Trận thua của MU là nhục nhã và không thể chấp nhận

(PLO)- HLV Ralf Rangnick chua chát thừa nhận trận Manchester United thua Brighton 0-4 là nhục nhã và không thể chấp nhận được.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng nay (8-5), Manchester United đã nhận trận thua không tưởng với tỉ số 0-4 trước Brighton ở Premier League trên sân khách Amex.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ralf Rangnick đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ MU và khẳng định đây là trận thua nhục nhã và không thể chấp nhận được. Sau trận đấu này, đội bóng từng 20 lần vô địch nước Anh chính thức không còn hi vọng giành vé dự Champions League mùa tới.

Các cầu thủ MU nhận thất bại nhục nhã trước Brighton. ẢNH: MIRROR

Các cầu thủ MU nhận thất bại nhục nhã trước Brighton. ẢNH: MIRROR

HLV tạm quyền Ralf Rangnick chia sẻ sau trận đấu: “Để bắt đầu câu chuyện, điều quan trọng là chúng tôi phải xin lỗi những người ủng hộ MU, những người đã đi từ Manchester đến Brighton cổ vũ cho đội. Chúng tôi đã chơi không đủ tốt từ đầu đến cuối trận. Hiệu suất làm việc của chúng tôi không chỉ kém mà còn cực kỳ kém.

Đó là một thất bại nhục nhã và thậm chí còn hơn thế nữa đối với 1 đội bóng như Manchester United. Đó không chỉ là việc đội thua 0-4, đó còn là cách chúng tôi thi đấu và điều này thật không thể chấp nhận được, rất khó để giải quyết và đối phó”.

Những người hâm mộ MU có mặt trên sân Amex một lần nữa lên tiếng phản đối chủ sở hữu CLB với những lời hô vang trong suốt trận đấu “yêu United, ghét Glazer” và “Chúng tôi muốn loại bỏ nhà Glazer”.

Ronaldo ngao ngán trước tinh thần thi đấu của đội nhà. ẢNH: GETTY

Ronaldo ngao ngán trước tinh thần thi đấu của đội nhà. ẢNH: GETTY

Sau đó, họ đặt câu hỏi về cam kết của đội bóng sau khi chứng kiến Albion Moises Caicedo, Marc Cucurella, Pascal Gross và Leandro Trossard lần lượt ghi 4 bàn cho Brighton.

MU hiện xếp thứ sáu Premier League với 58 điểm, họ chỉ có thể giành tối đa 61 điểm mùa này vì chỉ còn 1 trận đấu. Đây là số điểm ít hơn 3 điểm so với mùa giải 2013 – 2014 dưới thời David Moyes và HLV tạm quyền Ryan Giggs.

Rangnick dẫn chứng về trận cuối cùng của mùa giải trên sân nhà Old Trafford mà MU thắng Brentford 3-0 để phủ nhận việc các cầu thủ MU buông xuôi và thiếu khát khao.

Rangnick bất lực trong việc "trục vớt con tàu đắm Man United". ẢNH: GETTY

Rangnick bất lực trong việc "trục vớt con tàu đắm Man United". ẢNH: GETTY

Chiến lược gia 63 tuổi người Đức Ralf Rangnick chia sẻ: “Tôi phải bảo vệ cầu thủ Manchester United. Tôi không nghĩ rằng họ không quan tâm đến đội nữa.

Tôi đã thấy họ trong đào tạo và tập luyện. Tôi đã thấy họ đấu với Brentford. Chúng tôi đã có một tuần tập luyện tuyệt vời với bầu không khí tốt, tập trung tốt vào các bài tập.

Nhưng tôi nhớ tôi đã xem trận Manchester United thua Watford 1-4 trên sân khách (dưới thời Ole Gunnar Solskjaer), đội hiện đã xuống hạng và điều này trông rất giống với những gì xảy ra vào hôm nay.

Đối với tôi, vấn đề là làm thế nào để phòng ngự như một tập thể. Nếu bạn không phòng ngự đúng cách, nếu bạn cho họ tất cả không gian và thời gian của thế giới, thì đây chính là kết quả nhận được”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm