không loại trừ khả năng tình huống này có thể áp dụng.

HLV Tim Sherwood từng bày tỏ quan điểm Ronaldo có thể ngồi ghế nóng của MU trong tương lai: “Tôi đánh cược rằng Ronaldo sẽ trở thành nhà cầm quân MU trong vòng 18 tháng nữa. Cậu ấy chắc chắn trở thành HLV sau khi từ giã sự nghiệp và đương nhiên, MU sẽ không bỏ qua sự chọn lựa này”. 

HLV Conte ra yêu cầu cực gắt cho Man United
HLV Conte ra yêu cầu cực gắt cho Man United
(PLO)- Antonio Conte sẽ sẵn sàng thảo luận về việc tiếp quản Manchester United nếu đồng nghiệp Ole Gunnar Solskjær bị sa thải với những yêu cầu chặt chẽ trong bản hợp đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm