Sống chậm cùng Cao Nguyên Gió trên đồi Tà Đùng

Tạm gác lại bộn bề cuộc sống, đến với Cao Nguyên Gió, du khách có thể hoà mình vào đêm lửa trại ấm áp, trải nghiệm những giây phút “sống chậm” khi thả câu bên hồ hay hít thở bầu không khí trong lành và lắng nghe bản giao hưởng sâu lắng được thể hiện bởi cánh rừng thông.

Mất 5 giờ đi bằng ô tô từ TP.HCM để đến đây cắm trại nhưng nhiều du khách vẫn không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn tỏ ra thích thú vì đưởng thức gió Tây Nguyên. 

Những du khách đam mê khám phá, trải nghiệm đã không ngại lặn lội từ xa tới khu vực Hồ Tà Đùng, nơi còn được mệnh danh là Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên để thưởng ngoạn bầu không khí nguyên sơ không thể tìm thấy ở nơi phố thị. Đặc biệt, du khách có thể cắm trại giữa núi rừng trong tiết trời se lạnh đặc trưng và mây lảng vảng của nóc nhà Tây Nguyên khiến du khách như thực sự thưởng ngoạn một bầu trời chỉ có trong phim ảnh.

Để lên được đến Cao Nguyên Gió, du khách phải băng qua một ngọn đồi xanh mướt cây cỏ xung quanh. Tuy nhiên, con đường thoai thoải và rộng rãi khá dễ di chuyển.

Thức dậy khi bình minh còn mờ sương, những tia nắng dần chiếu qua khe núi, tiếng chim chuyền cành và hương thơm lá thông thoang thoảng kèm cái lạnh se se như đang ở Đà Lạt, Cao Nguyên Gió mang đến một cảm giác thực sự ngọt ngào và thoải mái.

Nhiều người không có nhu cầu cắm trại qua đêm nhưng cũng vẫn chuẩn bị đầy đủ "đồ nghề" để vừa chụp ảnh vừa "chill" ngắm cảnh. Sẽ rất thú vị khi canh những khung hình từ trong lều với background xa xa là lòng hồ với những đồi núi nhấp nhô xanh ngắt, đẹp như cổ tích.

Du khách sẽ có những bức ảnh “sống ảo” vi diệu cùng dãy núi phía xa xa, những bông cỏ lau thấp thoáng và cả biển mây ngay dưới chân mình.

Hoàng hôn Tà Đùng đẹp đến mê muội luôn sẵn sàng chờ du khách khám phá. Còn gì lãng mạn hơn khi được ngắm hoàng hôn giữa đất trời, nhìn mặt trời từ từ lặn sau dãy núi, bóng đêm dần bao trùm không gian như bước chuyển mình cho một hành trình mới.

Cao Nguyên Gió quả là một địa điểm lý tưởng cho những vị khách đam mê cắm trại, bởi ở đây cung cấp sẵn các dịch vụ như cho thuê lều trại, nướng BBQ, bàn ghế di động… phòng khi du khách không chuẩn bị trước hoặc không muốn mang đồ theo đồ đạc lỉnh kỉnh.

Đèn trang trí được giăng cạnh những chiếc lều khi trời tối hẳn, tạo nên khủng cảnh lãng mạn.

Ở Cao Nguyên gió, buổi tối lại trở nên vô cùng náo nhiệt bởi những tiếng hò reo, tiếng hát và vui đùa của du khách quanh lửa trại. Một cảm giác vô cùng ấm áp, khiến những con người dù xa lạ cũng sẽ trở nên gắn bó với nhau.

Đốt lửa trại qua đêm tại Cao Nguyên Gió chắc hẳn sẽ là một trải nghiệm khó quên và vô cùng tuyệt vời đối với mọi du khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm