Sốc: Premier League thừa nhận thêm 1 lỗi sai trong trận Liverpool thua Tottenham

(PLO)- Ngoài việc phải muối mặt xin lỗi Liverpool vì bàn thắng hợp lệ của Luis Diaz không được công nhận, Premier League còn thừa nhận thêm 1 lỗi sai khác trong trận The Kop thua đau Tottenham 1-2.

Dư âm trận Liverpool thua cay đắng Tottenham 1-2 trên sân khách vào cuối tuần trước ở vòng 7 Premier League vẫn còn. Đây là trận đấu mà đoàn quân của Jurgen Klopp nhận hàng loạt các phán quyết bất lợi từ trọng tài và tổ VAR.

Tâm điểm là bàn thắng mở tỉ số của Luis Diaz cho Liverpool bị từ chối vì VAR xác định Diaz rơi vào thế việt vị khi nhận đường chuyền của Mohamed Salah. Tuy nhiên, ngay lập tức tổ VAR phát hiện ra sai lầm khi Diaz không hề rơi vào thế việt vị, nhưng mọi thứ đã quá muộn và Liverpool mất oan 1 bàn thắng hợp lệ.

Ngoài ra, Liverpool còn nhận đến 2 thẻ đỏ và rơi vào thế 9 chống 11 trong trận này. Đầu tiên là chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Curtis Jones vào thời điểm 2 đội vẫn hòa nhau 0-0, còn tình huống “việt vị” gây tranh cãi của Diaz chưa diễn ra. Sau đó, tiền đạo Diogo Jota nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 69 vào thời điểm hai đội hòa nhau 1-1.

Đến phút bù giờ cuối cùng 90+6, Joel Matip phản lưới nhà khiến Liverpool kết thúc một ngày thi đấu ác mộng bằng trận thua đau đớn 1-2 trước Tottenham. Sau trận đấu, ngoài việc bất bình về bàn thắng không được công nhận của Diaz, HLV Jurgen Klopp của Liverpool cũng khẳng định hai cầu thủ của ông không xứng đáng nhận thẻ đỏ.

liverpool-tottenham-premier-league.jpeg
Joel Matip phản lưới nhà kết thúc một ngày thi đấu "ác mộng" của Liverpool với hàng loạt phán quyết bất lợi. ẢNH: GETTY

Cũng ngay sau trận đấu, Cơ quan trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) lên tiếng thừa nhận lẽ ra bàn thắng của Diaz phải được công nhận và gửi lời xin lỗi đến Liverpool. Bây giờ, đến lượt ban điều hành Premier League thừa nhận 1 sai lầm khác gây bất lợi cho Liverpool.

Hội đồng xử lý các sự cố độc lập của Premier League đã ra phán quyết rằng Diogo Jota lẽ ra không nên bị đuổi khỏi sân trong trận thua 1-2 của Liverpool trước Tottenham. Tiền đạo người Bồ Đào Nha Jota được tung vào sân vào cuối hiệp một thay cho Cody Gakpo bị chấn thương.

Jota nhận hai thẻ vàng liên tiếp chỉ trong vòng một phút vì phạm lỗi với Destiny Udogie. Ở chiếc thẻ vàng đầu tiên, Jota “cắt vào gót chân” của Udogie. Đúng 1 phút sau, Jota bị Udogie cướp bóng, trong nỗ lực đoạt lại bóng, Jota đã xoạc bóng phạm lỗi với Udogie và nhận chiếc thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ.

JOTA-THE-DO-LIVERPOOL.jpg
Chiếc thẻ vàng thứ hai Jota phải nhận là quyết định không chính xác của trọng tài. ẢNH: GETTY

HLV Jurgen Klopp không nghĩ pha vào bóng đầu tiên của Jota là một thẻ vàng. Bất chấp điều đó, Jota bây giờ sẽ bỏ lỡ trận đấu tiếp theo của Liverpool tại Premier League, đó là chuyến làm khách tới Brighton vào Chủ nhật.

Tuy nhiên, theo ESPN, pha tắc bóng thứ hai của Jota không đáng để trọng tài Simon Hooper phạt thẻ vàng thứ hai. Báo cáo của hội đồng xử lý sự cố độc lập của Premier League cho biết, "đa số các thành viên trong hội đồng cho rằng quyết định này là không chính xác vì họ cảm thấy nó không đáp ứng ngưỡng nhận thẻ vàng", với ba trong số năm thành viên bỏ phiếu chống lại việc phạt thẻ vàng Jota.

Hội đồng xử lý sự cố trận đấu độc lập của Premier League bao gồm ba cựu cầu thủ và/hoặc huấn luyện viên, cũng như một đại diện của PGMOL và một đại diện của Premier League. Đây không phải là quyết định gây tranh cãi duy nhất trong trận đấu đầy sự cố khiến Liverpool chịu thất bại đầu tiên trong mùa giải.

liverpool-curtis-jones.jpg
Curtis Jones bị VAR "tuýt còi" và nhận thẻ đỏ trong tình huống này. ẢNH: GETTY

Khi tỷ số đang là 0-0, Curtis Jones nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi với Yves Bissouma. Ban đầu, trọng tài chính Hooper phạt Jones thẻ vàng, nhưng VAR đã yêu cầu Hooper xem xét lại và trọng tài này đã đảo ngược quyết định ban đầu bằng cách rút thẻ đỏ đuổi tiền vệ Liverpool ra khỏi sân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm