‘Tôi không có tiền để đưa cho Ronaldo’

(PLO)- HLV Ruben Amorim của Sporting Lisbon đã thu hút sự chú ý của làng bóng quê hương Bồ Đào Nha về sự trở lại của Cristiano Ronaldo nhưng theo một chiều hướng không tốt cho siêu sao của Man United.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mùa hè năm nay, Ronaldo đã đơn phương tuyên bố chuyển đến một đội bóng chơi ở Champions League châu Âu, nhưng chưa thể tìm được bến đỗ. Anh buộc phải ở lại Man United, dù HLV Erik Ten Hag không sử dụng Ronaldo nhiều trong đội hình xuất phát.

Ronaldo không hài lòng với điều này. Anh rời sân trước khi trận đấu với Tottenham kết thúc và bị chỉ trích nặng nề. Sau sự cố này, nhiều ý kiến ​​cho rằng Ronaldo và MU đã không thể hàn gắn với nhau.

Ronaldo đang tìm kiếm một đội bóng mới thông qua kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Một đội bóng khác cũng nằm trong tầm ngắm là CLB quê hương Sporting Lisbon. Cũng có tin đồn về việc Sporting trở lại vào mùa hè năm ngoái, nhưng Sporting đã nhanh chóng ngăn chặn. Và một lần nữa có tin đồn Ronaldo có thể trở lại Lisbon.

HLV Amorim không quan tâm đến sự trở lại đội bóng quê hương Sporting Lisbon. Ảnh: GETTY.

HLV Amorim không quan tâm đến sự trở lại đội bóng quê hương Sporting Lisbon. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, một lần nữa HLV Amorim lại phong tỏa. Ông Amorim kể câu chuyện buồn: "Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng anh ấy là người của Manchester United. Mọi người ở Sporting đều mơ về sự trở lại của Ronaldo, nhưng chúng tôi không có tiền để trả cho anh ấy”.

Amorim tiếp tục: "Ronaldo sẽ hạnh phúc ở Manchester. Nhưng vấn đề là anh ấy không thể thi đấu. Nhưng đây là vấn đề của người quản lý, không phải của tôi. Tôi rất hài lòng với các cầu thủ của mình. Không có vấn đề gì vào lúc này. Tôi không quan tâm đến sự trở lại của Ronaldo”.

Trong khi đó, Ronaldo vẫn đang rất khát khao được thi đấu tại Champions League với một số CLB chơi ở Premier League như Chelsea, Arsenal, Newcastle, và các đội bóng trên đất Mỹ gần đây đều tỏ ra quan tâm đến anh. Tuy nhiên, chưa có một động thái nào cho thấy họ muốn có Ronaldo.

Ronaldo vẫn muốn rời khỏi Man United nhưng hiện chưa có đội bóng nào phù hợp. Ảnh: GETTY.

Ronaldo vẫn muốn rời khỏi Man United nhưng hiện chưa có đội bóng nào phù hợp. Ảnh: GETTY.

Mới đây, Ronaldo đã trở lại tập luyện cho đội một Manchester United khi chuẩn bị cho trận đấu bảng E UEFA Europa League gặp Sherif Tiraspol (Moldova). Tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng gửi lời xin lỗi đến HLV Ten Hag.

Trước đó, Ronaldo đã gây ra tranh cãi khi rời khỏi sân Old Trafford dù tiếng còi mãn cuộc chưa vang lên trong trận đấu với Tottenham vào ngày 20-10. Anh ngồi trên băng ghế dự bị, không nhận được dấu hiệu thay người cho đến phút cuối cùng của hiệp hai. Vì vậy, khi HLV Ten Hag yêu cầu Ronaldo vào sân, anh đã đứng dậy nhưng đi vào đường hầm để vào phòng thay đồ. Một CĐV nhí đã đưa tay ra và yêu cầu được bắt tay, nhưng Ronaldo từ chối.

Đây không phải là lần đầu tiên Ronaldo tự ý nghỉ sớm. Anh là người đầu tiên bước đi trước khi kết thúc trận đấu giao hữu trước mùa giải với Vallecano. Do đó, HLV Ten Hag đã loại Ronaldo khỏi danh sách thi đấu trong trận đấu với Chelsea (hòa 1-1) vào ngày 23-10. Các buổi tập của đội đã được tiến hành mà không có Ronaldo.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã trở lại sân tập của đội một Manchester United. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã trở lại sân tập của đội một Manchester United. Ảnh: GETTY.

Về vấn đề này, ông Ten Hag đã nói: “Ronaldo vẫn là một cầu thủ quan trọng trong đội. Nhưng với tư cách là một HLV, tôi chịu trách nhiệm về văn hóa của đội bóng này. Tôi cũng có nhiệm vụ kiểm soát mọi tiêu chuẩn ở đây”.

Ronaldo đã trở lại tập luyện cùng đội sau cuộc nói chuyện với HLV Ten Hag và anh đã xin lỗi về hành động của mình. Tiền đạo người Bồ Đào Nha cam kết đóng bất kỳ vai trò nào vì sự thành công của đội bóng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm