Ronaldo không xin lỗi, Ten Hag muốn tống khứ ngay lập tức

(PLO)- HLV Erik ten Hag muốn hợp đồng của Cristiano Ronaldo bị phá bỏ ngay bây giờ, hoặc ngôi sao của Man Utd phải ra đi khỏi sân Old Trafford vào tháng 1-2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà cầm quân của Manchester United, Erik ten Hag đang lên kế hoạch loại bỏ Cristiano Ronaldo vào năm mới sau khi tiền đạo kỳ cựu này xông vào đường hầm trong chiến thắng 2-0 trước Tottenham, khi tiếng còi mãn cuộc chưa vang lên.

Erik ten Hag cuối cùng đã hết kiên nhẫn với Cristiano Ronaldo và muốn ngôi sao người Bồ Đào Nha rời khỏi Manchester United vào tháng Giêng - ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc xé bỏ hợp đồng của cựu binh.

Mối quan hệ của Ronaldo và Ten Hag dường như đã rạn nứt không thể sửa chữa sau khi tiền đạo này từ chối vào sân từ băng ghế dự bị và sau đó lao xuống đường hầm và rời khỏi sân Old Trafford trước khi kết thúc chiến thắng 2-0 của Man United trước Spurs.

HLV Ten Hag không muốn cá nhân Ronaldo gây ảnh hưởng xấu đến tập thể Man United. Ảnh: GETTY.

HLV Ten Hag không muốn cá nhân Ronaldo gây ảnh hưởng xấu đến tập thể Man United. Ảnh: GETTY.

Và mặc dù Ten Hag miễn cưỡng xem xét về sự cố sau trận đấu, Manchester United đã xác nhận rằng Ronaldo sẽ không được đi theo đội cho cuộc đụng độ cuối tuần này với Chelsea - và thậm chí có khả năng cựu cầu thủ Juventus đã chơi trận cuối cùng của mình cho CLB.

Theo The Sun, Ten Hag hiện muốn Ronaldo ra đi vào tháng 1-2023, bất kể tiền đạo này có CLB nào xếp hàng cần chữ ký của anh hay không. Và điều đó có nghĩa là Man United chấp nhận phá vỡ hợp đồng của Ronaldo, có thời hạn đến cuối mùa giải, sớm hơn sáu tháng.

Ronaldo hiện đã mất đi sự ủng hộ của “một vài đồng minh” mà anh tạo dựng ở sân Old Trafford sau sự cố đáng chú ý của anh vào giữa tuần. Ngoài việc bị loại khỏi đội hình Man United sẽ tới Chelsea vào cuối tuần, Ronaldo cũng sẽ tự tập luyện một mình và bị phạt tiền vì hành vi thiếu cẩn trọng.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha bị loại khỏi danh sách Quỷ đỏ chạm trán Chelsea cuối tuần này và tự tập riêng trong ít nhất ba ngày. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha bị loại khỏi danh sách Quỷ đỏ chạm trán Chelsea cuối tuần này và tự tập riêng trong ít nhất ba ngày. Ảnh: GETTY.

Trong một tuyên bố vừa đưa ra, Man United cho biết: "Cristiano Ronaldo sẽ không góp mặt trong đội hình Manchester United trong trận đấu với Chelsea vào thứ Bảy này. Phần còn lại của đội hoàn toàn tập trung vào việc chuẩn bị cho trận đấu đó”.

Ronaldo đã đưa ra một tuyên bố của riêng mình ngay sau bản cập nhật của Man United. Nhưng tiền đạo 37 tuổi chỉ thừa nhận rằng "thời điểm nóng nảy" đã khiến anh hành xử như thế, và Ronaldo không xin lỗi.

"Như tôi đã luôn làm trong suốt sự nghiệp của mình, tôi cố gắng sống và chơi một cách tôn trọng đối với đồng nghiệp, đối thủ và huấn luyện viên của tôi" – Ronaldo viết - "Điều đó không thay đổi. Tôi không thay đổi. Tôi vẫn là con người và cũng là cầu thủ chuyên nghiệp đã chơi bóng đẳng cấp trong 20 năm qua và sự tôn trọng luôn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đưa ra quyết định của tôi suốt quá trình này.

Ronaldo đánh mất thiện cảm với HLV Ten Hag và đồng đội cũng như giới hâm mộ. Ảnh: GETTY.

Ronaldo đánh mất thiện cảm với HLV Ten Hag và đồng đội cũng như giới hâm mộ. Ảnh: GETTY.

Tôi bắt đầu chơi bóng từ rất trẻ. Những gương cầu thủ lớn tuổi và giàu kinh nghiệm nhất luôn rất quan trọng đối với tôi. Vì vậy, sau này tôi luôn cố gắng tự làm gương cho các cầu thủ trẻ đã trưởng thành ở tất cả các đội mà tôi đã khoác áo. Thật không may, điều đó không phải lúc nào cũng có thể xảy ra và đôi khi sự nóng nảy của thời điểm này lại là thứ tốt nhất cho chúng ta.

Hiện tại, tôi chỉ cảm thấy mình phải tiếp tục làm việc chăm chỉ ở Carrington, hỗ trợ các đồng đội và sẵn sàng cho mọi thứ trong bất kỳ trận đấu nào. Đầu hàng áp lực không phải là một lựa chọn. Đó là điều chưa bao giờ xảy ra. Đây là Manchester United. Chúng ta phải đoàn kết đứng vững. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ lại bên nhau”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm