Thầy trò Kiatisak trụ hạng thành công

(PLO)- HA Gia Lai "chốt sổ" trụ hạng V-League thành công, còn Nam Định xếp áp chót và gặp nguy...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ nhà HA Gia Lai vừa thắng Nam Định 2-0 ở vòng 23 V-League với 2 bàn thắng do công An Sae-hee và Văn Toàn ghi vào các phút 35 và 60. HA Gia Lai đã trụ hạng thành công.

Trong khi đó đội thua cuộc Nam Định lại chìm sâu áp sát đáy bảng và chỉ hơn Sài Gòn (chót bảng) một điểm. Tình thế này khiến Nam Định khó khăn và không chừng chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra.

V-League đến những vòng đấu cuối cùng những bất ngờ cũng xuất hiện, tuy nhiên các đội phải tự thân mà lo khi mọi chuyện đều có thể “đảo kèo”.

Thua HA Gia Lai 0-2, Nam Định (áo trắng) ở vị trí áp chót. Ảnh: VPF

Thua HA Gia Lai 0-2, Nam Định (áo trắng) ở vị trí áp chót. Ảnh: VPF

Những vòng đấu trước Hà Tĩnh và Sài Gòn FC là hai ứng viên rớt hạng... nặng ký nhất nhưng mọi chuyện có thể có những biến động đầy bất ngờ ngoài tầm dự đoán của dư luận.

Tuy nhiên khi vòng 23 V-League kết thúc, số đội nằm trong nhóm “vẫn có nguy cơ rớt hạng” đang dần giảm đi. Chẳng hạn việc đánh bại Nam Định đã giúp HA Gia Lai thoát hiểm, trên lý thuyết SHB Đà Nẵng hay Bình Dương vẫn còn trong nhóm có nguy cơ rớt hạng, tuy nhiên điều này cũng chỉ là “con voi chui lọt lỗ kim” mà thôi.

Trong khi đó HA Gia Lai sau khi đánh bại Nam Định, thầy trò HLV Kiatisak có được 27 điểm và chính thức trụ hạng.

Cách thể hiện của thầy trò HLV Kiatisak cho thấy, đội này không còn “màu mè” nữa. Họ cố gắng chơi quyết tâm để giành chiến thắng và đạt chỉ số an toàn tuyệt đối để khỏi phải lo lắng.

Và thật vậy thế trận mà HLV Kiatisak giăng ra là rất hay để có chiến thắng thuyết phục trước đội bóng thành Nam trong cơn vùng vẫy tìm đường trụ hạng.

Mùa nào cũng thế Nam Định là một đội bóng chơi hay, lại có một hậu cứ là “chảo lửa” Thiên Trường với lực lượng cổ động viên cực chất nhưng lại thường có một kết cục hết sức lận đận.

Khởi đi đầu mùa giải năm nay cũng thế, Nam Định thể hiện rất ấn tượng, nhưng cuối cùng đội bóng thành Nam lại lận đận đến nao lòng, một đội bóng chơi không đến nỗi nào, lối chơi rất có cá tính lại có một hậu phương vững chãi lại rơi vào vòng xoáy rớt hạng.

Trên sân Thanh Hóa, đội đầu bảng Hà Nội chia điểm với chủ nhà qua tỉ số 1-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm