Lật lại quá khứ. Ngày 1/7/2006, ngôi sao trẻ Wayne Rooney cùng các đồng đội tại Tam sư bước vào trận đánh lớn với ĐT Bồ Đào Nha tại tứ kết WC 2006 tại SVĐ Gelsenkirchen (đã được đổi tên thành Veltins Arena). Khi ấy, gã Shrek mới chỉ 21 tuổi và đang được xem như một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất nước Anh.

Nhưng chỉ vì tính khí nóng nảy, Rooney đã biến đêm Gelsenkirchen trở thành một kỉ niệm đáng quên. Ở phút 62, trong tình huống R10 phạm lỗi thô bạo với Carvalho, anh đã bị đuổi ra khỏi sân. Kết quả chung cuộc, ĐT Anh gục ngã trên chấm 11 mét. Chiếc thẻ đỏ của Wayne bị xem là một trong những nguyên nhân khiến Tam sư phải dừng cuộc chơi tại WC 2006. Và khi ấy, Rooney đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ dư luận.
27/4/2011, gã Shrek lại có dịp quay trở lại mảnh đất ghi dấu kỉ niệm xưa. Tuy nhiên, HLV Alex Ferguson khẳng định ông không hề cảm thấy lo lắng cho cậu học trò. Ngược lại, vị thuyền trưởng Man Utd tin tưởng đây sẽ là cơ hội để Rooney toả sáng và chôn vùi quá khứ không may.
Phát biểu với báo giới, Sir Alex cho biết: “Phong độ của Wayne trong 2 tháng trở lại đây là rất tuyệt vời. Cậu ấy luôn nỗ lực và chứng tỏ khát khao chiến thắng trong từng trận đấu. Tôi biết rằng, hơn bất kì ai hết, Rooney sẽ muốn có một màn trình diễn tuyệt vời tại Veltins Arena. Là một cầu thủ chuyên nghiệp, bạn phải học cách bỏ lại đằng sau những khoảng khắc tồi tệ để hướng về hiện tại và tương lai”.
Theo Việt Anh (Bongdaso)