Thủ môn huyền thoại của MU Peter Schmeichel đã thừa nhận sự hối tiếc khi tham gia vào một chương trình giảm thuế mà ông phải mất 15 năm mới khắc phục được. Cựu thủ môn người Đan Mạch này đã giành được rất nhiều danh hiệu cùng MU dưới thời Sir Alex Ferguson, bao gồm cả cú ăn ba lịch sử năm 1999, trước khi chuyển đến Sporting CP, Aston Villa và Manchester City.
Hiện nay đã 62 tuổi, Schmeichel thường xuyên xuất hiện trên sân khấu bình luận thể thao và theo dõi sự nghiệp của con trai mình, Kasper Schmeichel, người đang chơi cho Celtic. Được nuôi dưỡng bởi người cha là nhạc sĩ và người mẹ là y tá ở Đan Mạch, Peter Schmeichel luôn coi trọng tiền bạc và nhìn chung rất thận trọng trong quản lý tài chính.
Tuy nhiên, huyền thoại của Manchester United Peter Schmeichel hối tiếc về một khoản đầu tư cụ thể mà ông phải mất nhiều năm mới rút lui được, trong khi những cầu thủ khác cũng tham gia vào kế hoạch này đều bị phá sản.
Khi được hỏi liệu ông có học được bài học khó khăn nào về tiền bạc trong đời hay không, thủ môn huyền thoại của MU Peter Schmeichel trả lời tờ Telegraph (Anh): "Một năm nọ, tôi bị thuyết phục tham gia một chương trình mà các cá nhân giàu có đầu tư vào phim để được giảm thuế.
Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra điều đó nguy hiểm đến mức nào và đã dừng lại. Tuy nhiên, tôi vẫn mất đến 15 năm để làm sáng tỏ mọi chuyện. Tôi đã chứng kiến nhiều vận động viên khác phá sản vì điều đó".
Schmeichel đã đưa ra nhiều quyết định tài chính sáng suốt hơn là những quyết định tồi. Về khoản đầu tư tốt nhất của mình, ông nói: "Những quyết định tốt nhất của tôi đều liên quan đến bất động sản. Khi tôi nghỉ hưu và rời Anh, tôi đã bán nhà và kiếm được một khoản lợi nhuận kha khá.
Tương tự, tôi cũng thu được lợi nhuận từ một căn nhà ở Bồ Đào Nha và vài căn hộ ở Đan Mạch. Vì tôi không quá quan tâm đến tiền bạc, nên tôi chưa bao giờ nỗ lực tìm cách kiếm thêm tiền".
Đối với cậu con trai Kasper Schmeichel, Peter Schmeichel tự coi mình như một "người lắng nghe" hơn là một cố vấn. Tuy nhiên, ông cũng đã truyền đạt một số bài học về tài chính cho con trai mình.
Huyền thoại của MU Peter Schmeichel nói: "Khi Kasper bắt đầu sự nghiệp thủ môn, lời khuyên chính của tôi rất đơn giản: sống tiết kiệm và ở bên cạnh những người con tin tưởng. Luôn có những người muốn tiếp cận các cầu thủ trẻ. Tôi đã bảo con trai hãy suy nghĩ dài hạn ngay từ ngày đầu tiên.
Hợp đồng đầu tiên có vẻ rất lớn, nhưng nó sẽ không kéo dài mãi mãi. Nếu bạn đưa ra những quyết định sáng suốt ngay từ đầu, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn sau này. Nếu có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào, tôi sẽ chỉ ra cho Kasper, nhưng thường thì con trai của tôi rất sáng suốt".