Tây Ban Nha đã thua toàn diện từ phong cách ứng xử cho đến cách làm chủ thế trận trên sân.
Đội Olympic Tây Ban Nha đã vào trận với tư tưởng “ăn tươi nuốt sống” đội bóng phương Đông nhưng họ đã gặp một “tảng đá lớn” không thể vượt qua nổi. “Tảng đá” ấy là sự chuẩn bị chu đáo về mặt thể lực, một đội bóng trẻ chơi cùng nhau từ nhau U-16 đến nay.
Quan trọng hơn là HLV Takashi Sekizuka của Olympic Nhật đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng lối đá của Olympic Tây Ban Nha và đánh vào những gì mà người Nhật biết về Tây Ban Nha trong khi Tây Ban Nha thì cứ nghĩ Nhật rất tơ.
Với các nước châu Á, nhất là những đội từng chơi cùng bảng Nhật tại vòng loại Olympic như Úc, Jordan thì việc Nhật thắng Tây Ban Nha chẳng bất ngờ. Đội trưởng Olympic Úc Lucas Neil nhận xét: “Không có gì bất ngờ khi Nhật đá bại Tây Ban Nha. Chúng tôi đụng độ với họ hai lần ở vòng bảng cuối cùng đã biết tất cả. Một đội bóng tràn trề sức mạnh, lối chơi nhỏ gắn kết, những tiền vệ thực hiện những đường chuyền ngắn, bật tường, đan xen nhau khiến chúng tôi lúng túng như bị xoáy vào vòi rồng. Tuy nhỏ con nhưng các cầu thủ Nhật có thừa sức mạnh và độ bền để thực thi lối chơi khó chịu ấy”.
Đội trưởng Olympic Úc còn nhận xét rằng Olympic Nhật đã đánh bại Tây Ban Nha bằng chính lối chơi truyền thống Tiqui-taka giúp Tây Ban Nha thành công gần đây. Lucas Neil còn mạnh dạn cho rằng nếu kết thúc đại hội mà người Nhật lên bục cao nhất của môn bóng đá nam thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
Olympic Nhật được lãnh xướng bởi ba cầu thủ trên 23 tuổi gồm Kagawa vừa đầu quân cho MU, Honda và Nagamoto chơi thật sự là những thủ lĩnh dày kinh nghiệm.
HLV Holger Osiek của đội tuyển Olympic Úc thì châm biếm: “Thật lạ lùng khi Tây Ban Nha sản sinh ra Tiqui-taka nhưng chính họ lại là nạn nhân của Tiqui-taka mà người Nhật đã dạy lại họ bằng lối chơi và tinh thần châu Á”.
Người Nhật đến với bóng đá Olympic rất trầm lặng nhưng mục tiêu của họ là tiếp tục quật ngã Honduras lẫn Ma Rốc ở bảng D.
Thế giới bất ngờ về những chiến binh Samurai Xanh nhưng những HLV châu Âu vốn là cựu danh thủ như Johan Neeskens, Rijkaard, Holger đang làm HLV tại các nước châu Á thì lại xem đấy là điều bình thường…
DUY ÂN