Tevez (phải) và người đại diện Joorabchian.
Tevez đang phải nhận án cấm thi đấu hai tuần, sau khi huấn luyện viên Roberto Mancini khẳng định ngôi sao người Argentina đã không chịu vào thay người trong trận thua Bayern Munich 0-2 ở vòng bảng Champions League.
Tuy nhiên, chân sút 27 tuổi một mực kêu oan. Anh cho rằng đã có sự hiểu nhầm lúc Mancini truyền chỉ thị sang băng ghế dự bị, đồng thời khẳng định không làm gì sai trái nên không chịu xin lỗi ông thầy.
Đầu tuần này Tevez đã phải điều trần trước quan chức của Man City. Một trong những bằng chứng chống lại cựu cầu thủ của West Ham và Man Utd là cuộc phỏng vấn sau trận, khi anh có nói: "Tôi không cảm thấy thoải mái để thi đấu nên tôi đã không vào sân".
Tuy nhiên Joorabchian - ông chủ công ty đại diện của Tevez - cho rằng: "Carlos đã trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh, nhưng vốn ngôn ngữ của cậu ấy không tốt lắm. Tôi đã xem những câu hỏi nguyên bản bằng tiếng Anh và những câu được dịch sang tiếng Tây Ban Nha. Cả hai câu hỏi đều được dịch không đúng, và cả hai câu trả lời của Carlos cũng vậy".
Tevez được đưa về Man City hồi mùa hè năm 2009. Từ đó đến nay anh đã có 91 trận đấu trong màu áo xanh, ghi 53 bàn. Anh là một trong những nhân tố quan trọng giúp Man City giành vé dự Champiosns League và giành danh hiệu đầu tiên sau 35 năm (Cup FA).
Tuy nhiên cầu thủ này cũng đã hai lần đệ đơn xin ra đi vì muốn gần gia đình. Mùa này Tevez đã có 5 trận đấu, nhưng chỉ hai lần được đá chính và chưa ghi được bàn nào.
Cuối tuần này Man City có thể sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về trường hợp của Tevez.
Hiện tại có không ít đại gia ở châu Âu đang hồi hộp chờ đợi các động thái xung quanh vụ việc này. Họ rất sẵn sàng để có được chữ ký của tiền đạo này. Sau West Ham - đội đề nghị mượn Tevez trong ba tháng ngay sau scandal từ chối ra sân của tiền đạo này, Anzhi, Inter, Real Madrid và PSG cũng được cho là đã chuẩn bị vào cuộc với những lời đề nghị khác nhau.
Anzhi có lợi thế về mặt tiền bạc khi ông chủ hào phòng Suleiman Kerimov không tiếc tiền mua những ngôi sao lớn và trả lương hậu hĩnh cho họ. Samuel Eto'o là một ví dụ với mức lương cao nhất thế giới bóng đá khoảng 20,5 triệu euro mỗi mùa.
PSG, được ví như một phiên bản của Man City trong làng bóng đá Pháp, cũng sẵn sàng phá két để tuyển mộ Tevez, như cách họ từng chi 43 triệu euro để tậu Javier Pastore. Đến với đội chủ sân Parc des Princes, cơ hội để Tevez tỏa sáng là tương đối lớn do PSG vẫn chưa có một trung phong đẳng cấp. PSG cũng có lợi thế trong cuộc đua này khi Giám đốc thể thao của họ là Leonardo có quan hệ thân thiết với người đại diện của Tevez, Kia Joorabchian.
Inter, đội từng liên hệ với Tevez trong mùa hè, thì vẫn cần một tiền đạo đẳng cấp để lấp khoảng trống mà Eto'o để lại. CLB Italy có thể không trả lương cao, nhưng là đội bóng lớn.
Nhưng nếu nói về tầm vóc của đội bóng theo đuổi Tevez, theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Real Madrid mới là bên đang chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua này với phương án đổi cầu thủ. Người được đưa vào phương án trao đổi này là Samir Khedira, tiền vệ phòng ngự đang mất dần chỗ đứng trong đội hình của HLV Mourinho.
Theo Hà Uyên (VNE)