Vòng 1/8 AFC Cup, Đà Nẵng - Bình Dương (4-3): Nghẹt thở…

Cú sút quyết định đã giúp Đà Nẵng đòi lại món nợ thua 0-2 tại V-League cách đây năm ngày và đưa đội nhà vào tứ kết AFC Cup.

Khi cả hai HLV đều đã chọn xong các cầu thủ sẽ thực hiện loạt sút luân lưu 11 m thì bất ngờ tiểu tướng Hùng Sơn ghi bàn ở phút 120. Pha sút phạt của Hernandez đưa bóng dội cột dọc khi thủ môn Thế Anh đã ngã không kịp gượng dậy để cản phá cú sút nhẹ cận thành ấn định 4-3.

Bình Dương vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát từng thắng Đà Nẵng trong khi Huỳnh Đức chỉ còn 15 cầu thủ đủ sức chơi bóng. Vậy mà suốt cả trận, đội khách Bình Dương luôn ở vào thế bị dẫn trước.

Phút 31, cú nhảy từ sau của Merlo và vươn cái cổ rất cao qua người Osita đánh đầu vào lưới Bình Dương rất hoàn hảo mở điểm cho chủ nhà. Nửa giờ sau, cả hàng thủ Đà Nẵng bị hút theo Philany mà quên Anh Đức ở biên phải thoát xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Đức Cường vừa xuất tướng gỡ 1-1.

Đà Nẵng lại vươn lên dẫn trước ở phút 79, khi hậu vệ trẻ Duy Lam nghiêng người tung cú vô-lê từ ngoài vòng cấm làm tung lưới thủ môn Thế Anh. Thế rồi chỉ 4 phút sau, sức khỏe vượt trội của Philany đã giúp anh đè mặt trung vệ Cao Cường rồi chỉnh bóng rất nhanh vào lưới Đà Nẵng gỡ 2-2.

Cuộc rượt đuổi nghẹt thở giữa hai đội vẫn chưa dừng lại ở 30 phút hiệp phụ. Phút 96, cái đầu của Merlo lại mọc lên đón quả chuyền như đặt của Hùng Sơn từ biên phải rồi đánh mạnh vào góc xa khung thành dưới cái nhìn bất lực của Thế Anh. Phút 103, Huỳnh Kesley vừa tăng tốc vừa bắt vô-lê sấm sét từ khoảng cách 15 m làm tung nóc lưới Đà Nẵng.

Hy vọng lội ngược dòng của Bình Dương đã tắt ngấm ở phút cuối cùng với cuộc phục hận ngọt ngào của đại đối thủ Đà Nẵng.

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm