Tôi nửa đùa nửa thật hỏi Phạm Văn Mách chỉ ba ngày sau chức vô địch châu Á ở Bangkok (Thái Lan), thông tin về anh rất khiếm tốn. Thế mà khi song ca cùng Văn Mai Hương trong chương trình “Cặp đôi hoàn hảo”, tiếng vang còn hơn cả HCV châu Á thì nên xem đấy là tin vui hay buồn? Mách nheo mắt rồi suy nghĩ một lát mới tâm sự: “Cũng có một chút chạnh lòng chứ anh! “Tay trái” to hơn “tay phải” là thế. Nhưng nếu mình đã xác định hát hò chỉ là một cuộc dạo chơi thì cảm thấy vui vẻ thôi. Thực sự mình chơi “Cặp đôi hoàn hảo” trên truyền hình chỉ có được chứ không mất gì cả. Mấy ngày qua bạn bè, người thân và cả không thân thăm hỏi quá trời. Cả nhà mình ở dưới quê An Giang cũng vui dù mình lên sân khấu để hát chứ không phải để khoe cơ bắp”.
Bốn tháng tập luyện với chế độ kiêng khem nghiêm ngặt và một thần kinh thép và khi lên sàn diễn thể hình, Mách đã xuất sắc vượt qua các lực sĩ của gần 30 quốc gia mang về chức vô địch thứ sáu của châu Á.
Vừa về Việt Nam được vài ngày lại lao vào tập… hát rồi tiếng vang trong ngày đầu cầm micro khiến Mách phấn khởi tâm sự: “Chỉ sau mấy ngày học hát với các nhạc sĩ Minh Châu, ca sĩ Nam Khánh, nội công hát hò của mình giờ thâm hậu lắm rồi nghen. Mình thích hát và thi hát với mọi người cho vui, không dám nghĩ đến ngôi vô địch… 200 triệu đồng đâu”.
Chàng trai 35 tuổi độc thân vui tính lại sôi nổi kể lại cuộc chơi mới ở buổi truyền hình trực tiếp đầu tiên mà ai ngờ khán giả ủng hộ quá xá. Mách thú thiệt anh chỉ có hai buổi “dợt” với Văn Mai Hương bởi trước đó phải theo đội tuyển thể hình quốc gia thi đấu giải châu Á hạng 55 kg. Sợ không theo kịp các cặp đôi khác, Mách ở Thái Lan hễ rảnh rỗi là điện thoại về… song ca với Văn Mai Hương - cô bé 17 tuổi vừa đoạt ngôi á quân Việt Nam Idol.
Mách bật mí, anh đến cuộc thi rất tình cờ khi một thành viên của ban tổ chức tình cờ thấy anh hát vui với đám bạn ở một quán cà phê hát với nhau. Thế là họ ngỏ lời mời chỉ 10 ngày trước cuộc ghi hình đêm 9-10. Ban tổ chức còn ưu ái chấp nhận cho Mách vắng mặt cả tuần để tham gia giải thể hình châu Á.

Phạm Văn Mách đã đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ảnh: BTC

Chàng lực sĩ và Văn Mai Hương trong buổi tập hiếm hoi. Ảnh: BTC
Mách lém lỉnh kể, mình quen với ánh đèn sân khấu và quen cả với sự “soi mói” của ban giám khảo như những lúc… cởi trần ra sàn diễn khoe cơ bắp rồi. Thế nên lúc ra sân khấu hát với bạn diễn Văn Mai Hương, anh đã âm thầm quan sát thăm dò thái độ khán giả lẫn ban giám khảo. Thấy chị giám khảo Siu Black chăm chú và cười nghiêng ngả phía dưới, Mách tự tin hẳn lên. “Kiến càng” bật mí những động tác xoay tít khiến khán giả khoái chí vỗ tay rần rần chính là một khoảnh khắc ngẫu hứng chứ không có trong kịch bản.
Nói về phần tự ti duy nhất của mình Mách dí dỏm: “Đó là… chiều cao. Mình bự con, cơ bắp cuồn cuộn vậy thôi chứ có 1,58 m à trong khi Mai Hương tới 1,62 m lận lại còn mang guốc cao một tấc nữa, làm mình đã nhỏ càng nhỏ hơn”.
Hát với nhau rồi cô ca sĩ đoạt á quân Việt Nam Idol mới biết chàng lực sĩ số 1 châu Á từng mê giọng của mình và cũng từng tốn khá nhiều tiền nhắn tin bình chọn mình thế mà giờ lại cùng song ca với nhau mới oách cơ chứ.
Nói về bạn hát, Mách nói anh thích Mai Hương mà anh hay chọc là “cô em Bắc kỳ nho nhỏ” vì lối làm việc cực kỳ chuyên nghiệp và thân thiện.
Trong khi đó, trước khi ca sĩ Văn Mai Hương tìm đến sự hoàn hảo với giọng ca lực sĩ, cô không biết chút gì về nhà vô địch thế giới. Đến khi gặp gỡ rồi đọc những bài viết về bạn diễn, Hương từ ngỡ ngàng đến thán phục ý chí của chàng trai vàng của thể hình Việt Nam.
| Bật mí về mình và về những đêm diễn tới Nhà vô địch châu Á tiết lộ sở trường ca hát của anh chính là những bài nhạc tiếng Anh sôi động kiểu Careless Whisper như ở buổi thi đầu tiên. Mách hào hứng khoe mình biết hát rành nhạc Hip hop, Rap, Rock nhưng ngón tủ của Mách là nhảy Break dance giống y chang Michael Jackson. Nói xong, Mách cao hứng vung đôi tay lực sĩ cuồn cuộn cơ bắp của mình lên minh họa mấy chiêu gấp khúc dẻo như kẹo kéo rồi nói đó là bật mí mà anh sẽ tung chiêu ở những vòng tới. Những năm còn học ở An Giang đoạt giải thưởng nhiều như mưa. Có khi theo đội tuyển thể hình tổ chức Trung thu cho thiếu nhi ở nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, chàng lực sĩ còn ngẫu hứng làm MC chọc cười mấy em nhỏ. Mách khoe mới mua được căn hộ chung cư trả góp ở Nhà Bè và sắp thôi ca bài “kiếp ở trọ”. Anh hóm hỉnh: “Trời ơi, tự nhiên mới hát có một bài mà mình trở thành người nổi tiếng quá chừng, cứ như ca sĩ thứ thiệt. Khán giả mà ủng hộ thế này chắc mai mốt tui làm ca sĩ luôn quá”. |
CÔNG TUẤN