Việt kiều lừa... Việt kiều

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3 (TP.HCM) vừa chuyển giao Trương Việt Anh (SN 1970, Việt kiều Mỹ) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trưa 19-4-2010, anh Lê Phi Hùng (SN 1964, Việt kiều Canada, trú huyện Nhà Bè) đến Công an phường 6, quận 3 tường trình bị một đối tượng chưa rõ lai lịch tên Hoàng lừa lấy 300 triệu đồng.

Việt kiều lừa... Việt kiều ảnh 1

Đối tượng Trương Việt Anh

Kịch bản diễn ra như sau: trước đó một tuần, anh Hùng nhận được điện thoại của Hoàng, tự xưng là Việt kiều Mỹ hỏi mua lô đất của anh ở Nha Trang, hai hôm sau đến quán cà phê Gió Bắc tại vòng xoay Công Trường Quốc Tế (phường 6, quận 3) bàn bạc. Sau khi thỏa thuận, Hoàng đồng ý mua với giá 4 lượng vàng SJC/m2 và hẹn sáng 18-4 gặp lại nhau để ký hợp đồng đặt cọc. Đúng hẹn, anh Hùng tới thì Hoàng than thở cho hay bị Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tạm giữ 500.000 USD từ Mỹ chuyển về, đang cần gấp 300 triệu đồng để “lo” lấy số ngoại tệ ra trả tiền đất và ngỏ lời hỏi mượn anh Hùng.

Trong thời điểm thị trường bất động sản đóng băng, tìm được khách rất khó nên anh Hùng lập tức gọi người nhà mang tiền tới giao cho Hoàng. Để chủ nợ không phải lo lắng, Hoàng chở anh Hùng cùng ra sân bay lãnh tiền. Một mình vào trong liên hệ, lát sau Hoàng trở ra kêu ngày chủ nhật người giữ chìa khóa kho tiền không đi làm, hai bên hẹn sáng hôm sau gặp nhau tại đây giao nhận tiền rồi đi Nha Trang đo đất. Tờ mờ sáng 19-4, anh Hùng có mặt, song chờ mãi không thấy Hoàng đâu, điện thoại thì tắt máy. Biết đã bị lừa, anh Hùng vội vã đến công an phường nhờ can thiệp. Manh mối về đối tượng chỉ có tình tiết là Hoàng sử dụng chiếc xe Air Blade 54K5-1793.

Tiến hành xác minh, hai đại úy Nguyễn Hữu Tâm và Đinh Văn Quang biết xe trên do anh Tùng (ngụ phường Bình Thuận, quận 7) đứng tên chủ sở hữu. Qua làm việc, anh Tùng cho hay đã bán cho anh Trường, ngụ cùng quận. Liên hệ với anh Trường thì anh đã chuyển nhượng lại cho anh Tồn (ngụ quận 11). Vì mua bán lòng vòng lại chưa làm thủ tục sang tên nên đến sáng 21-4, hai trinh sát mới “câu” được chủ xe đến số 35 Cách Mạng Tháng 8 (phường Bến Thành, quận1). Đó chính là Hoàng, tức Trương Việt Anh, đang lưu trú tại một khách sạn ở P. Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Tại công an phường, Hoàng khai là người mua xe nhưng để em trai là Thắng đứng tên. Trả lời về chuyện chiếm đoạt 300 triệu đồng của anh Hùng, thoạt đầu gã kêu chỉ... mượn tạm, song trước chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng Trương Việt Anh phải thành khẩn khai nhận do thất nghiệp nên mò về nước gần hai năm nay, trong một lần đi du lịch Nha Trang, thấy anh Hùng treo bảng rao bán đất nên dựng kịch bản trên để kiếm tiền tiêu xài và làm lộ phí trở về Mỹ, chưa kịp lên máy bay thì bị bắt.

Theo Minh Dũng (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm