Thạch Sanh chém chằn: Cách kể chuyện cổ tích trong trẻo

Sáng 2-6, vở rối-xiếc Thạch Sanh chém chằn do Đoàn nghệ thuật Múa rối và Đoàn Xiếc TP.HCM phối hợp biểu diễn đã ra mắt khán giả nhí tại rạp bạt Công viên 23-9, quận 1, TP.HCM.

Câu chuyện cổ tích Thạch Sanh chém chằn được tái hiện lại một cách chi tiết với thủ pháp tả thực. Việc trung thành với nguyên tác cùng với thủ pháp tả thực khiến câu chuyện gần gũi với khán giả trẻ con, đem lại cho các em một thế giới cổ tích trong trẻo, thuần khiết (khác với nhiều vở diễn thiếu nhi khác thường bị biến tấu một cách thái quá làm cho câu chuyện bớt tính cổ tích, bớt sự trong trẻo…).

Là tả thực song Thạch Sanh chém chằn không rơi vào sự minh họa nhàm chán. Ở đây sân khấu rực rỡ, thần tiên với những nhân vật trong bộ dạng các con rối khổng lồ, trang phục đẹp đẽ. Ngôn ngữ sân khấu đáng yêu với cách chọn giọng nói rất “cổ tích”: giọng vua trầm ấm, công chúa thanh tao, Lý Thông đãi giọng gian ác… Những chiêu bay lượn, ảo thuật, làm xiếc, hát múa cũng khiến vở diễn thêm phần sôi động.

Thạch Sanh (phải) được cha con vua Thủy Tề tặng cây đàn thần dưới thủy cung. Ảnh: HÒA BÌNH

Dẫu vậy, đáng tiếc là Thạch Sanh chém chằn đã lược mất chi tiết Thạch Sanh được vua Thủy Tề cho một nồi cơm nhỏ mà bao nhiêu quân lính ăn no nê nhưng cơm vẫn còn nguyên nồi, chi tiết đã trở thành câu nói cửa miệng trong dân gian “nồi cơm Thạch Sanh”.

Giá như có thêm chi tiết này, vở cổ tích Thạch Sanh chém chằn trên sân khấu sẽ thật là trọn vẹn.

HÒA BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới