“Thần gió” mất hút ở chặng đấu Tấn Hoài chơi bùng nổ

(PLO)- Ngoại binh có biệt danh “thần gió” chỉ về đích hạng 19 trong khi Nguyễn Tấn Hoài bùng nổ tại chặng đua dài nhất Cúp Truyền Hình – Tôn Đông Á 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Roman Maikin đang lùi xuống làm nền cho đồng đội tỏa sáng. ẢNH: PHẠM HUY

Roman Maikin đang lùi xuống làm nền cho đồng đội tỏa sáng. ẢNH: PHẠM HUY

Sự “mất tích” của ngoại binh người Nga Roman Maikin suốt bốn chặng liền khiến người hâm mộ cực tiếc khi không được chứng kiến màn đua tốc độ của ngoại binh Nga, bởi trước đó, tay đua có biệt danh “thần gió” đang thắng như chẻ tre.

Tại chặng thi đấu thứ 9, dài 206 km từ TP Vinh (Nghệ An) về Phong Nha Kẽ Bàng (Quảng Bình), các tay đua chinh phục đèo Ngang (nằm giữa địa phận hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình), ngọn đèo loại 3 đầu tiên để tìm ra tay đua chiếm giữ áo chấm đỏ dành cho “vua leo núi”.

Mặc dù phải thi đấu lộ trình dài nhất giải nhưng các tay đua lại được thời tiết chiều lòng khi hầu hết thời gian thi đấu dưới tiết trời mát lạnh. Sự ưu ái đã được các cua-rơ trẻ biến thành động lực, tạo nên những cú đột phá ngoạn mục ở chặng 9.

Đỉnh điểm là cuộc tấn công tách tốp của 10 VĐV gồm áo trắng Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group), Nguyễn Văn Nhã (Quân khu 7) và Hồ Hoàng Sơn (cựu binh của Vĩnh Long thi đấu trong màu áo Thanh Hóa)… tạo khoảng cách với nhóm áo vàng đến hơn 9 phút.

Vào thời điểm đoàn đua cách đỉnh đèo Ngang khoảng hơn 70 km, tốp đầu tiếp tục bị hai tay đua Văn Nhã và Hoàng Sơn xé lẻ.

Lính trẻ Nguyễn Văn Nhã đua tốc độ giành áo chấm đỏ trên đỉnh đèo Ngang. ẢNH: PHẠM HUY

Lính trẻ Nguyễn Văn Nhã đua tốc độ giành áo chấm đỏ trên đỉnh đèo Ngang. ẢNH: PHẠM HUY

9 phút sau khi Văn Nhã chiếm áo chấm đỏ, nhóm áo vàng mới đua lên đỉnh đèo Ngang. ẢNH: PHẠM HUY

9 phút sau khi Văn Nhã chiếm áo chấm đỏ, nhóm áo vàng mới đua lên đỉnh đèo Ngang. ẢNH: PHẠM HUY

Sự đồng lòng hiệp sức giữa hai tay đua “một già, một trẻ” được đền đáp bằng vinh quang trên đỉnh đèo Ngang. Tuy nhiên chiến thắng và đoạt áo chấm đỏ chỉ gọi tên Nguyễn Văn Nhã. “Chú lính chì” của Quân khu 7 từng là biểu tượng của tinh thần chiến đấu quật cường, người từng khiến hàng ngàn fan lo lắng cực độ sau cú té nặng tại mức đến Thanh Hóa mùa trước nay đã thực sự trưởng thành.

Đích đến tại Phong Nha Kẽ Bàng. ẢNH: PHẠM HUY

Đích đến tại Phong Nha Kẽ Bàng. ẢNH: PHẠM HUY

Nguyễn Tấn Hoài đánh bại các đối thủ nước rút giành chiến thắng chặng 9. ẢNH: PHẠM HUY

Nguyễn Tấn Hoài đánh bại các đối thủ nước rút giành chiến thắng chặng 9. ẢNH: PHẠM HUY

Lính trẻ Nguyễn Văn Nhã chia vui danh hiệu áo chấm đỏ với các đồng đội. ẢNH: PHẠM HUY

Lính trẻ Nguyễn Văn Nhã chia vui danh hiệu áo chấm đỏ với các đồng đội. ẢNH: PHẠM HUY

Tại mức đến danh thắng động Phong Nha Kẽ Bàng, Nguyễn Tấn Hoài đánh dấu sự trở lại ngoạn mục bằng chiến thắng với cú nước rút đánh bại Erdenebet (Kenda Đồng Nai) và Nguyễn Dương Hồ Vũ (TP.HCM Vinama) sau 5 giờ 8 phút 09 giây (đạt tốc độ trung bình 40,11 km/ giờ).

Tuy cán mức đến ở vị trí thứ 4 nhưng chân rút Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) chính thức “xé” áo xanh, gác lại Quàng Văn Cường của Tập Đoàn Lộc Trời thêm 3 điểm nước rút.

Chuỗi chặng liên tiếp giữ vững danh hiệu áo trắng tiếp tục được tài năng trẻ TP.HCM New Group Nguyễn Văn Bình duy trì sau chặng đấu thứ 9.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, tốp 3 tiếp tục thuộc về các êkíp TP.HCM Vinama, Tập Đoàn Lộc Trời và TP.HCM New Group.

Sáng 15-4, đoàn đua bước vào chặng tranh tài thứ 10, TP Đồng Hới – TP Huế đường dài 160 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm