Truy xét 2 thanh niên chặn xe khách, đập nát kính chắn gió

(PLO)- Dù không va chạm nhưng hai nam thanh niên vẫn chặn xe khách trên Quốc lộ 1, quận 12, TP.HCM, đập vỡ các kính chắn gió.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Truy xét 2 thanh niên chặn xe khách, đập nát kính chắn gió

Ngày 19-2, Công an quận 12, TP.HCM điều tra, truy xét hai nam thanh niên đã chặn một xe khách trên Quốc lộ 1 đập phá kính chắn gió khiến các hành khách gặp một phen hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 17-2, ông NND (43 tuổi, quê Bình Thuận) điều khiển xe khách loại 30 chỗ chạy từ Bến xe Miền Tây ra Quốc lộ 1 hướng về tỉnh Bình Thuận.

Hai nam thanh niên chặn xe khách, đập phá kính chắn gió trên Quốc lộ 1. Ảnh: NDCC

Hai nam thanh niên chặn xe khách, đập phá kính chắn gió trên Quốc lộ 1. Ảnh: NDCC

Khi xe vừa qua cầu vượt ngã tư Gò Mây (quận Bình Tân, TP.HCM) ông D có tấp vào hướng lề đường, lấn làn xe máy.

Thấy vậy, hai thanh niên đi xe máy to tiếng nên ông D đã xin lỗi. Tuy nhiên, hai người này chạy theo, chặn xe khách giữa Quốc lộ 1 và to tiếng chửi bới.

Vụ việc khiến kính xe khách hư hỏng, bể nát. Ảnh: NDCC

Vụ việc khiến kính xe khách hư hỏng, bể nát. Ảnh: NDCC

Hai thanh niên dùng các vật dụng kim loại có mang theo xe đập phá cửa kính chắn gió xe khách. “Họ mặc đồ công nhân, có vẻ đã say xỉn rồi. Dù tôi xin lỗi nhưng họ không chịu. Tôi sợ quá nên đóng cửa ở trên xe thì bị đập kính” – ông D kể và cam đoan không hề va quẹt gì với hai người này.

Vụ việc khiến kiếng trước và kiếng hai bên hông xe hư hỏng; hơn 10 hành khách trên xe hoảng loạn, la hét, nằm xuống sàn nấp. Sau khoảng khoảng 20 phút, hai thanh niên rời đi.

Kính chắn gió phía trước của xe khách cũng hư bể với thiệt hại hơn 10 triệu đồng. Ảnh: NDCC

Kính chắn gió phía trước của xe khách cũng hư bể với thiệt hại hơn 10 triệu đồng. Ảnh: NDCC

Theo ông D, thời điểm này xe đông, gây kẹt nên một CSGT đứng gần đó đã yêu cầu anh di chuyển và đến công an phường trình báo sau.

“Vụ việc khiến kiếng xe hư bể, chủ xe đền tôi 17 triệu đồng. Trong khi lương tháng của tôi chỉ hơn 10 triệu. Tôi xin giảm xuống nhưng cũng không được bao nhiêu” – ông D nói và cho biết vợ mới mất vì tai nạn giao thông, phải một mình nuôi ba con ăn học, kinh tế khó khăn.

Ông đã đến công an trình báo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm