iều không tưởng ấy lại xảy ra ở phút 16, trong một pha phối hợp đá phạt góc, Bảo Khanh câu bóng vào vòng cấm địa, hậu vệ Turkmenistan phá bóng trúng tầm sút Minh Phương. Ngay lập tức, đội trưởng Việt Nam vung chân dứt điểm. bóng xuyên qua “rừng” hậu vệ, trôi qua tay thủ môn Shamuradov Maksatmyrat (vào sân thay thủ môn Harchik phút thứ sáu do chấn thương) mở tỷ số 1-0 cho Việt Nam. Niềm vui của chủ nhà chưa kịp ngớt thì hơn một phút sau, lưới của thủ môn Santos đã rung lên sau cú căng bóng ngang mặt thành, Shamuradov Berdy lao vào đệm lòng quân bình 1-1.
Thật đáng tiếc, sự lúng túng của hàng thủ chủ nhà tiếp tục bộc lộ sơ hở ở bàn thua không đáng có này do cặp trung vệ Phước Tứ-Chí Công tiếp tục có những pha phối hợp bọc lót không ăn ý. Trong bàn thua này, trạng thái tâm lý lẫn kinh nghiệm của cặp trung vệ là nguyên nhân để Karadanov hai lần sửa lưng Phước Tứ, sau đó căng ngang cắt mặt khung thành cho Shamuradov dễ dàng dứt điểm khi mà Chí Công không chịu sát theo bắt người.
Trước lối chơi kín kẽ không chừa cho đối phương khoảng trống nào của Turkmenistan, HLV Calisto tiếp tục có những thử nghiệm ở hàng công khi giao nhiệm vụ săn bàn cho Công Vinh và Quang Hải. Tuy nhiên, suốt 45 phút hiệp một, cặp tiền đạo này hầu như không có được pha phối hợp đủ độ nóng nào có thể uy hiếp khung thành đối phương. Trong khi đó, ở hàng tiền vệ, Minh Đức bị xếp sai vị trí tiếp tục có những pha bóng lóng ngóng không biết nên chuyền hay nên phá.
Hiệp hai, HLV Calisto có những thay đổi đội hình chiến thuật khi lần lượt tung Việt Thắng, Thành Lương, Tấn Tài, Hoàng Vương và sự đổi người bắt buộc, Minh Châu thay Tài Em do chấn thương. Hy vọng số phận trận đấu sẽ được cải thiện nhưng người hâm mộ tiếp tục chứng kiến những bàn thua ngớ ngẩn xuất phát từ những sai lầm cá nhân.
Trong hai thời điểm phút 81 và 86, thủ môn Santos hai lần xuất tướng bất cẩn để Karadanov và Mirzoyev lần lượt dễ dàng đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống. Nếu bàn thua đầu có một phần lỗi của hàng thủ khi Minh Phương chuyền bóng sai địa chỉ giúp đối phương phản công ghi bàn thì ở bàn thua thứ hai, thủ môn Santos đã chơi quá tệ hại theo kiểu “mời ông xơi”. Phút 90, Công Vinh cứa lòng tuyệt đẹp nhưng bàn gỡ muộn của tiền đạo xứ Nghệ không đủ giúp đội tuyển Việt Nam tránh khỏi trận thua thứ sáu bẽ mặt dưới triều đại Calisto. Rõ ràng từ nay tới ngày AFF Suzuki Cup khai mạc, thầy trò Calisto còn quá nhiều điểm yếu cần phải khắc phục ở cả ba tuyến!
Ở trận đấu giữa Myanmar gặp tuyển Sinh viên Hàn Quốc, chiến thắng đậm 4-1 đã đưa Sinh viên Hàn Quốc giành ngôi á quân trong khi chức vô địch thuộc về đội tuyển Turkmenistan sau ba trận toàn thắng.
| Turkmenistan thâu tóm toàn bộ - Vô địch: Turkmenistan cúp vô địch, giải thưởng 25.000 USD. - Á quân: Sinh viên Hàn Quốc, giải thưởng 15.000 USD. - Hạng ba: Myanmar, giải thưởng 5.000 USD. - Giải phong cách: Turkmenistan, giải thưởng 40 triệu đồng. - Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Tiền đạo Shamuradov (Turkmenistan), giải thưởng 20 triệu đồng. - Thủ môn xuất sắc nhất giải: Harchik (Turkmenistan), giải thưởng 20 triệu đồng. |
MINH QUANG