Trâu bò húc nhau…

Họ chưa nhận được đồng nào từ Ban Trọng tài trong khi Ban Trọng tài thì nói Công ty VPF chưa chuyển tiền cho Ban Trọng tài để trả công cho các “vua sân cỏ” (!?).

Từ đầu giải đến nay, cuộc chiến giữa VPF - LĐBĐ VN và VPF - AVG vẫn chưa ngã ngũ và đang ngày càng quyết liệt khiến những phần quan trọng liên quan đến chuyên môn, đến chế độ cho trọng tài không được chú ý đến.

Một trọng tài trẻ tâm sự một cách ngao ngán: “Rất khó khăn cho anh em trọng tài khi phải lấy tiền nhà làm chi phí với số tiền không nhỏ. Nhiều trọng tài đã đề xuất lên Trưởng ban Dương Vũ Lâm đề nghị cho biết lịch phân công trọng tài sớm để anh em tranh thủ di chuyển bằng… xe đò cho đỡ tốn tiền”. Có trọng tài còn bi quan với cuộc chiến bản quyền có thể kéo dài qua tết thì anh em trọng tài vừa “móm” lại vừa “lõm” vào tiền nhà.

Đến giờ, khi mà VPF mải mê đánh đấm và chưa lo tiền chi phí cho trọng tài, trong khi các cơ quan ngôn luận đề cập chuyện “đánh nhau” nhiều hơn đá banh còn nhà tài trợ chính Eximbank thì dọa rút, thì bóng đá Việt Nam rất cần sự can thiệp từ cấp trên. Đã đến lúc Tổng cục TDTT và Bộ VH-TT&DL phải vào cuộc và đưa ra những phán xử kịp thời để trả bóng đá về với bóng đá.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm