Số 10 Maradona mỉm cười với số 10 Messi

(PLO)- Messi cuối cùng đã có một kết thúc có hậu với hình ảnh đăng quang cùng Argentina.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

36 năm kể từ khi “vua” Maradona nâng cao chiếc cúp vàng danh giá thì rạng sáng 19-12, Messi cũng đã làm điều tương tự trong trận chung kết nghẹt thở.

Maradona khi còn là HLV trưởng đội tuyển Argentina cùng Messi với giấc mơ dang dở. Ảnh: REUTERS

Maradona khi còn là HLV trưởng đội tuyển Argentina cùng Messi với giấc mơ dang dở.
Ảnh: REUTERS

Sự nghiệp của Messi kể từ khi thành danh đến nay luôn bị ám ảnh bởi cái thiếu của một số 10 sau Maradona. Áp lực lớn đến độ Messi đã có lần nghĩ đến việc giã từ đội tuyển dù vẫn còn khả năng cống hiến và là ngôi sao khó thay thế.

Bộ sưu tập thành tích của Messi giờ đây đã dày hơn Maradona rất nhiều, nhất là ở cấp CLB và cá nhân. Tất nhiên Messi không nghĩ việc so sánh mình với tiền bối Maradona và cũng không muốn nối dài tranh luận với huyền thoại đi vào lòng người của bóng đá thế giới, thế nhưng một chiếc cúp vàng đã giúp M10 giải tỏa những áp lực luôn đè nén.

Messi kính trọng “cậu bé vàng” và sau đêm đăng quang ở Qatar thì anh đã trở thành “cậu bé ngoan” trên sân lẫn ngoài đời.

Sau khi vô địch World Cup 2022, Messi đã tuyên bố anh tiếp tục khoác áo đội tuyển Argentina một thời gian nữa để tận hưởng cảm giác nhà vô địch thế giới, khác hẳn với suy nghĩ dừng lại sau trận chung kết World Cup 2022.

Ở một nơi xa xôi, chắc chắn Maradona đã có thể mỉm cười với niềm vui chung của người dân Argentina, điều mà khi sinh thời, lúc làm HLV trưởng Argentina ông rất muốn trở lại với giây phút đăng quang nhưng không thể.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm