Thời của Kiatisak!

Gần nửa giai đoạn 1 V-League, những trục trặc nội tại của các đối thủ mạnh có tham vọng vô địch mới bắt đầu lộ ra. Sài Gòn FC đã thay tướng mong đổi vận, TP.HCM im ắng trong lao đao và kiên nhẫn chờ vượt cạn, Hà Nội mất quân trầm trọng vì chấn thương, Viettel, SHB Đà Nẵng thất thường trận hay trận dở...

Không chỉ tìm ra cầu thủ ngoại chất lượng, HLV Kiatisak còn tạo cho các nội binh HA Gia Lai lối chơi thực dụng hiệu quả. Ảnh: ANH ĐỒNG

Bỗng dưng có quá nhiều biến cố ập đến với các đối thủ của đội bóng phố núi, trong thời điểm thầy trò Kiatisak đang lên như diều gặp gió. Đội nhì bảng Than Quảng Ninh (12 điểm) chỉ kém HA Gia Lai 1 điểm thì nhóm cầu thủ trụ cột đình công bỏ tập, khi lương bị nợ đến tám tháng. Gần giống trường hợp này là các ngoại binh Hải Phòng mâu thuẫn với lãnh đạo vì cho rằng lương chưa trả nên từ chối ra sân.

Cho nên cuộc đụng độ chiều 2-4, đội khách HA Gia Lai có lịch sử đối đầu không lành lặn trên sân Lạch Tray nhưng vẫn nằm thế kèo trên Hải Phòng (ThethaoTV trực tiếp 18 giờ). HLV Kiatisak cùng các học trò có quá nhiều ưu thế để tiếp tục có thêm một chiến thắng nữa.

Ở trạng thái bình thường, đội bóng của bầu Đức đã mạnh mẽ và ổn định hơn Hải Phòng. Dưới thời tân HLV Kiatisak, các cầu thủ từng dành cả thanh xuân để trụ hạng chơi như lên đồng. Sáu trận đã qua, họ thắng bốn, hòa một, thua một và nhảy lên đỉnh bảng ở hai vòng đấu gần nhất. Lối chơi của Kiatisak lồ lộ trên sân khấu bốn mặt nhưng để bắt bài HA Gia Lai không đơn giản.

Trong hai chiến thắng đậm mới nhất đều với tỉ số 3-0 trước Viettel và CLB TP.HCM, ông thầy Zico Thái nghĩ ra chiêu mới tung Công Phượng vào sân khi cảm thấy ngoại binh nhập tịch Đại Dương đã hoàn thành việc phá sức đối thủ. Công Phượng vào sân muộn nhưng giống như một tín hiệu và từ đó cả đội dường như chơi hay hơn và vận may cứ thế ập đến. Vẫn với những con người cũ nhưng thời của Kiatisak đã tới, cản không nổi. Các tuyển thủ quốc gia của đội bóng phố núi như Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường, Minh Vương... thoải mái tâm lý dưới tay Zico Thái và đang trên đà hưng phấn, đá sung hơn bao giờ hết.

Ngược lại, Hải Phòng sau hai trận thắng đầu mùa để giữ ngôi đầu bảng thì bây giờ đã hiện nguyên hình là một đội bóng thường thường bậc trung, tương lai lo trụ hạng mệt mỏi. Những bất ổn nội bộ cũng bắt đầu bộc lộ, khi các ngoại binh tự phong công thần làm mình làm mẩy gây sức ép lên cấp trên vì lắt léo chuyện tiền bạc. Cặp chân sút Fagan và Jermie lăn đùng ra chấn thương khiến Hải Phòng mất súng hai nòng lợi hại. Thờ ơ như Than Quảng Ninh mà trận trước cũng hai lần đá tung lưới Hải Phòng, có lẽ 90 phút chiều 2-4 là cuộc độc diễn của các chân sút HA Gia Lai.

Thế làm khách nhưng thầy trò Kiatisak có nhiều cơ hội bỏ túi 3 điểm, thậm chí là đại thắng.

Các trận đấu sớm vòng 7 V-League ngày 2-4

• SHB Đà Nẵng - Hà Nội (BĐTV trực tiếp 17 giờ): Đội khách đang rơi vào thế khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng do chấn thương, từ nội đến ngoại binh. Hà Nội chỉ còn mỗi tiền vệ ngoại Moses ra sân, trong khi Quang Hải, Đình Trọng, Đức Huy vừa hồi phục không đủ sức chơi suốt trận như các lão tướng Tấn Tài, Thành Lương. Gánh nặng ghi bàn của cả đội đè nặng vai trung vệ Thành Chung, dù hai trận rồi đá tiền đạo chưa có bàn nào. Tuy nhiên, trận này rất đơn thuần về chuyên môn luôn khó đoán, quan trọng là tính toán của... ông chủ của họ ra sao mà thôi. Hà Nội thua nhiều hơn trên sân Hòa Xuân nhưng khi cần thắng như lúc này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm nhiều khả năng sẽ thắng.

• TP.HCM - Bình Định (BĐTV trực tiếp 19 giờ 15): Chủ sân Thống Nhất không còn đường lùi sau hai trận thua đậm 0-3 liên tiếp và đang nằm nhóm cầm đèn đỏ. Tiếp khách tân binh Bình Định có vẻ dễ thở cho thầy trò HLV Polking lấy lại khí thế và tính lại khả năng vào tốp đua vô địch. Cái khó là với một đội hình yếu trước hụt sau, TP.HCM phải rất chắt chiu mới mong có 3 điểm. Khách có mỗi tiền đạo cắm Rimario mạnh mẽ mà thiếu duyên, chủ nhà không thắng nữa thì đừng mơ thắng nổi ai. TT 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm