“Thợ săn” trên internet

Năm 2011, các chiêu thức lừa đảo vẫn diễn ra muôn hình vạn vẻ, trong đó lên mạng giăng bẫy bạn chat chiếm đoạt tài sản đáng để cho các bạn trẻ nhiều bài học.

TÌNH ẢO, LỪA THẬT

Kết bạn qua thế giới ảo, hẹn gặp ngoài đời rồi giở trò chiếm đoạt tài sản là thủ đoạn thường thấy của các “thợ săn” trên mạng internet. Nhiều kẻ bất lương bị chính người trong cuộc hoặc công an lật tẩy sau khi “săn nai” thành công, nhưng cũng không ít trường hợp cơ quan chức năng phải bó tay khi tài liệu để điều tra quá ít ỏi.

“Thợ săn” Nguyễn Minh Tân

Như phần đông các bạn trẻ, Đặng Quân (SN 1994, ngụ Q2) cũng có sở thích giao lưu, kết bạn qua mạng. Một lần lang thang lướt net, Quân gặp bạn gái có nickname Po, gần gũi với nickname Pi của mình nên làm quen. Sau nhiều lần chat đi, email lại, đôi bên hẹn gặp nhau đi chơi vào tối 19-7-2011. Quân điều khiển xe Air Blade đến đón Po tại hẻm 677 đường Điện Biên Phủ rồi chở đi ngắm cảnh, uống cà phê. Đến 20 giờ, Po nói có việc cần đáo qua nhà một lát nên nhờ Quân chở về. Tới đầu hẻm, viện lý do sợ ba má la rầy, Po bảo Quân đứng đợi và hỏi mượn xe máy của Quân. Chờ hoài không thấy Po quay lại, Quân biết mình bị cho “leo cây” nên quyết rửa hận. Sau nửa tháng săn lùng, Quân đã bắt được Po giao công an. Cô nàng thừa nhận toàn bộ hành vi lừa bạn chat lấy xe và khai tên Nguyễn Thùy Trang (SN 1992, ngụ Q5).

Phải dày công kiếm tìm, đến ngày 4-6-2011 mới tóm được “bạn” Nguyễn Anh Duy (SN 1989, ngụ Q. Bình Tân) là trường hợp của bạn Sơn Ngọc (SN 1992, ngụ Gò Vấp). Lý do, Ngọc - Duy kết bạn qua mạng rồi rủ nhau đi chơi ngày 30-5-2011. Duy điều khiển xe máy của Ngọc chở người đẹp đi bát phố. Sau nhiều tuyến đường, Duy bảo sẽ đưa Ngọc đến một điểm giải trí hấp dẫn nên phải về nhà lấy thêm tiền. Duy chở Ngọc đến trước con hẻm đối diện Trung tâm văn hóa quận Gò Vấp, bảo Ngọc đứng đợi rồi lấy xe lặn mất dạng.

Cũng dính bẫy bạn chat còn có Nguyễn Vũ (SN 1993, ngụ Q1). Tối 4-8-2011, Phạm Thị Thùy Trang (SN 1990, quê Hải Phòng) hiện diện sau thời gian tán gẫu trên mạng, cùng Vũ đi uống cà phê. Chuyện trò được một lúc, Trang nhờ Vũ chở về chung cư Cô Giang (Q1) lấy tiền. Đến nơi, người đẹp hỏi mượn ĐTDĐ hiệu Iphone 4G của Vũ để gọi. Trang vừa nghe máy vừa đi lên lầu rồi vòng ra lối khác bỏ trốn. Mười ngày sau, Trang đang ăn trưa tại khu vực Công trường Quốc tế (P6Q3) thì bị mẹ Vũ nhận dạng, bắt giữ.

TƯỚC “VŨ KHÍ”

Là nhân viên bảo vệ tại nhà hàng tiệc cưới nên Phạm Tấn Tài (SN 1960, ngụ Q.Gò Vấp) có nhiều thời gian rảnh rỗi làm bạn với máy vi tính. Cuối tháng 4-2011, qua chat Tài quen với chị Nguyễn Thị Thùy (SN 1984, quê Đồng Nai). Tài “đánh bóng” rằng mình đang làm việc trong sân bay Tân Sơn Nhất và nói dối tên Phạm Ngọc Giàu. Khi đôi bên đã kết tình “huynh muội”, thỉnh thoảng Tài đến thăm Thùy và gia đình. Biết Thùy muốn tậu chiếc Air Blade, Tài khoe quen thân với bộ phận nhập khẩu của sân bay nên có thể giúp Thùy mua xe ngoại giá rẻ. Tin tưởng “sư huynh”, ngày 25-5-2011 Thùy hẹn gặp Tài tại quán cà phê Thoáng Mơ ở đường Thăng Long, Q.Tân Bình để bàn bạc cụ thể.

Theo yêu cầu của Tài, chị Thùy đưa 25 triệu đồng, CMND, hộ khẩu để lo thủ tục. Nhận tiền, Tài bảo “muội muội” ngồi đợi, nửa giờ sau quay lại với vẻ mặt hớn hở: “Mọi thứ đã hoàn tất, hai ngày sau nhận xe”. Đến hẹn, Thùy liên lạc với Tài nhiều lần nhưng vô vọng, đành đến cơ quan công an trình báo. Ngày 12-7-2011, Tài đang làm việc tại nhà hàng tiệc cưới như thường nhật thì bị công an bắt về hành vi lừa đảo.

Là sinh viên ngành kế toán một trường đại học danh tiếng tại TPHCM, cánh cửa cuộc đời sẽ rộng mở nếu Lê Quang Chính (SN 1981, ngụ Bình Dương) chí thú học hành. Đằng này, vì đam mê lên mạng và thấy bạn chat quá dễ dãi, cả tin, Chính nảy sinh ý định lừa đảo và phải trả giá. Sau thời gian làm bạn mà chưa rõ mặt nhau, biết chị Trần Thị L. (SN 1979, tạm trú Kiên Giang) muốn có hộ khẩu để chuyển về TPHCM dạy học, Chính liền nảy sinh mưu kế đen tối. Để thực hiện ý định, Chính mạo nhận mình gốc thành phố, hứa sẽ thuyết phục người thân cho chị L. được nhập khẩu.

Đầu tháng 6-2011, Chính lấy một sổ hộ khẩu đem phôtô, cắt dán nhiều lần cho giống thật rồi đưa chị L. và nhận 4,5 triệu đồng. Đến thời điểm ngôi trường chị L. mới xin vào dạy học yêu cầu xác nhận hộ khẩu tại địa phương để làm bảng lương, chị L. liên lạc với Chính đưa hồ sơ và 3,5 triệu đồng. Biết không thể đáp ứng, Chính vẫn hẹn gặp chị L. tại quán nước ở phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương ngày 6-11-2011 để bàn bạc. Lúc chia tay, lợi dụng chị L. sơ hở, Chính nổ máy xe của chị tẩu thoát. Buổi tối, Chính nhắn tin bảo chị L. muốn chuộc lại xe phải đưa y 5 triệu đồng. Biết gặp kẻ phản trắc, chị L. vờ đồng ý và báo công an. Ngày 13-11-2011, tại quán nước ở phường Tân Quý, Q.Tân Phú, Chính sa lưới pháp luật.

Cao thủ trong làng lường gạt bạn chat phải kể đến Nguyễn Minh Tân (SN 1985, quê Bình Phước). Vốn chỉ là một tên mua ve chai, Tân lên mạng chat với nhiều nickname hấp dẫn như “Tuấn ga-lăng”, “chàng trai hào hoa”... để “câu” các cô gái trẻ. Chỉ một thời gian ngắn, đơn giản với việc gõ bàn phím, Tân đã chiếm đoạt bốn xe máy của các thiếu nữ nhẹ dạ. Kẻ lừa đảo siêu hạng này bị Công an Q3 bắt hồi đầu năm 2011...

Kết bạn, mua bán, chuyển tiền... qua mạng luôn tiềm ẩn những rủi ro, bất trắc. Đã gọi là “thế giới ảo” thì mọi người phải hết sức tỉnh táo để phòng tránh “thợ săn” bất lương.

Theo BÍCH CHÂU (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới