Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin ở số báo trước, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên đèo Đại Ninh (Bình Thuận) đêm 13-3 đã cướp đi sinh mạng của 10 người (trong đó có chín người Nga) và làm 16 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu theo lời tài xế là do xe mất thắng.
Bất ngờ thắng không ăn
Sáng qua (15-3), Phân viện Khoa học kỹ thuật hình sự và C14 Bộ Công an đã cử điều tra viên đến hiện trường vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc trên đèo Đại Ninh (xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, Bình Thuận), phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận xem xét toàn diện hiện trường vụ tai nạn.
Trưa cùng ngày, các điều tra viên, kỹ thuật viên đã khám nghiệm chiếc xe bị nạn 86H-2329 của HTX Vận tải Phan Thiết. Dù bị rơi xuống vực sâu nhưng gần như toàn bộ gầm khung của chiếc xe này vẫn còn nguyên, trừ phần vỏ xe phía bên trái có dấu vết ma sát rất mạnh. Theo dự đoán ban đầu, có khả năng xe vào khúc quanh gấp, nửa phần bánh xe trái bị lọt xuống rãnh thoát nước bên đường, tài xế đã cố gắng đánh tay lái vào trong, đồng thời đạp mạnh ga khiến xe mất thăng bằng lao luôn xuống vực.
Cùng quan điểm trên, bản tin thời sự phát lúc 10 giờ sáng qua của Đài truyền hình NTV (Liên bang Nga) cũng cho rằng tài xế đã xử lý quá kém khi vào đoạn đường quanh co. NTV còn dựng cả một mô hình động khoảng 60 giây mô tả lúc chiếc xe 86H-2329 vào khúc quanh, sạt lề và đổ xuống vực, bật tung mui ra ngoài (xem ảnh).
Chiều qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã làm việc với người phụ trách các resort Bamboo, Hoàng Ngọc, Sea Lion, Padanus, Phú Hải và Amaryllis (đều ở Phan Thiết) nơi các du khách Nga trú ngụ để cập nhật danh sách người tử nạn và bị thương. Toàn bộ hành lý, tư trang, giấy tờ, thẻ tín dụng của các du khách tử nạn và bị thương trong vụ tai nạn đều đã được niêm phong và chờ làm thủ tục bàn giao cho Nga.
Trong khi đó, sau hơn một ngày được cứu chữa tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hôm qua (15-3), ông Nguyễn Thế Lâm (41 tuổi), tài xế chiếc xe định mệnh, đã tỉnh táo và thuật lại sự việc. Ông Lâm cho biết chiếc xe này hiệu Isuzu, đời 2007. “Khi đang đổ dốc đèo Đại Ninh thì có một xe khác chạy ngược chiều. Lúc đó tôi định rà thắng nhẹ cho xe chậm lại nhưng bất ngờ thắng không ăn, chuyển sang thắng tay cũng không ăn thua, chiếc xe vẫn lao nhanh về phía trước. Đến khi mở mắt thì đã thấy mình nằm ở bệnh viện” - ông Lâm bàng hoàng kể.
Tận tình cứu chữa
Bác sĩ Nguyễn Hữu Chức, người trực lãnh đạo cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết sức khỏe 14 nạn nhân người Nga hiện rất tốt. Tuy vậy, nhiều trường hợp đã sốc nặng do nghe tin chồng, con, vợ, người thân đã mất. Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cũng cho biết thi thể của chín nạn nhân chết đã được đưa về nhà lưu xác Bệnh viện FV và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương chờ làm thủ tục đưa về nước.
| |
| Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu thăm hỏi tài xế Nguyễn Thế Lâm ngày 15-3. Ảnh: DUY TÍNH |
Sáng 15-3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy để thăm hỏi và tặng quà cho 14 nạn nhân người Nga và tài xế người Việt. Bộ trưởng đánh giá cao nỗ lực của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cũng như Lâm Đồng, Bình Thuận đã cấp cứu nạn nhân tốt, trong khoảng 3-4 giờ đã cấp cứu và làm xong các xét nghiệm cần thiết. Bộ trưởng chỉ đạo Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục theo dõi, chữa trị tận tình cho các nạn nhân đến khi họ về nước.
Cũng trong sáng qua, tỉnh ủy, UBND và lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Bình Thuận đã đến Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy để chia buồn cùng nạn nhân và gia đình trong vụ tai nạn thảm khốc này.
Tại Tổng Lãnh sự Liên bang Nga, ông Huỳnh Văn Tý, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận, đã gửi lời chia buồn sâu sắc đối với gia đình những nạn nhân đã mất và chia sẻ với những nạn nhân bị thương. Ông Tí cho biết khi nhận được tin xảy ra tai nạn, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã kịp thời có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cứu nạn, cứu hộ đến người cuối cùng.
| |
| Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đến thăm các nạn nhân ngày 15-3. Ảnh: DUY TÍNH |
Đưa các nạn nhân về nước
Ngày 14-3 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Các tình huống khẩn cấp Liên bang Nga thông báo Nga sẽ đưa một máy bay Iliouchine-76 sang Việt Nam để đưa các du khách Nga bị thương trong tai nạn về nước. Máy bay cất cánh vào sáng 15-3 tại sân bay Ramenskoie (Moscow), chở theo đầy đủ trang thiết bị y tế cần thiết để vận chuyển người bị thương. Ông Leonid Beliaev, phụ trách Sở Các tình huống khẩn cấp ở Saint Petersburg, cho biết thi thể các du khách tử nạn sẽ được đưa về nước vào ngày 17 hoặc 18 sau khi nhận dạng xong. Hầu hết du khách là người ở Moscow, số còn lại ở Saint Petersburg và Sourgout.
Ông Nikolay D. Ubushiev, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga đã cảm ơn sự giúp đỡ cứu nạn, cứu hộ tận tình của nhân dân và lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và các địa phương liên quan khác như tỉnh Lâm Đồng, TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông cho biết đến 4 giờ sáng nay (16-3), chiếc chuyên cơ mang theo các bác sĩ chuyên nghiệp, dụng cụ y tế, cùng các chuyên gia tâm lý đến Việt Nam. Sau khi xem xét tình trạng các nạn nhân, 17 giờ hôm nay, những người bị thương sẽ được chuyên cơ đưa về nước chữa trị. Riêng những người đã mất sẽ được đưa về sau đó.
| |
| Mô hình hiện trường vụ tai nạn của NTV trong bản tin 10 giờ sáng hôm qua. |
|
Đó là lời bộc bạch của bà Dizhur Elena - người phụ nữ bị thương trong vụ tai nạn đã cố gắng bò lên đỉnh đèo thông báo vụ tai nạn. Nhờ bà mà 15 người khác trên chuyến xe đã được kịp thời cứu sống. . Chào bà Elena, sau vụ tai nạn ở đèo Đại Ninh, nhiều người đã gọi bà là anh hùng… + Không, tôi không phải là người hùng đâu. Ai trong trường hợp của tôi cũng làm thế thôi. Sự sống luôn là điều quan trọng mà. . Lúc tai nạn xảy ra, bà có biết không? + Lúc đó mọi người trên xe hầu hết đều thiu thiu ngủ, riêng tôi vẫn thức và ngồi ngay phía sau lái xe. Khi xe qua khúc quanh, tôi có cảm giác tài xế đã lái xe quá nhanh. Lúc đó tôi vẫn biết chiếc xe đã sạt lề, nghiêng hẳn một bên rồi không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, tôi thấy đau nhức toàn thân, cánh tay phải gần như không cử động được nữa, xung quanh là rừng. Nhìn xuống phía dưới, Chúa ơi, có rất nhiều người đi cùng chuyến xe đã chết, số khác đang rên rỉ yếu ớt. Nhìn lên trên, tôi thấy thỉnh thoảng có ánh đèn xe trên đỉnh đèo. Nghĩ đến chồng con đang chờ, nghĩ đến những người cùng chuyến xe đang gặp hiểm nguy, tôi quyết bò đến nơi có ánh đèn để kêu cứu. . Phải mất bao lâu bà mới lên tới nơi? + Lúc đó tôi hoàn toàn mất khái niệm về thời gian, khoảng cách. Tôi chỉ biết cố gắng bám vào cây rừng, bám vào đá để bò lên. Những vết trầy xước trên người tôi ngoài va chạm trong vụ tai nạn còn do gai đâm, đá cào khi tôi cố gắng bò lên. Tôi cứ bò, bò mãi, cuối cùng cũng lên được mặt đường. Khi thấy ánh đèn xe, tôi liền đưa tay kêu cứu. Lúc đầu hình như người đàn ông lái xe nghĩ tôi là cướp hoặc dàn cảnh cướp ở đèo vắng nên rất chần chừ. Tôi phải nói bằng tiếng Anh, Pháp, Nga và cả vài từ tiếng Việt nữa (cười) anh ấy mới hiểu và lập tức đưa tôi về nhà máy, kêu gọi lực lượng đến cứu hộ. Tôi đã mượn điện thoại gọi về resort Hoàng Ngọc, nơi chồng và con tôi đang lo lắng chờ đợi thông báo tình hình. Sau đó, tôi giúp mọi người băng bó cho những người bị nạn được đưa về nhà máy sơ cứu. . Lúc tỉnh dậy sau vụ tai nạn, bà đã nghĩ về điều gì trước tiên? + Việc đầu tiên là tôi nghĩ đến chồng con. Thật sự tôi không biết nói gì hơn ngoài việc rất biết ơn những người cứu hộ ở Đại Ninh, những bác sĩ của nhà máy này đã giúp tôi và những người bị nạn vượt qua đau đớn, qua cú sốc quá lớn. . Bà sẽ quay lại Việt Nam chứ? + Chắc chắn sau này sẽ quay lại. Nhưng đúng là xe cộ ở Việt Nam chạy quá nhanh. Thông tin chính thức mà chúng tôi nhận được thì số du khách Nga đi trên chiếc xe bị nạn là 24 người chứ không phải 26 người như trước đó tour du lịch Lanta-An Travel cung cấp. Vào giờ chót, có hai người khách hủy chuyến đi từ Mũi Né lên Đà Lạt là ông Tsaplin Alexander (46 tuổi) và bé gái bảy tuổi Dizhur Elizaveta. Được biết, Elizaveta là con gái của bà Dizhur Elena. Giờ chót, bà Elena đã để con gái ở lại khách sạn với người thân vì bé còn nhỏ, không tiện đi xa. PN |
D.TÍNH - P.NAM - H.DUY