Xavi từ chối Ronaldo vì sợ phản bội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngôi sao 37 tuổi của Manchester United Cristiano Ronaldo đã có 9 năm khoác áo đối thủ lớn nhất của Barcelona là Real Madrid.

Tại đội chủ sân Bernabeu, Ronaldo trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Real Madrid với 450 pha lập công, giành 2 La Liga, 4 Champions League và nhiều danh hiệu khác. Ronaldo trở lại MU từ Juventus vào tháng 8 năm ngoái nhưng không thể giúp “quỷ đỏ” thành Manchester trở lại đỉnh cao.

Ngược lại, một MU chơi rất hay ở mùa trước dưới thời Ole Gunnar Solskjaer bỗng dưng tụt dốc không phanh kể từ khi có Ronaldo trong đội hình. Hiện MU chắc chắn rơi vào cảnh trắng tay không danh hiệu mùa thứ 5 liên tiếp.

Đội chủ sân Old Trafford đang xếp thứ 6 Premier League, kém vị trí thứ 4 của Arsenal 4 điểm lại còn đá nhiều hơn 1 trận. Vì thế, MU đối mặt với nguy cơ cực lớn không thể góp mặt ở Champions League mùa sau.

Ronaldo liệu có thật sự muốn rời Old Trafford? ẢNH: GETTY

Về mặt cá nhân, Ronaldo đã thi đấu rất tốt ở mùa này. Anh ghi nhiều bàn nhất cho MU với 18 lần sút tung lưới đối thủ sau 32 trận ra sân. Nhưng với việc MU đối mặt với việc không thể giành vé dự Champions League, nhiều tin đồn cho thấy Ronaldo đang xem xét tương lai của mình ở “nhà hát của những giấc mơ” dù hợp đồng của anh còn 1 năm mới kết thúc.

Theo tờ El Nacional (Tây Ban Nha), người đại diện của Ronaldo là siêu cò Jorge Mendes đã đề nghị Barcelona ký hợp đồng với Ronaldo vào mùa hè này. Tuy nhiên, HLV Xavi đã từ chối lời đề nghị đó vì ông tin rằng “đó là sự phản bội lớn nhất trong lịch sử giữa hai CLB kình địch Barcelona và Real Madrid”.

Ronaldo không phải là người đầu tiên vượt qua “ranh giới” giữa Barca và Real Marid. HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha và là ứng viên HLV MU, Luis Enrique đã chơi 300 trận cho Barca và 200 lần ra sân cho Real Madrid.

Ronaldo “béo” người Brazil cũng từng chơi cho cả Barca lẫn Real. Ronaldo ghi đến 47 bàn trong mùa giải duy nhất ở đội chủ sân Nou Camp. Sau đó, anh gia nhập Real Madtid vào mùa hè năm 2002 và giành cả La Liga lẫn World Cup.

Trong khi đó, Samuel Eto’o đã giành mọi danh hiệu cao quý tại Barcelona, nhưng trước đó anh bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp tại Real Madrid trước khi thành danh ở Mallorca.

Ronaldo hiện đang là chân sút số 1 MU với 18 bàn thắng ở mùa này. ẢNH: GETTY

Nhưng nổi tiếng và tai tiếng nhất là trường hợp của tiền bối đồng hương người Bồ Đào Nha của Ronaldo là Luis Figo. Figo khi đó đang là ngôi sao của Barcelona đã rời bỏ sân Nou Camp gia nhập kình địch Real Madrid vào năm 2000 trong vụ chuyển nhượng gây chấn động làng bóng đá thế giới.

Khi đó, chủ tịch Real Madrid bây giờ, ông Florentino Perez đang chạy đua vào ghế chủ tịch Real. Trong chiến dịch tranh cử, ông tuyên bố sẽ đưa Figo rời Barca gia nhập Real. Không một ai tin vào điều… khó tin này. Nhưng sau khi đắc cử ghế chủ tịch Real, Perez đã làm được điều đó trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Ngay trong trận đấu tiên trở lại Nou Camp, Figo trong màu áo Real Madrid đã bị CĐV Barca la ó, thậm chí có CĐV còn ném 1 cái đầu heo về phía anh. Figo từ người hùng của Barca biến thành Judas.

Trên thực tế, Barcelona từng suýt ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo vào năm 2003 nhưng họ đã từ chối cơ hội đó. Khi đó, Barcelona “giật” Ronaldinho ngay trước mũi Manchester United. Manchester United sau đó phải chuyển sang mục tiêu tiềm năng là Ronaldo.

Xavi không muốn có Ronaldo vì sợ đào sâu thêm sự kình địch giữa Barca và Real Madrid. ẢNH: GETTY

Chủ tịch Joan Laporta của Barcelona tiết lộ với tờ Marca (Tây Ban Nha): “Khi đó, chúng tôi sắp ký hợp đồng với Rafa Marquez và Ronaldinho. Người của Marquez đã đề xuất Cristiano Ronaldo cho Barcelona. Cậu ấy đang ở Sporting Lisbon thời điểm đó.

Một trong những người đại diện của cậu ấy nói rằng có 1 cầu thủ họ đã bán cho MU với giá 19 triệu euro (12 triệu bảng Anh vào thời điểm năm 2003), nhưng họ sẽ bán Ronaldo cho chúng tôi với giá chỉ 17 triệu euro.

Tuy nhiên, chúng tôi đã đầu tư vào Ronaldinho thời điểm đó. Cristiano Ronaldo có xu hướng chơi rộng hơn là ở vị trí trung tâm. Vì thế, Barcelona đã từ chối mua Ronaldo và tôi không hối tiếc về quyết định đó”.

Messi trở thành biểu tượng của Barca thời Joan Laporta. ẢNH: MIRROR

May mắn cho Joan Laporta, Lionel Messi đã sớm trưởng thành dưới sự dìu dắt của Ronaldinho và từ đó trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho Barcelona với 672 bàn thắng. Siêu sao người Argentina cùng với Barca giành 10 La Liga, 4 Champions League và vô số những danh hiệu khác.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Real Madrid chọn mua tài năng trẻ Garnacho của Man United

Real Madrid chọn mua tài năng trẻ Garnacho của Man United

(PLO)- Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez rất quan tâm đến việc ký hợp đồng với một cầu thủ trẻ của Man United vì chất lượng nhân sự danh tiếng của Quỷ đỏ, đặc biệt từ trận thắng Liverpool 4-3.

Các cầu thủ MU làm điều bí mật cho Mason Greenwood

Các cầu thủ MU làm điều bí mật cho Mason Greenwood

(PLO)- Các cầu thủ Manchester United “bí mật đề nghị hỗ trợ” cho sự trở lại của Mason Greenwood trong bối cảnh đồng chủ sở hữu mới của “quỷ đỏ” Sir Jim Ratcliffe bình luận về tương lai của ngôi sao người Anh.

Siêu máy tính đưa ra dự đoán cực xấu cho MU

Siêu máy tính đưa ra dự đoán cực xấu cho MU

(PLO)- Siêu máy tính dự đoán ai sẽ giành suất cuối cùng tham dự Champions League, với niềm hy vọng của Manchester United sau khi Aston Villa và Tottenham đánh rơi điểm tại Premier League.

Fan sốc và bàng hoàng khi Ronaldo ‘khoe chân’

Fan sốc và bàng hoàng khi Ronaldo ‘khoe chân’

(PLO)- Người hâm mộ sốc trước tình trạng bàn chân sưng tấy của Cristiano Ronaldo khi huyền thoại của Manchester United và Real Madrid “khoe chân mình” tại khu nghỉ dưỡng trị giá 700 bảng mỗi đêm ở Saudi Arabia.