Serena Williams lại chạm đến nỗi đau thất tình của Wozniacki

Serena Williams lại chạm đến nỗi đau thất tình của Wozniacki ảnh 1Caroline Wozniacki sớm chia tay Roland Garros. (Nguồn: AP)

"Caroline Wozniacki, tôi sẽ luôn nói chuyện với bạn. Mãi mãi là bạn bè," Serena chia sẻ trên Twitter. "Tôi thà thua trận còn hơn chia tay bạn trai. Chia tay trong tình yêu luôn rất đau khổ. Rõ ràng, thua trên sân đấu dễ dàng hơn, bởi bạn luôn có giải đấu khác ở tuần sau đó. Biết chia tay là đau khổ, nhưng bạn vẫn còn rất trẻ và có cả tương lai ở phía trước."

Những lời chia sẽ của Serena dành cho Caroline Wozniacki vào thời điểm này là điều đáng quý, nhưng dường như nó lại vô tình động chạm đến nỗi đau của tay vợt người Đan Mạch sau khi hôn ước của cô và với tay golf Rory Mcllroy bị hủy bỏ.

Trước đó, ở vòng 1 Roland Garros 2014, hạt giống số 13 Caroline Wozniacki, cựu số một thế giới đã thua 1-2 trước hạt giống thứ 64 Yania Wickmayer của Bỉ. Đây là lần thứ 3 tay vợt người Đan Mạch phải chia tay Roland Garros ngay từ trận mở màn kể từ năm 2007.

Sau trận đấu, Wozniacki cho biết: "Tôi không muốn nói về những vấn đề cá nhân ở đây. Rõ ràng tôi đã thi đấu không tốt nhưng tôi vẫn muốn cám ơn mọi người vì sự ủng hộ của họ. Tôi phải tiếp tục tiến lên."

Theo nhiều người, thất bại của Wozniacki là hậu quả sau khi hủy bỏ lễ đính hôn với Mcllroy. Trước đó một tuần, Mcllroy đã thông báo hủy hôn ước ngay sau khi gửi giấy mời đám cưới. Cặp đôi này hẹn hò từ năm 2011 và bắt đầu đính hôn từ đầu năm.

Một lý do nữa khiến phong độ của Wozniacki bị ảnh hưởng là do chấn thương đầu gối - nguyên nhân khiến cô phải bỏ Rome Open để dành hết sức cho giải Grand Slam danh giá thứ 2 trong năm. Tuy nhiên, tất cả đã trở nên vô nghĩa.

"Đây thực sự là một cú sốc với tôi. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều và có tham vọng tại giải đấu này. Bây giờ tôi thấy khá mệt mỏi. Đó là trận đấu đáng quên," Wozniacki buồn bã nói./.

Theo Nguyễn Hằng (Vietnam+) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm